Tịnh Thất Bồng Lai

Nguyễn Thị Minh Trâm

Tôi vốn là người phụ nữ an phận . Sống trong một xã hội đầy nhiễu nhương biến loạn , tôi cũng đã cố gắng bịt tai để không nghe , bịt mắt để không thấy chỉ mong cho đời hai chữ bình an nhưng xem ra việc này khó quá .
Sống làm người , dù cuộc đời có ba chìm bảy nổi chín lênh đênh thì người ta vẫn phải giữ cái giới hạn cuối cùng để mở mắt làm người . Những sân si được mất . Những đúng sai . Những đen trắng có thể không phải lúc nào mình cũng làm đúng , nhưng LƯƠNG TÂM của một con người mà câm lặng trước những đảo điên của cuộc đời thì coi như đã chết .
Tôi không phê phán hay ca tụng tất cả những đánh giá nhận định của mọi người về câu chuyện của tịnh thất Bồng Lai nhưng tôi mong mọi người hãy sáng suốt để phân biệt đúng sai chính tà trong cõi u mình này . Để làm gì ? Chỉ để sống với cái thiện và tẩy chay cái ác cho cuộc sống này bớt những đảo điên .
Nếu chúng ta đồng loã với kẻ ác thì bất hạnh hôm nay cuủ những người tu tại gia trong tịnh thất Bồng Lai sẽ là bất hạnh cho những gia đình lương thiện trong xã hội này vào ngày mai . Tôi lên tiếng để bảo vệ sự thật và tôn trọng lẽ phải . Rất mong những người thiếu tự trọng không vào cmt phản đối .

Thực tế cho thấy : không có nhà nước nào không thực hiện việc bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình . Cái chức năng chuyên chính ấy nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị . Nó thực hiện hai nhiệm vụ chính đó là :
1- Tổ chức xây dựng
2- Bạo lực trấn áp
Xét cho cùng nhà nước nào cũng thế . Sự khác biệt ở đây là : nhà nước ấy của ai ? Do ai bầu ra ? Và đại diện cho ai ?
Chúng ta đã không có quyền lựa chọn nên chúng ta đã im lặng và im lặng có nghĩa là chấp nhận . Chấp nhận cái gì và chấp nhận như thế nào là chuyện của mỗi cá nhân .

Xưa có câu :
Trứng Rồng lại nở ra Rồng
Líu Điu lại nở ra dòng Líu Điu

Tôi khẳng định cùng các bạn: vạn sự ở đời này đều có bởi cái xuất thân .
Bạn không thể đòi hỏi tư duy bần cố nông mất đi trong xã hội mà họ làm chủ
Bạn không thể làm thay đổi cái ý chí của kẻ hèn khi có quyền lực trong tay .
Bạn không thể hiểu cái đê tiện trong hành xử của kẻ đá cá lăn dưa khi chúng không bằng bạn ..
Và bạn khó mà giữ mình khi cái xã hội bạn đang sống tràn Lan những kẻ a đua mù quáng ngu xuẩn chiếm số đông .

Tôi đã từng im lặng vì không muốn phiền lòng nhưng tôi không muốn im lặng nữa vì thấy việc làm của nhân viên các cơ quan quyền lực nhà nước ngày càng ứng xử phán xét hèn và đê tiện hơn nhân danh nhà nước của dân vì dân . Nó có phải của dân không ? Nó có vì dân không ? Hậu xét nhưng tôi

Xác định cho rõ Tịnh thất Bồng Lai là TU TAỊ GIA

Đó là nhà của họ . Họ không liên quan hay nhờ vả gì đến nhà nước đền chính quyền . Họ không chịu sự quản lý của bất cứ ai nếu họ thấy các cơ quan tổ chức đó không xứng đáng . Họ lao động và làm việc lương thiện để duy trì cuộc sống của mình . Họ KHÔNG LÀM GÌ SAi vậy tại sao TOÀ ÁN lại tuyên án tù cho họ

Tôi không nghĩ nhà nước hiện tại của chúng ta yếu và hèn như thế ! Bịa đặt , vu khống , chụp mũ không phân biệt đúng sai . Dùng quyền lực và họng súng của mình trấn áp người lương thiện
Người đang làm , Trời đang nhìn , hậu quả là không lường .

Nhà nước này của ai tôi chẳng quan tâm nhưng đừng tráo trở đảo điên quá mà luật nhân quả ở đời này sẽ có ngày réo gọi . Bạn có thể dối người gạt mình để thực hiện ý đồ đê tiện của bạn nhưng lưới Trời lồng lộng thưa mà khó thoát . Ngày diệt vong sẽ đến gần thôi .
Cả một hệ thống chính trị địa phương bu nhau lại trấn áp 6 người tu hành với bản án tổng cộng 23 năm cực kỳ đê tiện hèn và vô sỉ . Tội gì ?
Tội lợi dụng tự do dân chủ chống phá nhà nước
Tội tu hành không đăng ký với giáo hội Phật giáo VN . Tởm vô đối , nhảm nhí vô cùng .
Ở VN dưới sự lãnh đạo của đảng CS , làm gì có tự do dân chủ mà lợi dụng ?! Nhố nhăng vô sỉ .

Với hệ thống chính trị hiện hành , có ai thấy công an bị hại chưa ? Công an không hại dân thì thôi chứ làm gì có chuyện ngược đời ấy ?! Vu khống ngu xuẩn .

Nhà chùa , từ sau 1975 ở miền Nam không phải là nơi tu tập mà là nơi cho các lực lượng an ninh VN làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền ., bảo vệ thành quả cách mạng . Đàn áp tôn giáo chính thống phá vỡ sự nghiêm minh của đạo Phật .
Người tu hành tử tế không có chỗ dừng chân . Chùa bị đập phá tháo dỡ tan hoang . Người tử tế không ai muốn đến vì bệ rạc bê tha chỉ thấy hơi tiền và vô số những kiểu thu tiền bất nghĩa .

Tịnh thất Bồng Lai nơi tôi đã từng đến thì khác biệt hoàn toàn . Họ sống và làm việc hiền hoà lương thiện . Họ tụ tại gia nên lấy Đức làm đầu .chẳng ai trong tịnh thất đó cần tiền cúng dường của bạn . Bọn trẻ ở đây được dạy dỗ rất lễ phép đàng hoàng .
Vậy mà cả một lũ đầu trâu mặt ngựa bu nhau vào bịa đặt vu khống họ những chuyện trái luân thường đạo lý để khi ra toà chẳng nêu được tội gì cho tử tế chụp cho họ cái tội tào lao để kết án Sự lộng hành đê tiện của chính quyền địa phương bao gồm : công an , toà án và lũ thầy tu gian manh tà đạo hoành hành .

Trần Ngọc Thảo thích mặt L nguyên đơn , nó ăn cái gì mà không đến Toà tham dự xét xử .không đui què mẻ sứt sao không đi ?! Trốn hèn vu khống người vô tội .Một màn diễn đê hèn và kinh tởm . Dù cho các vị trong tịnh thất Bồng Lai thắng hay thua …tôi vẫn thấy cái uy quyền hèn hạ của chính quyền địa phương sở tại . Tôi vẫn thấy sự sáng ngời nhân cách của kẻ tu hành lương thiện . Họ vẫn kề vai sát cánh bên nhau vượt qua thử thách .

Hôm nay có quyền lực trong tay , cứ tự do mà tuyên án , sẽ có ngày có người sẽ tuyên án cái hành vi tráo trở đảo điên của các vị vì lưới Trời lồng lộng thưa mà khó thoát .

Cầu cho các vị trong tịnh thất Bồng Lai khỏe mạnh về thể chất . Mạnh mẽ về khí chất , dẻo dai dai bền chí đấu tranh bảo vệ lẽ phải và bảo vệ con đường chân tụ mình đã chọn . Chúng tôi những người lương thiện luôn ủng hộ các vị
Cầu ngày mới bình an