Thư ngỏ gửi các bạn trẻ đảng viên

Tôi là Đặng Xương Hùng, cựu đảng viên cộng sản, đã bỏ đảng từ năm 2013.

Tôi viết thư này gửi đến các bạn với niềm tin rằng, trong những thời khắc nóng bỏng của đất nước, các bạn luôn đóng vai trò hết sức quan trọng.

Đất nước đang muốn vùng lên, khi bị chạm vào lòng tự trọng. Trong những ngày qua, dù tâm thế của các bạn đang như thế nào đi chăng nữa, tôi tin là trong trái tim các bạn vẫn rộn lên tiếng vang: Ta thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc.

Trung Quốc có thể mua chuộc được một số người, nhưng không bao giờ mua chuộc được cả dân tộc Việt Nam.

Thời cuộc đã đẩy một số lãnh đạo cao nhất đi hết lỗi lầm này, đến lỗi làm khác trong quan hệ với Trung Quốc. Họ đã quỳ gối tại Thành Đô, dường như họ dám đánh đổi cả dân tộc này, đất nước này chỉ để lấy sự chống lưng của đảng cộng sản Trung Quốc với đảng cộng sản Việt Nam.
Nguy cơ Hán hóa, sát nhập ngày càng hiệu hữu:
Cờ 6 sao khi đón Tập Cận Bình;
Hợp tác ngân hàng tiêu đồng nhân dân tệ;
Đi lại tự do người Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam;
Hợp tác truyền hình;
Chương trình dạy tiếng Trung;
Thay đổi quân phục của quân đội giống Trung Quốc …

Chỉ khi luật đặc khu dành cho Trung Quốc quá lộ liễu, chúng ta mới thật sự bừng tỉnh.

Thư ngỏ này gửi đến các bạn đảng viên trẻ, chưa phải là lúc để thuyết phục các bạn ngay lập tức bỏ đảng, hoặc chống lại đảng, mà chỉ mong muốn, trong mọi lựa chọn của mình, các bạn hãy đứng về phía dân tộc, về với nhân dân.

Hãy chung tay bảo vệ Tổ quốc. Cùng nhau ngăn chặn các nhà lãnh đạo Việt Nam thông qua luật đặc khu với bất cứ hình thức nào, bất kể thời gian là bao lâu.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Thụy sĩ, ngày 11/6/2018