Bầu cử mị dân - khi người dân đã quá chán ngán...

BẦU CỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM BỊ NHIỀU CỬ TRI CÔNG KHAI TẨY CHAY
Ngày 23 tháng Năm năm 2021 là ngày mà nhà nước CSVN tuyên truyền và kêu gọi là "Ngày toàn dân đi bầu cử". Sự kiện này được phía cơ quan nhà nước tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng của cả nước. Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện những bài viết, những dòng trạng thái tẩy chay kỳ bầu cử này. Một số lý do chính được đưa ra là cử tri không biết các ứng cử viên là ai, họ chưa từng được nghe ứng cử viên nói về bản thân, cũng như chương trình hành động của họ; hơn nữa các chức vụ chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng… đã được Đảng sắp xếp xong hết rồi, người dân đi bỏ phiếu chỉ là hình thức chứ lá phiếu của cử tri không có giá trị gì cả.

Amy Truc Tran

 
Đảng cử - dân phải bầu, cho dù người dân không ai đi bầu thì cán bộ vẫn đắc cử đó thôi, cái chiêu trò mị dân, trơ trẽn, đầy hài hước này cứ lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm. Một khi người dân đã quá chán ngán thì việc phản kháng là điều không tránh khỏi.
 
Hôm 16 Tháng Năm, ông Nguyễn Hùng Đức (46 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đã bị công an bắt giữ, thẩm vấn do trước đó ông Đức đã rạch phá hàng loạt khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử trên địa bàn quận Thanh Khê và quận Cẩm Lệ.
 
Việt Nam hiện đang chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội khoá 15 và Hội đồng Nhân dân vào ngày 23 Tháng Năm tới đây. Như thường lệ, Đảng CSVN lập sẵn danh sách những người được “cơ cấu” làm “đại biểu” nên nhân dân đã biết ai sẽ trở thành “đại biểu” trước khi được lệnh phải đi bỏ phiếu.
 
Nhiều người dân bức xúc đã lên tiếng tẩy chay cuộc bầu cử, trong số đó, có một ông trung tá quân đội CSVN tên Đinh Đức Long, hiện ở Sài Gòn. Lý do ông Long nêu ra là ông chưa bao giờ được gặp các ứng cử viên, để biết về họ cũng như về chương trình hành động của họ. Ông không biết căn cứ vào đâu để biết những gì thấy quảng cáo cho những người đó là đúng hay bịp bợm.
 
Ngoài ra một số người dân không do đảng “cơ cấu”, tự ứng cử ĐBQH đều bị bắt giam như ông Lê Trọng Hùng, Trần Quốc Khánh. Một nhà thơ người Chăm bày tỏ mong muốn tham gia ứng cử Quốc hội cũng bị công an thẩm vấn trong nhiều ngày.
 
Amy Truc Tran