Được phê chuẩn EVFTA xong rồi thì ráng giữ lời hứa

Trần Đình Thu|

 

ĐƯỢC PHÊ CHUẨN EVFTA XONG RỒI THÌ RÁNG GIỮ LỜI HỨA, MỞ MANG DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN, CI CÁCH KINH TẾ, ĐỪNG TIẾP TỤC LỪA BỊP NỮA

Tin sớm từ một nhà phây sáng nay đã cho biết khoảng 18h giờ Việt Nam, quốc hội EU sẽ bỏ phiếu đồng ý phê chuẩn EVFTA với Việt Nam và điều ấy đã thành hiện thực.
Tôi đã viết bài này lúc 2h chiều định post lên nhưng chưa muốn post. 

Với tư cách một công dân, tôi mừng vì điều ấy, mừng cho nhân dân Việt Nam có được một thị trường lớn để mua bán sản phẩm nhằm thoát khỏi cơn bế tắc kinh tế đang đến gần vì thể chế chính trị độc tài.

Nhưng tôi sẽ không cám ơn những người đàm phán vì họ chẳng có công gì cả. Họ chỉ mặc cả nhân quyền với EU nên mới kéo dài đến nay, chứ còn nếu họ thành tâm thành ý thì EVFTA xong lâu rồi.

Báo chí hãy dẹp những cái tựa bài kiểu như “Một thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ” đi mà hãy gọi đúng bản chất vấn đề là “Một thập kỷ cò cưa trả giá nhân quyền” để kinh tế Việt Nam chậm đi mười năm hoặc hơn nữa.

Tuy vậy dẫu sao thì nhân dân Việt Nam vẫn sẽ vui mừng cho vấn đề thương mại nước nhà từ nay có thêm một cơ hội mới, tạo điều kiện thoát bớt lệ thuộc Trung quốc phần nào.

Bây giờ nói qua về dân chủ nhân quyền đã hứa trong EVFTA. Đã hứa rồi thì hãy thực hiện. Dân chủ nhân quyền là thứ tốt đẹp của loài người, và chỉ có loài người mới nhận ra giá trị của dân chủ nhân quyền. Còn như con thú trong rừng thì mới không cần thứ đó và con thú lớn không bao giờ chấp nhận quyền tự do sinh tồn của con thú nhỏ. Còn con người thì cần tôn trọng tự do và nhân quyền.

Nhân quyền đã được trích trong Tuyên ngôn độc lập, đã đưa vào Hiến pháp, nhưng bao năm nay bị từ chối mãi. Nhưng nhân dân không khiếu nại được vì đảng nằm trên tất cả rồi. Nay ra quốc tế, hứa rồi thì thực hiện đi.

Kể ra thì EU họ cũng là những người chơi được. Quý vị chỉ mới hứa thôi mà họ đã tin tưởng như vậy rồi thì là chơi đẹp. Vì vậy với sự tin tưởng đó, mai mốt quý vị chớ dùng thủ đoạn mà nuốt lời hứa với người ta. Vì người ta là những kẻ trọng nghĩa, và người ta cũng sẽ có đủ đồ chơi nếu quý vị nuốt lời.

Thôi, chỉ xin nói chừng đó thôi, tôi mong quý vị còn có chút liêm sỉ. Tôi cũng cầu mong mọi sự suôn sẻ trong ngày đầu năm mới đang tang thương vì dịch bệnh này.