Bọn khủng bố

Huỳnh Thị Thanh Phương, bí thư thành ủy Thuận An, trưởng ban chỉ đạo chống dịch thành phố Thuậ An..
 
Sáng qua 29/09 Phương đăng đàn khẳng định ”trong khi cả hệ thống chính trị đang căng mình chống dịch, các điều luật không thể áp dụng như bình thường...” nghĩa là Phương vẫn cố biện minh cho hành động phá cửa vi phạm một lúc 3 tội hình sự của đàn em mình là đúng.
Thì trưa, Thành ủy lẫn phường kéo qua nhà chị Lan xin lỗi, sau khi cầu xin mong chị Lan “bỏ qua”không thành công, thì Thành ủy ngay lập tức triệu tập một cuộc họp cả buổi chiều đưa ra kế sách hướng xử lý, và tối đưa ra kết luận thế này:


 
“Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Thuận An thống nhất kiểm điểm, phê bình Bí thư phường Vĩnh Phú về cách cưỡng chế người dân đi xét nghiệm COVID-19; đồng thời đề nghị xử phạt chị L. về hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch”.
 
Tôi tưởng rằng hành vi của Quan và đám sai nha đã vi phạm pháp luật, cần phải bị truy tố và Thành ủy Thuận An phải nhận thức đó là hành vi chà đạp lên Hiến Pháp và đem Quan cùng sai nha ra xử lý thích đáng mới đúng. Nhưng không, để bao che cấp dưới, Thanh Phương lập luận rằng luật không thể áp dụng trong tình huống này. Đây là một lập luận đã một lần khẳng định về việc đối với đảng thì luật không hơn tờ giấy lộn.
 
Bà Phương không hiểu rằng, trong chiến tranh qui ước vẫn có luật hẳn hoi. Nếu trên chiến trường địch giương cờ trắng hay 2 tay đầu hàng thì anh không có quyền bắn. Đó là luật.
 
Trong chiến tranh vẫn có luật bảo vệ kẻ yếu, thì huống gì chỉ dịch bệnh khi tất cả chỉ là nạn nhân, bà vin vào do dịch nên có quyền đạp trên Hiến pháp đối xử với người Dân như tội phạm đặc biệt nguy hiểm, mà đúng ra phải bảo vệ họ thêm khi họ cảm thấy bất an mới đúng chứ Phương?
Nhân danh chống dịch để đạp trên luật ai cho phép làm điều đó? Nhận thức như thế thì quá khốn khổ cho Dân.
 
Một kẻ không có nhận thức luật pháp mà lại ngồi trên ghế điều hành một thành phố thì Dân ở đó khổ ra sao?
 
Rõ ràng Quan và đàn em đã có những hành động không khác là khủng bố khi phá cửa ép Dân đi test, và Tp đã cho test tại nhà thì chị Lan sai vì điều gì mà xử lý?
 
Thấp kém về nhận thức, dẫn tới có những hành động Vi Hiến lại có thể tự hào về hành động đó thì chỉ có bọn khủng bố mới làm thế. Chứ người hiểu luật, và nhận thức được đúng - sai thì đâu lấp liếm và biện minh mục đích thay cho hành động.
 
Nhìn cách hành xử của đám sai nha từ đầu lôi chị Lan đi, tới những phát ngôn đạp trên cả Hiến pháp như thế này thì bọn đảng viên này không khác gì khủng bố. Chúng dã man và quá coi thường pháp luật.
 
Suốt ngày ra rả bắt Dân sống tuân thủ theo Hiến pháp và Pháp luật, mà toàn xài luật rừng vậy Dân nào chơi lại?
 
Tôi yêu cầu Tỉnh Bình Dương  hãy lột áo lôi con Mụ Huỳnh Phương, và kéo ả xuống cái ghế đang ngồi. Nhận thức như thế khác nào luật là tao, tao là luật? Dân không thể tốn tiền nuôi một đám khủng bố như thế được.