Ukraine kêu gọi ủng hộ “lá chắn“ chống lại Nga

Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, cho biết đất nước của ông là “lá chắn” của châu Âu trước quân đội Nga và xứng đáng được quốc tế ủng hộ mạnh mẽ hơn.

“Trong tám năm, Ukraine đã là một lá chắn,” ông Zelenskyy đã phát biểu tại Hội nghị An ninh ở thành phố Munich của Đức vào hôm thứ Bảy, khi Moscow phóng thử tên lửa đạn đạo siêu thanh hành trình và hạt nhân mới nhất của mình trong một cuộc phô trương lực lượng.

“Tôi không biết Tổng thống Nga muốn gì. Vì lý do này, tôi đề nghị chúng ta gặp nhau,” Zelenskyy nói.

Ông cho biết Nga có thể chọn địa điểm cho các cuộc đàm phán, và nhấn mạnh "Ukraine sẽ chỉ tiếp tục đi theo con đường ngoại giao vì lợi ích của một giải pháp hòa bình."

Ông ​​kêu gọi các cường quốc phương Tây nên từ bỏ chính sách “xoa dịu” đối với Moscow, và yêu cầu triệu tập một cuộc họp của các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm Nga, cùng với Đức và Thổ Nhĩ Kỳ để đưa ra những đảm bảo an ninh và hòa bình cho Ukraine.

Trả lời cuộc phỏng vấn của người dẫn chương trình CNN Christiane Amanpour, liệu ông có lo lắng khi rời ngôi nhà [Ukraine] không có người bảo vệ, trong bối cảnh chiến tranh có thể bùng phát, Zelenskyy cho biết: "Không phải Ukraine chỉ có bàn tay của tôi. Ukraine còn có những bàn tay của binh sĩ và công dân của chúng tôi. Sự tham gia của tôi ở Hội nghị An ninh Munich rất quan trọng cho Ukraine."

"Và tôi muốn nói rằng tôi đã ăn sáng ở Ukraine, và sẽ ăn tối ở Ukraine đêm nay. Tôi không rời đất nước Ukraine của tôi quá lâu".

 
ĐỪNG ẢO TƯỞNG AI ĐÓ SẼ CHIẾN ĐẤU THAY CHÚNG TA

Một nhà chính trị nữ đã viết trên Twitter: "Người Ukraine không ảo tưởng rằng ai đó sẽ chiến đấu thay chúng tôi."

Olga Stefanishyna, 36 tuổi, là Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương, một thành viên trẻ của đảng "Tôi tớ của Nhân dân" (Servant of the People; Слуга народу) được sự tín nhiệm trong Nội các Bộ trưởng Ukraine.

Trả lời cuộc phỏng vấn của người dẫn chương trình CNN Sam Kiley vào giữa tháng trước, cô Stefanishyna nhấn mạnh: "Hãy nói rõ rằng chúng tôi là người Ukraine. Chúng tôi hiểu rằng không có quốc gia nào khác chiến đấu vì người Ukraine trên lãnh thổ này."

"Nhưng chúng tôi cũng hiểu rõ ràng rằng nếu châu Âu muốn ngủ ngon, cảm thấy nền dân chủ của họ được an toàn, thì họ nên đầu tư vào quốc phòng Ukraine."

Ukraine ngày nay không còn là một Ukraine của năm 2014 khi Nga xâm chiếm và sáp nhập Crimea. Phần lớn thế hệ trẻ Ukraine đã nhận ra giá trị của nền dân chủ tự do, và sẵn sàng hy sinh chiến đấu để bảo vệ những giá trị đó.

"Những gì Ukraine yêu cầu là giúp cho chúng tôi tự vệ", cô nói./.

Người Đà Lạt Xưa

#StandWithUkraine