Thông điệp "ảo" mị dân của Bộ trưởng 4T

Le Anh|

Hôm 9 Tháng Mười Một, 2020, Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số ở vùng sâu vùng xa: “Sàn giao dịch điện tử cũng đã sẵn sàng để bà con bán được nải chuối buồng cau của mình với giá cao”.

Theo một số người cho rằng, đây là “thông điệp ảo” của ông Hùng muốn chứng tỏ rằng sự quan tâm của ông đối với những người dân bình thường, đặc biệt đối với những người dân ở những vùng sâu, vùng xa, không có cơ hội để tiếp xúc hoặc bắt kịp với thời đại kỹ nghệ tin học.

Trên thực tế hiện nay, điều này không thể làm được vì khi nói đến “giao dịch điện tử” thì việc đầu tiên những người dân vùng sâu, vùng xa phải có điện thoại di động thông minh, máy computer, internet…Ngoài ra cần có khả năng sử dụng của các software hoặc cách lên net để vào các nơi gọi là “giao dịch điện tử”, rồi post bài, hình để quảng cáo cạnh tranh….

Nói tóm lại, có nhiều công việc phải được thực hiện nhuần nhuyễn. Điều quan trọng là phải làm hằng ngày.

Với bao nhiêu đó công việc, liệu người dân vùng sâu, vùng xa có đủ thì giờ và khả năng để thực hiện không?

Cho nên có thể nói là ông Bộ trưởng 4 T Hùng chỉ đưa ra trong phiên họp cũng chỉ cho có hoặc câu cho hết giờ phần phát biểu của mình, chứ chính ông biết rằng những việc này không thể thực hiện đối với những người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Lê Ánh