Ai có tội?

 

Kỹ sư Trần Bang, cựu chiến binh chiến trường Vị Xuyên, người yêu nước cương trực, người đấu tranh cho nhân quyền không mệt mỏi, bước ra khỏi toà án trưa ngày 12/5/2023 cùng bản án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế với gương mặt bình thản và cương nghị
 

Helena Zen

Hôm nay 12/5/2023, Tòa án nhân dân TPHCM tuyên án tám năm tù giam và 3 năm quản chế đối với anh Trần Văn Bang về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCNVN theo điều 117/BLHS ban hành 27/11/2015.

Chúng ta hãy tự hỏi, những người đã, đang và bây giờ phải vào tù chỉ vì họ lên tiếng phản biện cho những bất công cho xã hội, cho đường lối chính sách tụt hậu, cho sự vững vàng biên cương bờ cõi thì họ có tội gì?

Họ có tội, hay chính những người phán quyết họ có tội đang phải gánh tội cho đất nước này?

Các bạn, những thẩm phán, bồi thẩm đoàn, kiểm sát viên… quyền cao chức trọng, khi các bạn phán quyết một con người có tội, các bạn đã dựa vào tiêu chí nào? Chỉ vì họ lên tiếng chống lại quyền lợi của ĐCS? Chỉ bằng bộ luật được áp đặt từ một phía của các bạn. Các bạn có từng đặt suy nghĩ vì lợi ích cho đất nước này, các bạn đã từng đặt tinh thần đồng bào, dân tộc lên hàng đầu khi các bạn phán quyết một con người có tội hay không?

Các bạn, khi nắm trong tay quyền lực có thể đẩy cuộc sống của rất nhiều công dân vào ngục tù tối tăm, gia đình họ tan nát, các bạn phải biết các bạn đang mang đá tảng trên người, trọng trách cực kỳ nặng, tâm thức phải sáng suốt, lao tâm lao lực để hiểu được như thế nào là quyền con người, quyền được tự do, hạnh phúc của công dân. Chúng tôi thấy các bạn quá xem nhẹ trọng trách của mình, quá xem nhẹ tư cách của các bạn khi các bạn bị cái guồng máy ma quỷ thống trị và thản nhiên xem vài năm tù, vài chục năm tù nhẹ tưng như cái bong bóng, rồi áp đặt nó lên đời sống của hàng triệu người dân.

Quyền lực thực sự làm cho cả một guồng máy cai trị mê mờ. Hệ thống nhà tù được đặt ra thật dễ dàng, đẩy những con người vào tăm tối thật dễ dàng, cái ác lên ngôi cũng thật dễ dàng… Dễ dàng đến nỗi, biến con người thành những sinh vật chỉ mang hình dáng con người, nhưng lương tri đã mất.

Huỳnh Thị Tố Nga