Liên quan gì tới Việt Tân?

Một cặp vợ chồng nghèo ôm đồm dắt díu cả một đàn chó trên một chiếc xe máy trên một quãng đường hơn 300 cây số. Hình ảnh thấm đẫm yêu thương giữa người và vật. Ai xem cũng thấy ấm lòng và hiểu chính cái tình cảm ấm áp ấy đã động viên vợ chồng người lao động. Họ xem đàn chó như con nên không bỏ lại mặc dù làm thế là rất vất vả.
 

Đến khi hỏi chuyện thì lại càng xúc động bởi một ngày họ kiếm được 250 nghìn đồng thì dành tới 100 nghìn đồng để nuôi đàn chó.


 
Đến khi biết tin cả đàn chó bị tiêu huỷ thì ai cũng sốc, đấy là một phản ứng rất con người, làm gì có liên quan tới Việt Tân. Đến cái lòng thương cảm rất con người mà cũng phải nhờ Việt Tân hướng dẫn sao?
 
Bên cạnh việc phũ phàng với đàn chó, với chủ của chúng, thì việc tiêu huỷ còn sai pháp luật bởi đàn chó là tài sản hợp pháp của công dân, sai về mặt khoa học bởi đã chưa có nghiên cứu nào nói con vật có thể truyền vi-rút covid-19. Nếu lo sợ chúng truyền bệnh thì phun thuốc sát trùng lên lông cho chúng.
 
Trong lúc căng thẳng chống dịch thì có thể sai nhưng đã biết sai thì nên xin lỗi thẳng thắn và bồi thường cho người dân, như vậy là êm đẹp, công luận đỡ bức xúc đằng này còn lấy cái bài cũ là “trong khi toàn hệ thống căng mình chống dịch” để biện minh cho cái sai rồi nói một con chó “nhiễm vi-rút” nên phải tiêu huỷ. Tôi tin là các vị chẳng xét nghiệm gì cho đàn chó đâu mà kết luận một con có vi-rút. Nói để hợp lý hoá việc làm cẩu thả, tàn nhẫn, vô pháp mà thôi.
 
Giờ lại lôi Việt Tân vào, nghe thật buồn cười. Người dân chúng tôi không đòi hỏi gì nhiều, chúng tôi chỉ cần cán bộ ứng xử đúng pháp luật, tôn trọng quyền công dân, ứng xử như những con người có tình người.