Dịch bệnh Covid - 19 đang lan tràn khắp nơi

Le Anh|

Mới thoạt nhìn các bức ảnh, người ta tưởng đây là thành phố Vũ Hán. Nhưng không, đó là thành phố Daegu, Hàn Quốc, nơi mà ổ dịch đã giết chết 2 người.
Các hình ảnh này được các hãng tin lớn trên thế giới như Yonhap, AFP, Reuters...loan tin. Đường xá vắng hoe, tàu điện co cụm, bệnh nhân được di chuyển trong lồng khiêng, hàng quán đóng cửa, thành phố phun thuốc khử trùng khắp nơi. Hình ảnh như một thành phố chết.

Theo truyền thông cho biết, Hàn Quốc đã xét nghiệm nCoV hơn 14.800 người từ ngày 3/1, trong đó có 11.953 người âm tính với virus và 16 người đã xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn. Số người đang xét nghiệm nCoV và cách ly là hơn 2.700, trong đó có 156 người mắc bệnh.
Hàn Quốc hiện được đặt ở tình trạng báo động cấp 3, trong hệ thống 4 cấp. Các thành phố Daegu, Cheongdo được đưa vào diện "quản lý đặc biệt". Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực sẵn có đến Daegu để đối phó với dịch Covid-19.

Sự lây lan dịch bệnh Covid-19 đã đến mức báo động, mặc dầu nhiều chính phủ ở nhiều quốc gia tiên tiến đã có những phương cách để ngăn chặn. Tuy nhiên, mức độ lây lan vẫn chưa thấy hạ nhiệt.

Việt Nam là nơi tập trung nhiều người Trung Quốc nhất so với các quốc gia Á châu, trong đó có rất nhiều người từ Vũ Hán. Nhưng Bộ Y tế thông báo chỉ có 16 ca nhiễm và đã chữa khỏi 15 ca, còn chuẩn bị tuyên bố Khánh Hòa, Thanh Hóa hết dịch.

Cửa khẩu của đất nước vẫn còn mở toang. Người Trung Quốc vẫn tiếp tục tràn vào để tránh nạn dịch bệnh.

Không biết khi nào đất nước Việt Nam mới có được một chính quyền minh bạch, biết lo cho dân, biết quan tâm đến tính mạng của người dân?