Cũng tại dân thờ ơ?

Trước một tuần nhà máy nước Sông Đuống bấm nút bơm nước bán, Dân Hà Nội phải xách từng xô nước để sinh hoạt do nước trên đầu nguồn bị kẻ lạ đầu độc bằng dầu nhớt. Sau đó, nhà máy nước Sông Đuống tuyên bố sẵn sàng thay thế nguồn nước của Nhà máy Sông Đà, nhưng bán với giá gấp đôi. Người ta mới hiểu, thì ra người Dân Hà Nội chỉ là nạn nhân của bọn có quyền và tiền. Chúng sẵn sàng đem mạng sống của người dân ra thí để tranh giành thị trường bán nước.

 
Khi cá chết hàng loạt ở Formosa, người ta mới biết những điều phi lý trong chính sách thuế, sự lỏng lẻo của các cơ quan giám sát môi trường, và tệ hơn đó không phải một khu kinh tế bình thường mà là khu bất khả xâm phạm.

Cá chết Formosa
 
Khi Hồ Chí Minh và Hà Nội chặt hạ hàng ngàn cây xanh, người ta mới bắt đầu gánh lấy hậu quả của không khí ngày càng ô nhiễm và ngột ngạt hơn, oi bức và nóng nực hơn. Người ta phải mua máy điều hoà, mua máy quạt hơi nước để đối phó với không khí bẩn và nhiệt độ tăng lên.

 
Và giá như:
 
Giá như: người Dân biết quan tâm chính trị hơn, thì sẽ không có chuyện đi xách từng thùng nước, không bao giờ có cảnh tắm giặt chung ở bể bơi. Sẽ không nguy hiểm tính mạng vì do sinh hoạt nước bẩn bởi bọn Mafia quan chức đảng đầu độc.
 
Giá như: người dân biết quan tâm chính trị hơn, thì chắc chắn 39 người đồng bào không thể bỏ mạng nơi xứ người, nếu quan tâm chính trị hơn Formosa sẽ không thể tồn tại mà đầu độc dân ta.
Và giá như: người dân quan tâm chính trị hơn, sẽ đòi thành phố có nhiều cây xanh, đòi môi trường sống được đảm bảo sẽ không phải hít bụi mịn, không bị cảnh ô nhiễm nóng bức...

Trong muôn ngàn thứ giá như ấy, chỉ cần người dân quan tâm chính trị hơn thì chúng ta chẳng cần đi đâu cả, khi có nền chính trị Dân chủ, quyền tự do được đảm bảo thì VN cũng hạnh phúc thịnh vượng như UK, như Canada mà thôi!
 
Fb Phạm Minh Vũ