Bài phát biểu của Tổng Thống Zelensky trước các nguyên thủ G7 và đối tác.

Ảnh: G7 họp thượng đỉnh với tổng thống Ukraina Zelensky tại Nhật

Le Van Quy
 

Thưa Thủ tướng Kishida!
Kính thưa các nhà lãnh đạo!
 
Tất cả chúng ta đều có cơ hội trở thành đồng tác giả của hòa bình. Nền hòa bình này sẽ không dành cho riêng một quốc gia, cũng như cuộc chiến này đang gây tổn hại không chỉ cho Ukraine. Hiến chương Liên hợp quốc và trật tự dựa trên các quy tắc đã bị hủy hoại.


 
Mọi người đều đã cảm nhận được hậu quả hủy diệt của sự xâm lược của Nga.
 
Một số người đã phải chịu đựng giá tăng chóng mặt đối với thực phẩm hoặc nguồn năng lượng. Một số người thấy rằng trong trường hợp xảy ra thảm họa tại một nhà máy điện hạt nhân do Nga chiếm đóng, bức xạ theo gió sẽ đến vùng đất của họ.
 
Một số người biết rằng nếu Nga thành công trong việc giữ lãnh thổ của Ukraine bị đánh cắp, người hàng xóm hung hãn cũng sẽ đến vùng đất của họ.
 
Thế giới của chúng ta rộng lớn, nhưng tất cả chúng ta đều ở trong đó cùng nhau. Và đây là sự nghiệp chung của chúng ta - hòa bình.
 
Vào thời điểm, trước ngày 24 tháng 2, Ukraine đã tổ chức hơn 180 vòng đàm phán với Nga - 183 vòng - dưới nhiều hình thức khác nhau để ngăn chặn hành vi xâm lược. Có những nhà trung gian quốc tế đáng kính trong các cuộc đàm phán đó và tất cả họ đều thấy rằng Nga không tìm kiếm hòa bình.
 
Thỏa thuận ngừng bắn không có tác dụng. Nó đã kéo dài trong 7 năm và hàng ngàn người đã thiệt mạng. Không có gì thay đổi, ngoại trừ việc chúng tôi tự bảo vệ mình đã làm suy yếu đáng kể nước Nga. Giờ đây, nước này công khai muốn đóng băng chiến tranh - không phải vì hòa bình, mà vì mục đích tranh thủ thời gian, tiếp thêm sức mạnh và tấn công trở lại.
 
Người đi vào con đường khủng bố không tự mình rời bỏ nó. Đây là lý do tại sao Công thức hòa bình của chúng tôi là cần thiết, luật pháp quốc tế là cần thiết.
 
Ukraine đã đề xuất Công thức hòa bình của mình với thế giới. Chừng nào quân xâm lược Nga còn trên đất của chúng tôi, sẽ không có ai ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Thực dân phải rời đi. Và thế giới có đủ sức mạnh để buộc Nga từng bước khôi phục hòa bình. Chúng tôi đã chứng minh điều đó.
 
Ví dụ - an ninh lương thực. Đây là một trong những điểm của Công thức hòa bình của chúng tôi.
 
Khi Nga chặn biển của chúng tôi, chúng tôi đã tìm thấy lối ra. Chúng tôi đã thỏa thuận với Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ về việc tạo ra một hành lang trên biển để xuất khẩu lương thực để không ai trên thế giới bị đói hoặc thiếu lương thực.
Chúng ta cùng nhau ổn định thị trường. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra cho thế giới một yếu tố hòa bình. Và bằng cách tương tự, nó có thể hoạt động trên mọi con đường khác trong Công thức hòa bình của chúng ta, bắt đầu từ hạt nhân, vốn rất nguy hiểm, an ninh năng lượng và kết thúc bằng việc khôi phục toàn bộ hiệu lực của Hiến chương Liên hợp quốc và sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, những thứ đã bị Nga vi phạm.
 
Chúng tôi đã phát triển Công thức hòa bình theo cách đảm bảo mỗi điểm của nó đều được hỗ trợ bởi các nghị quyết của Liên hợp quốc. Và theo cách mà mọi người trên thế giới có thể chọn điểm mà họ có thể góp phần.
 
Nhân tiện, tôi muốn nói với các bạn rằng tất cả những điểm này đều dựa trên các nghị quyết và tất cả các quốc gia của các bạn trong những năm khác nhau đều ủng hộ và bỏ phiếu cho các nghị quyết này. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng.
Từ Nhật Bản đến các quốc gia Ả Rập, từ châu Âu đến Mỹ Latinh, chúng tôi nhận thấy sự ủng hộ đối với Công thức của mình. Và chúng tôi tiếp tục công việc này.
 
Chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ đến tháng 7, cuộc chiến toàn diện sẽ kéo dài 500 ngày. Và đây là khoảng thời gian mang tính biểu tượng, một tháng thuận lợi để triệu tập Hội nghị thượng đỉnh về Công thức hòa bình, hội nghị thượng đỉnh của đa số toàn cầu. Nơi hội tụ của tất cả những người đề cao sự trung thực và quyết tâm đưa cuộc chiến này đến hồi kết. Tôi mời các bạn tham gia vào những nỗ lực chung!
 
Ngay cả khi chúng ta bị ngăn cách bởi khoảng cách, chúng ta không bị tách rời bởi sự hiểu biết chung:
 
Bạn sẽ tự bảo vệ mình nếu nhà của bạn bị đột nhập, nếu kẻ thù đến trước cổng nhà bạn và trục xuất con cái của bạn, bạn sẽ không đầu hàng thực dân, bạn sẽ đoàn kết toàn thế giới, bạn sẽ chiến đấu như chúng tôi đang chiến đấu.
Xin cảm ơn!
 
Linh Lê dịch và giới thiệu