Cờ trắng

Nguyễn Thông

Bọn Nga do Putin và đồng bọn cầm đầu là con hổ dữ. Hổ dữ thì luôn thèm thịt, chén hết thứ này lại đến thứ khác, đừng bao giờ nghĩ nó lành, nó ăn chay.

NATO không chặn ngay nó, để nó nuốt Ukraine thì sau đó sẽ tới lượt các thành viên của Na, đó là điều không tránh khỏi.

Những đứa nào gân cổ đòi Ukraine phải đàm phán, hoặc phê phán Na can thiệp vào cuộc chiến tranh do Ng.a gây ra ở Ukraine chẳng qua chỉ là bọn cơ hội, khư khư lo quyền lợi ích kỷ của nó, chứ chẳng tốt đẹp gì. Ngay cả khi nó im mồm hoặc chỉ nói chung chung quan ngại này nọ, cũng bộc lộ bản chất ấy.

Miệng thì lên án kẻ độc tài nhưng thấy thằng Pu chơi với tinh đám siêu độc tài ở Iran, Trung Quốc, Belarus, Triều Tiên, Venezuela, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary... chúng không dám hó hé cái mồm, dù chỉ một lời.

Mà ai đó cũng đừng lợi dụng vị thế, tên tuổi, vai trò của mình để khuyên Ukraine giương cờ trắng... đàm phán. Xin thưa, dù có ẩn ý gì chăng nữa thì cả nhân loại này đều hiểu giương cờ trắng có nghĩa là đầu hàng. Đếch ai lại ngạo nghễ vác cờ trắng đi chơi cả. Khuyên người khác đầu hàng, tức là trong cái đầu mình đã có vấn đề. Nếu cần khuyên, thì hãy khuyên kẻ xâm lược rút quân về, rồi ngồi lại với nhau. Làm gì có cái thứ khôn ngoan đứng về phía độc tài để xúi dại người ta như thế.

Ngay cả những người xách mé gọi Ukraine bất khuất là U cà cũng tư cách vậy.

Nếu ai còn lăn tăn điều này, tôi xin nhắc câu của ông cụ nhà tôi "Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải chiến đấu quét sạch nó đi". Ông bà nào nói rằng tinh thần ấy sai thì bệnh đã nặng lắm rồi, ngấm vào đến xương tủy rồi, vào đến cao hoang rồi, hết thuốc chữa.

Thông cào