CHẾT BỞI CỘNG SẢN.

Ảnh Mục sư Tin Lành Puh Bô
Fb Mai Thanh
Ông Puh Bô, sinh năm 1948 là một mục sư Tin Lành thuộc huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Năm 2010, ông bị nhà cầm quyền tỉnh Gia Lai bắt giam và kết án 10 năm tù với tội danh "Phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc", theo quy định tại điều 87 và điều 46, bộ luật hình sự.
Với giọng điệu xảo ngôn của nhà cầm quyền: "Đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người phạm tội". Ngày 20/12/2018, ông Puh Bô được trại giam Phú Sơn, tỉnh Thái Nguyên chuyển về tỉnh Gia Lai, sau khi nhận được tin báo, gia đình đến đưa ông về trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Vì hoàn cảnh nghèo túng khốn khó nên ông không được đến bệnh viện cấp cứu điều trị, sau mười bốn ngày vật vã đau đớn ông đã chết trong căn nhà vách gỗ cũ kĩ, ộp ẹp, và lạnh lẽo. Biết tin ông chết nhà cầm quyền đã cho an ninh đến canh gác ngày đêm không để người lạ đến gần khu vực buôn làng nơi gia đình ông Puh Bô sinh sống, nhằm che đậy tội ác của họ gây ra.
Bao lâu cộng sản còn tồn tại thì bấy lâu đau thương khốn khổ vẫn tiếp diễn trên quê hương đất nước Việt Nam. Họ đã gây ra biết bao cái chết oan ức, nhà tan cửa nát cũng chính bàn tay đầy sự dữ của họ tạo nên, môi trường thiên nhiên cũng chính họ nhẫn tâm tàn phá, họ thích hủy hoại hơn bảo tồn, họ thích trạm trán gây chiến hơn kiến tạo hoà bình....
Chúng ta cùng nhau nguyện cầu xin Thiên Chúa xót thương và thứ tha mọi lỗi lầm đón nhận linh hồn ông Puh Bô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời. Và không quên nguyện cầu cho quê hương đất nước sớm thoát khỏi sự độc tài của nhà cầm quyền hiện nay.