Thông tin về TNLT Nguyễn Trung Trực

Tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Trực, cựu phát ngôn nhân, kiêm Chi hội trưởng miền Trung của hội Anh Em Dân Chủ sẽ bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đem ra xét xử phúc thẩm vào ngày 26/12 tới đây vì có kháng cáo của ông này.

Quyết định ký bởi Thẩm phán Vũ Thanh Liêm vào ngày 11 tháng 12 với nội dung như vừa nêu được công khai trên mạng xã hội Facebook vào ngày 17 tháng 11.

Hôm 12/9/2018, ông Nguyễn Trung Trực bị tòa án tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 12 năm tù giam và 5 năm quản chế vì cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Ông là thành viên thứ 9 của hội Anh Em Dân Chủ, một tổ chức xã hội dân sự cổ võ cho quyền con người và thúc đẩy dân chủ không được chính quyền công nhận bị xét xử với cùng tội danh...

Hãy cùng chúng tôi điểm qua đôi nét về tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Trực.

Anh Nguyễn Trung Trực sinh năm 1977, tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Năm 1989, anh Trực cùng một số người thân đã theo dòng người chạy nạn, mưu cầu hạnh phúc tương lai bằng cách đánh đổi mạng sống, liều mình vượt biển đi tị nạn. Từ năm 1990 đến năm 1997, anh đã sống qua 5 trại tị nạn ở Hong Kong.

Cuộc sống trong trại tị nạn với biết bao khó khăn và khắc nghiệt, nhưng nó lại khuyến khích anh nỗ lực học hỏi, vươn lên. Vài năm miệt mài, anh đã sử dụng được tiếng Anh, và làm thông dịch cho trại. Đến năm 1997, khi bị cưỡng bách hồi hương, anh Trực và gia đình phải trở về Quảng Bình làm nghề chài lưới.

Năm 2003, Nguyễn Trung Trực tiếp tục sang Malaysia làm công nhân xuất khẩu lao động. Tại đây, anh tham gia Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Malaysia. Cuộc sống tương đối tự do tại Kuala Lumpur, khiến Nguyễn Trung Trực có thêm điều kiện tìm hiểu, chiêm nghiệm về các khái niệm dân chủ và so sánh với chế độ độc tài tại quê nhà.

Tháng 9 năm 2009, tại nhà thờ Sauson, anh Trực gặp Vũ Quang Thuận, một thành viên của Phong trào Chấn hưng Nước Việt, được sáng lập bởi Lê Thăng Long và Trần Huỳnh Duy Thức. Anh Trực giúp ông Thuận tiếp cận với cộng đồng người Việt xuất khẩu lao động ở Malaysia để phát triển phong trào biểu tình, bãi công trong cộng đồng này. Về sau, anh tham gia vào Phong trào Chấn hưng Nước Việt, và được giao phụ trách khu vực Đông Nam Á với vị trí phó chủ tịch.

Ông Thuận và Trực bị cảnh sát Malaysia bắt giam và trục xuất về vào tháng 01/2011 theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Anh Nguyễn Trung Trực bị giam 10 ngày ngay sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau khi hồi hương, anh Trực tiếp tục tham gia quảng bá quyền con người, đấu tranh đòi dân chủ và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Anh gia nhập Hội Anh Em Dân Chủ và là một thành viên có đóng góp to lớn trong việc xây dựng, phát triển lực lượng của Hội Anh Em Dân Chủ trên địa bàn miền Trung.

Anh Nguyễn Trung Trực từng giữ nhiều vị trí trong Hội Anh Em Dân Chủ, như phát ngôn viên, trưởng ban đào tạo, trưởng đại diện khu vực miền Trung.

Vào tháng 4-2016 sau thảm họa biển chết tại bốn tỉnh miền Trung do tập đoàn Formosa Hưng Nghiệp xả thải. Anh Trực đã có nhiều nỗ lực trong việc vận động các nhà hảo tâm thiện nguyện, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho ngư dân khu vực chịu thảm họa. Bên cạnh đó, anh cũng là người tích cực thu thập chứng cứ những thiệt hại trong thảm họa này. Đồng thời, anh còn là người sát cánh cùng các linh mục trong phong trào đòi công lý, hỗ trợ pháp lí cho nạn nhân Formosa.

Ngày 04/08/2017 anh Nguyễn Trung Trực bị cơ quan an ninh tỉnh Quảng Bình bắt giam với cáo buộc ‘’hoạt động nhằm lật đổ chính quyền’’ theo điều 79-BLHS.

Nhiều năm qua, để bảo vệ chế độ độc tài cộng sản, giới cầm quyền Việt Nam chọn cách bưng bít bịt miệng người dân bằng những bản án bỏ túi bởi những phiên tòa bất công, phi nhân tính.
Vì lẽ đó, chúng tôi kêu gọi người dân, cộng đồng, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức nhân quyền quốc tế và chính phủ các nước hãy cùng lên án những hành vi vi phạm của nhà cầm quyền CSVN.

Mong cộng đồng hãy cùng đồng hành với Hội Anh Em Dân Chủ và tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Trực trong phiên tòa bất công.

#HAEDC
#danchukhongphailatoi