Chết bởi đồng chí

Sự việc quân nhân Trần Đức Đô sanh năm 2002

mới nhập ngũ đầu năm nay đã chết chiều hôm qua không rõ ràng, đang gây sự phẫn nộ cho gia đình và xã hội chiều tối qua tới giờ.

Đô mới chuyển lên Trường Quân Sự ,Quân Khu 1 ,Tiểu Đoàn 4, Đại Đội 14 , Phú Bình, Thái Nguyên được nửa tháng... mà chiều qua gia đình phải lên nhận xác về. Bên đơn vị thì đưa ra nhiều lý do mâu thuẫn ban đầu gọi lên nói là đột quỵ, một lúc thì nói là treo cổ tự tử.

Khi trả về nhà thì toàn thân bầm dập, xưng tím nhìn vào ai cũng khẳng định do bị đánh đập, hành hạ rất tàn bạo mới dẫn tới cái chết của Đô.

Sự việc chẳng có gì nếu quân đội công bố nguyên nhân hợp lý và xử lý theo pháp luật. Nhưng đây quân đội đang giấu diếm, lập lờ hòng che đậy một điều gì đó rất mờ ám.

Trong quân đội “ma cũ bắt nạt ma mới” là điều ai cũng biết. Nếu như Đô bị lính cũ đánh đập thì đơn vị sẽ xử lý đám linh cũ đó đem ra chịu trách nhiệm là xong. Nhưng sự chối quanh của quân đội đã cho ta thấy đây không phải là ma cũ đánh đập mà có thể là sỹ quan quân đội đã đánh đập, tra tấn Đô cho tới chết.

Vì uy tín của đơn vị và toàn quân, nên Quân đội VN đang muốn dìm vụ này nên vòng vo đưa ra lời giải thích đầy mâu thuẫn.

Việc sỹ quan đánh chết binh lính ở VN không phải là ít, vì tất cả những vụ đó đều bị che giấu, bịt thông tin.

Liên quan tới một sinh mạng con người, quân đội VN nên làm rõ vụ này và đưa kẻ thủ ác ra trước toà án binh để linh hồn Đô được siêu thoát.

Thật trớ trêu sỹ quan VN, giặc không đánh lại đánh dân ta. Thật tréo nghoe binh lính không chết vì bảo vệ chủ quyền, mà lại chết bởi tay đồng chí. Đau!

Khi cặp đôi quyền lực ra tay...!

Trong cái chết đầy oan ức của quân nhân Trần Đức Đô ở Bắc Ninh, gia đình muốn gửi em ở nhà xác bệnh viện để làm rõ thêm cái chết của em nhưng bị bệnh viện từ chối.

Gia đình phải tổ chức đám tang trong sự phẫn uất.

Trong đám tang này tôi theo dõi có nhiều điều lạ kỳ. Trong lúc gia đình tổ chức đọc kinh theo nghi thức tôn giáo (Phật giáo) thì có một công an (bên an ninh) đứng bên cạnh di ảnh của Đô với mục đích gì thì không ai biết, nhìn rất phản cảm khi cả gia đình và phật tử đang đứng bên dưới đang cử hành nghi thức kinh kệ.

Bên ngoài bàn tiếp khách, thì công an tỉnh vận động gia đình nhanh chóng chôn cất em Đô để lâu không hay và còn nói rằng “mình là người đúng thì phải làm đúng pháp luật...”. Vậy xin hỏi bên quân đội đang cố tình che giấu bịt kín thông tin về cái chết của Đô là đúng hay sai?

Và trong khi tay công an ngồi thuyết phục gia đình, gia đình đưa điện thoại quay clip thì bị yêu cầu cấm quay ngay trong đám tang. Quá bức xúc.

Việc công an vào tận nhà để can thiệp hậu sự là một sự việc lạm quyền, bất chấp pháp luật bất chấp lương tâm đạo đức một con người.

Cặp đôi quyền lực công an- quân đội đã hợp tác quá ăn ý hòng chôn giấu sự thật về cái chết của Đô.

Quá tàn ác!

Phạm Minh Vũ