Lời kêu gọi rơi vào thinh không

 

Giữa lúc dịch bệnh mất kiểm soát, các chỉ thị và mệnh lệnh liên tục ban ra từ TW  (thường vụ) tới địa phương đưa ra đều sụp đổ, những lời hoa mỹ của lãnh đạo Việt Nam hơn một năm qua đều chìm vào quên lãng, cùng lắm chỉ vương vấn đâu đó trong sự khinh bỉ của người Dân khi nhắc tới.

Biện pháp chống dịch theo kiểu cầm súng bắt covid đã thất bại, các chính sách an sinh xã hội rối rắm tạo khoảng trống cho các phe nhóm lợi ích nổi lên tranh giành nhau đã gây cho Nhân dân sự khốn cùng và đắm chìm trong hoảng loạn.

 

Lúc Nhân Dân mong chờ hành động thiết thực để an dân, các cách làm hiệu quả thiết thực hơn thì chiều hôm qua, ông trọng ra lời kêu gọi về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Đọc lời kêu gọi mà tôi chỉ lắc đầu ngán ngẫm, lời kêu gọi với những ngôn từ đầy lý luận với những ngôn từ nhặt ra từ trong luận cương cách mạng, lượm từ trong nghị quyết đảng, nó khô cứng, nó sáo rỗng và xàm ngôn đến chán muốn chết.
Ông trọng dùng những từ như là:"chống dịch như chống giặc", ‘’Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một’’.. những từ đó thiết nghĩ ông trọng đang hoài niệm về một quá khứ bỏ lỡ của mình vì đã trốn lính, nay ông đem ra nói để tự an ủi mình hơn là giúp Dân lúc này.
Thưa ông trọng, ngay lúc này Nhân dân cần giảm tiền điện, tiền nước, tiền nhà và hỗ trợ lương thực như các quốc gia khác để ở trong nhà và có sức khỏe mà đồng hành cùng chính phủ chống dịch. Chứ tất cả những lời xàm ngôn đó chẳng giúp gì cho Dân ngay lúc này, ít nhất là đối với Dân Saigon.

Ông không thấy người Dân phải đi bộ hơn ngàn cây số từ Saigon ra Nghệ An vì không còn tiền trả tiền nhà tiền ăn sao? Ông không thấy Dân phải đạp xe đạp về quê vì trong túi không còn một ngàn sao? Mà có thấy ông cũng chẳng quan tâm đâu, vì ông đâu có trái tim, đâu có làm vì tất cả cho người Việt. Thứ ông quan tâm là món trà tàu nó ngon hơn trà Việt ông trọng nhỉ?

Ông kêu Nhân dân đồng lòng cùng đảng chống dịch, nhưng đảng của ông đâu có làm gì để đồng hành cùng Nhân dân, không những phớt lờ sinh mạng Nhân dân các ông còn nhanh cơ hội mà phe nhóm lợi ích nổi lên nhanh cơ hội để trục lợi từ y tế, công thương, các ông đồng hành với Dân cái gì? Giúp dân cái gì?
Chống dịch bằng nghị quyết, lý luận đảng những ngày qua, bỏ qua những ý kiến của những người có chuyên môn góp ý chân tình, để rồi hôm nay tan hoang các ông cũng vẫn là cái tư duy lạc hậu ấy không chịu thay đổi. Số ca nhiễm trong cộng đồng rất ít, nơi hàng ngàn ca nhiễm mỗi ngày là trong khu cách ly, vậy mà các ông chưa chịu bỏ để chặt đứt nguồn lây lan dịch bệnh. Bắt nhốt để dịch bệnh lây lan, đó là cách chống dịch ư? Việc quan trọng hàng đầu trong chống dịch là tiêm tiêm Vaccin, vậy mà Vaccin  Mỹ viện trợ thì đem về các ông lên kế hoạch tiêm cho cán bộ lão thành cách mạng ngày xưa miệng hô hào chống Mỹ. Tiêm luôn cho cháu ngoại cháu nội, cho đảng viên, còn đối tượng ưu tiên như Y bác sỹ, người già trong diện ưu tiên vì là Dân đen nên bỏ lơ. Vậy lời kêu gọi ông trọng ý nghĩa gì?

Lời kêu gọi của ông trọng chẳng có ý nghĩa về cả hai mặt chống dịch lẫn an dân, nó chỉ như lời nói xàm ngôn ném vào thinh không, hay cùng lắm như viên sỏi ném vào mặt hồ rộng lớn không một gợn sóng nào. Nó không xứng đáng là lời của một vị lãnh đạo chủ chốt của quốc gia.

Nó còn không bằng một thư của ca sĩ Thủy Tiên đăng trên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghèo khó
 
Nói chung, ông trọng không nên kêu gọi thì tốt hơn, im mà uống trà tàu có khi Tập cận bình còn xoa đầu vuốt đuôi, đặng mà hưởng vinh hoa phú quý từ xương máu và tài sản quốc gia cho hết đời.
Tôi đang tự hỏi Nhân Dân ở đâu trong các nghị quyết đảng, những chỉ thị lạnh lùng không có tình người? Có Nhân dân hay không trong những quyết sách trong những cuộc họp đầy hoa và khẩu hiệu? Hay Dân chỉ là bước đệm trải hoa cho những phi vụ đổi chác quyền lực kẹp trong tấm hộ chiếu tận Síp?
Ngay lúc này điện nước không giảm, gạo không mở kho thì...
ông trọng nên im đi!