Tù chính trị/RFA blogger Trương Duy Nhất được gặp thân nhân lần đầu sau chín tháng

Blogger Trương Duy Nhất tại phiên toà ở Hà Nội hôm 9/3/2020

RFA|

Tù chính trị và RFA blogger Trương Duy Nhất vào tuần rồi được gặp vợ lần đầu sau chín tháng qua.

Tổ chức Dự án 88 đưa tin ngày 20/9, dẫn nguồn từ con gái ông Trương Duy Nhất cho biết như vừa nêu. Cuộc thăm gặp lần gần nhất trước đó được nói diễn ra vào ngày 3/12 năm ngoái. Thời điểm ấy không bao lâu sau khi tù chính trị Trương Duy Nhất bị chuyển đến Trại giam số Ba ở tỉnh Nghệ An.

Lý do suốt thời gian qua ông Nhất bị mất quyền gặp thân nhân được gia đình cho biết vì dịch COVID-19. Tuy nhiên lý do này bị cho không phù hợp bởi đợt dịch thứ tư tại Việt Nam mới bùng phát vào cuối tháng tư vừa qua.

Theo trình bày của con gái tù  chính trị Trương Duy Nhất qua lời kể của bà mẹ sau chuyến thăm thì ông vẫn bị giam ở Trại số Ba trong một căn phòng với 49 tù nhân khác. Họ phải ngủ trên sàn nhà cạnh nhau và mỗi người chỉ có khoảng hai mét vuông.

Hằng ngày ông Nhất phải lao động chân tay từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều, năm ngày mỗi tuần. Giữa ngày được nghỉ một tiếng để ăn trưa.

Tình trạng sức khỏe của ông không được tốt vì phải ngồi nhiều giờ để làm việc. Ông bị thoát vị đĩa đệm, bị dị ứng, đau lưng…

Ông Trương Duy Nhất bị bắt lần đầu vào năm 2013. Ông từng là một phóng viên báo Nhà nước nhưng bỏ ra ngoài và lập một trang blog của riêng ông có tên “Góc Nhìn Khác’. Cáo buộc mà cơ quan chức năng ghép cho ông lúc đó là ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân’ theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Ông bị tuyên án hai năm tù.

Sau khi ra tù vào năm 2015, ông tiếp tục viết blog và đóng góp bài cho mục Blog của Đài Á Châu Tự Do. Vào tháng một năm 2019, khi đang có mặt tại Bangkok, Thái Lan để xin quy chế tỵ nạn của Liên Hiệp Quốc, ông bị mật vụ Việt Nam bắt cóc đưa về trong nước. Hai tháng sau gia đình ông mới được thông báo về việc bắt giữ đó. Lần này ông bị cáo buộc tội ‘lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ’ theo Điều 356, Bộ Luật Hình sự năm 2015, và bị tuyên án 10 năm tù.