Nhiều thế hệ bị lừa đến giờ vẫn có kẻ tin

Đíu con mẹ cả nhà chúng nó! Hóa ra mình bị mắc lừa.
 
Tốt nghiệp lớp 10 xong là nghe bọn nó hát, nó ngâm thơ Tố Hữu ầm cả làng, cả xóm qua cái loa rè ở miền Quê lúa Thái Bình là:
 
"Trường Sơn Đông nắng Tây mưa
Ai chưa tới đó thì chưa rõ mình"
 
Thế là mình vốn dĩ tò mò, tuổi đời thì đang còn ngây thơ, dại dột: Nên bọn nó gọi cái ới phát là mình lên đường ngay. Vai đeo ba lô con cóc, cuốc bộ từ Kiến Xương , Thái Bình vào tận Nông Cống, Thanh Hóa. Mồm lúc nào cũng lải nhải như chó ăn rau khoai hát a dua theo chúng nó cái bài:
 
"Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân; Đặt cho tên gọi là cái gậy Trường Sơn. Luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi. Luyện cho tinh thần mà chỉ tiến không lui"
 
Thế là gần 3 năm luồn rừng lội suối để vào giải phóng Dân Nam. Vào đó đánh đấm chán rồi mới vỡ lẽ ra là bọn trong í chúng sống sung sướng như ở Thiên đường. Còn mình là lũ khỉ chột, bị đói khát lại ở lâu trong rừng nên nhìn như những bóng ma.
 
May mà bố còn sống sót và vớ được ít chiến lợi phẩm cho vào thùng đạn thay ba lô ra Bắc. Bây giờ thì ngoài bố mẹ đẻ bố ra; Thì xin thề bố đíu tin thằng nào con nào thí dại bố nữa.
-Xin thề
-Xin thề
-Xin thề!
 
Mẹ cha chúng nó toàn thí trẻ con ăn cứt gà sáp. Nên tâng bốc hình ảnh của mình lên , để mình hám danh, ham oai để máu chiến quên mình. Còn bọn nó ung dung ở ngoài hậu phương lủi sâu trong lòng đất:
 
"Hoan hô anh Giải phóng quân
Kính chào anh con người đẹp nhất"
 
"đẹp" cái mả cha chúng mày. Nếu "đẹp nhất" thì đã chả đến lượt chúng tao, con cháu của những người khố rách áo ôm chuyên làm nghề nông tay lấm chân bùn! Quanh năm ngày tháng bán mặt cho Đất, bán lưng cho Trời.

Nguyễn Bắc Son - Trương Minh Tuấn

Mẹ cha chúng mày, mũi tên hòn đạn không hay; Bản đồ Chiến sự không biết đọc, thế mà làm Tướng ăn hại cơm Dân. Đừng có há hốc cái mồm gầu, lưỡi chổi, họng bí đao ra mà tuyên truyền nhảm nhí. Viết sách đạo đức dạy người, để rồi chính chúng mày tự thanh toán lấy nhau cho vào "Hotel" bóc lịch. Tao nói không ngoa đâu. Chính thằng Tuấn Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương là "cháu ngoan Bác Hồ" viết sách để vào ngồi tù đọc đây này. Ban Tuyên giáo mà còn thế thì chúng mày bảo chúng tao còn biết tin ai? hở? 
 

Fb Nguyễn Doãn Đôn