Tiếng vọng từ đáy vực

 
Việt Tân 

Thay lời đầu năm

TIẾNG VỌNG TỪ ĐÁY VỰC
Trong muôn ngàn tiếng muốn tìm ra
Tiếng nào thiết tha
Tiếng nào trung thực
Hãy lắng nghe tiếng vọng từ đáy vực.
Nguyễn Chí Thiện
 
Trước thêm năm mới, chúc tất cả mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và được an lành. Chúc tất cả gia đình của Tù Nhân Lương Tâm, Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo luôn vững tâm trong cuộc sống, luôn mạnh mẽ vận động cho Cha, Chồng, Vợ, Anh, Chị, Em hay Con sớm thoát khỏi tù đày, về sum hợp với gia đình.
 
Lại một năm trôi qua, tình hình dịch Vũ Hán (COVID-19) vẫn lềnh khênh khắp thế giới, những nước tân tiến thì tương đối đã kèm chế được sự tác hại của cơn dịch; đời sống của người dân tạm ổn định bởi những chính sách của nhà nước họ biết quan tâm đến sự sống của con người.
 
Trong khi đó, người dân Việt Nam đang kiệt huệ không chỉ vì nạn dịch mà kiệt quệ vì cách quản lý thiếu nhân tính của nhà nước; nào là đè đầu đè cổ người dân để móc túi qua việc “Test Kit”, cách giãn xã hội một cách thiếu khoa học đã để cho người dân chết vì thiếu lương thực, vẫn bắt bớ và giam cầm những người lên tiếng nói vì những sai phạm của nhà nước đối với dân, vẫn tuyên truyền láo khoét những chính sách hảo huyền, vẫn vi phạm những điều khoản của công ước quốc tế về nhân quyền, quyền tự do và dân chủ, v.v…
 
Trong năm qua, tôi có hai người bạn tù chính trị quốc tịch Hoa Kỳ ở cùng trại giam Z30D (trại giam Thủ Đức, Hàm Tân), đó là chị Angel Phan và anh James Hân được thoát khỏi gông cùm trước thời hạn, nhờ sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ trong chuyến viếng thăm của bà Phó tổng thống Hoa Kỳ là bà Kalama Harris. Giờ còn lại là anh Châu Văn Khảm quốc tịch Úc vẫn còn giam cầm tại Z30D (Thủ Đức – Hàm Tân), ngày 13 tháng 1 là anh đã bị giam cầm đúng 3 năm. Dù tôi sống gần bên anh trong tù chỉ 6 tháng, nhưng những ký ức về anh vẫn luôn luôn trong tâm tư; như những lần được anh chia sẻ nguyện vọng của anh là làm gì cho quê hương được tốt đẹp, những gì anh muốn giúp cho người dân thoát khỏi sự kèm kẹp của nhà cầm quyền, những gì anh muốn tranh đấu cho quyền con người tại Việt Nam. Và những ngày tháng đó tôi học hỏi ở anh một điều; đó là NHIỆT HUYẾT của một người anh thật sự yêu quê hương và dân tộc. Tôi vẫn thường xuyên kêu gọi cộng đồng người Việt khắp nơi tiếp tục lên tiếng, vận động và quan tâm đến anh Châu Văn Khảm.
 
Cùng trong năm qua, những người vì lương tâm đã nói lên tiếng nói để hầu mong đem lại sự tiến bộ cho xã hội, cho sự sống của người dân và quyền con người trong một cái xã hội chủ nghĩa đầy bất công, đã bị giam cầm và xét xử như dân oan CẤN THỊ THÊU cùng hai con trai TRỊNH BÁ PHƯƠNG và TRỊNH BÁ TƯ; dân oan chị NGUYỄN THỊ TÂM; các nhà báo tự do PHẠM CHÍ DŨNG, LÊ MINH TUẤN, NGUYỄN TƯỜNG THỤY; nhà hoạt động truyền thông LÊ VĂN DŨNG (Dũng Vova); nhà báo và hoạt động nhân quyền PHẠM ĐOAN TRANG; Thầy giáo và bất đồng chính kiến với nhà nước BÙI VĂN THUẬN; nhà hoạt động nhân quyền ĐỖ NAM TRUNG; nhà văn Phạm Chí Thành (bút danh Phạm Thành và blogger Bà Đầm Xòe); nhà hoạt động truyền thông và nhân quyền LÊ TRỌNG HÙNG; cựu cán bộ trại giam Thủ Đức là LÊ CHÍ THÀNH (lên tiếng việc các cán bộ trại giam Thủ Đức bóc lột và tham nhũng). Hầu hết, những ai nói lên sự sai của nhà cầm quyền đều bị kết tội “lạm dụng quyền tự do và dân chủ”, quả thật là một đất nước bị loài cầm thú cai trị.
 
Đón năm mới, xin mọi người hãy cùng đồng hành với tất cả gia đình tù nhân của:
 
Nhóm Liên Minh Dân Tộc Tự Quyết:
LƯU VĂN VỊNH, NGUYỄN QUỐC HOÀN, NGUYỄN VĂN ĐỨC ĐỘ, TỪ CÔNG NGHĨA và PHAN TRUNG.
 
Nhóm Hiến Pháp:
NGÔ VĂN DŨNG, NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH, HOÀNG THỊ THU VANG, ĐỖ THẾ HÓA, HỒ ĐÌNH CƯƠNG, LÊ QUÝ LỘC, TRẦN THANH PHƯƠNG, và ĐOÀN THỊ HỒNG (đã được mãn án trong năm qua)
.
Nhóm Triều Đại Việt:
NGUYỄN KHANH, DƯƠNG BÁ GIANG, VŨ HOÀNG NAM, DƯƠNG KHẮC MINH, NGUYỄN MINH TẤN, PHẠM TRẦN PHONG VŨ, NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN, HỒ ANH TUẤN, HỒ NGUYỄN QUỐC HƯNG, VÕ CÔNG HẢI, NGUYỄN THANH BÌNH, TRẦN VĂN ĐOAN, ĐIỂU LỆ, A NAM, TRƯƠNG THỊ TRANG, TRẦN THỊ THU HẠNH, NGUYỄN TRUNG TRỰC, NGUYỄN KHẮC SINH NHẬT, NGUYỄN MINH NHẬT và NGUYỄN TẤN THÀNH (đã được mãn án, Thành bị bắt là vì tự nguyện nhận tội thay cho thân phụ là Nguyễn Khanh).
 
Trên 200 các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm và trên 300 nhà hoạt động nhân quyền đang trong tầm ngắm (ghi nhận của The 88 Project (https://the88project.org/database/#top).
 
Ngoài ra, một người anh và hai người trẻ cùng vụ với tôi là Huỳnh Đức Thịnh (đã mãn án đầu năm 2021), Huỳnh Đức Thanh Bình và Trần Long Phi.
 
Thật sự, một mình cá nhân tôi không thể giúp gì cho hầu hết các tù nhân vì quê hương dân tộc, nhưng tôi luôn nghĩ đến những gì tôi đã trải qua trong ngục tù mà tất cả tù nhân như tôi luôn mong muốn những ai có được TỰ DO hãy lên tiếng vận động cho chúng tôi được sum họp cùng gia đình, cũng như nhà cầm quyền phải tôn trọng nhân quyền cho mọi người dân và kể cả những người đang bị giam cầm.
 
Nhằm để góp phần cho việc vận động cho các tù nhân lương tâm, chính trị hay tôn giáo (kể cả nhiều tù nhân bị hàm oan bởi vì luật pháp thiếu công lý) được hiệu quả; tôi kêu gọi mọi người ở hải ngoại thường xuyên vận động với chính quyền địa phương hay quốc gia mình đang cư ngụ, với các tổ chức nhân quyền, Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Liên Minh Châu Âu, v.v… Trong và ngoài nước liên tục lên tiếng cho các tù nhân đang bị giam cầm vì muốn xã hội được tốt đẹp, trong đó có người thân thương của chúng ta hay là đồng bào ruột thịt. Cùng nhau hỗ trợ tinh thần cho gia đình của các tù nhân đang bị nhà cầm quyền khuấy nhiễu, nhà cầm quyền áp bức người thân của tù nhân trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả chúng ta cùng đồng hành, chắc chắn sẽ tác động được lương tâm của thế giới và tất cả những ai còn nặng lòng với hai chữ “ĐỒNG BÀO”.
 
Trong năm mới, xin mượn lời cầu nguyện của thi sĩ Targore:
“Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.”
(Trên vòm trời tự do ấy, xin Thượng Đế cho quê hương con bừng tỉnh)
Rabindranath Targore
 
Michael PhuongMinh Nguyen
Ngày 9 tháng 1, 2022  
Ghi chú: Xin mọi người hãy quan tâm đến tù nhân và nạn nhân của CSVN mọi lúc mọi khi. Tôi xin dành ngày 9 tháng 1 này để vinh danh những người vì xã hội, quê hương và dân tộc bị TÙ ĐÀY. Trân trọng.