Cạp Đất

Các quan chức cạp đất
LS Nguyễn Danh Huế|

Nếu bây giờ cấm bán đất thì tôi tin sẽ có nhiều tỉnh, thành vỡ nợ và có thể nhiều bí thư hay chủ tịch cấp tỉnh sẽ xin nghỉ việc vì “đói”.

Thực tế cho thấy ở rất nhiều tỉnh hiện nay, thu ngân sách phần lớn dựa vào bán đất. Cách nhảy múa với đất cũng giúp lãnh đạo kiếm tiền nhanh nhất. Họ ăn đất bằng đủ mọi cách nhưng phổ biến nhất là cho lập dự án công trình phúc lợi xã hội rồi thu hồi đất áp khung giá đền bù nhà nước rất thấp, sau đó sửa quy hoạch để cho doanh nghiệp sân sau chuyển sang phân lô bán nền với giá cao; Họ lập quy hoạch di dời các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện của nhà nước ra ngoài ngoại ô rồi làm thịt các khu đất vàng ở trung tâm đó để phân lô bán nền hay xây dựng trung tâm thương mại; Họ bắt tay với doanh nghiệp sân sau để lập dự án khu đô thị, trả tiền đền bù cho dân với giá rẻ mạt rồi bán với giá cao.

Phong trào bán đất diễn ra từ khá lâu nhưng nở rộ từ 15 năm trở lại đây. Không biết có bao nhiêu đất công đã chảy vào túi nhóm tư bản thân hữu hay bao nhiêu người dân bị cướp trắng đất đai nhưng rõ ràng, hậu quả để lại cho xã hội là khủng khiếp. Lụt lội ở Hà Nội, Sài Gòn, phá rừng ở Phú Quốc hay băm nát đất để xây dựng ở Sapa, Tam Đảo, Hạ Long đều là những hậu quả của những màn “cạp đất”, đó mới chỉ là những màn dạo đầu của những cơn thiên nhiên nổi giận. Dịch bệnh và thiên tai chắc chắn sẽ là 2 thứ hành hạ chúng ta trong những năm tới đây do sự huỷ hoại môi trường.

Xã xây trụ sở thiếu tiền: Bán đất trả, huyện và tỉnh xây tượng đài thiếu tiền: bán đất trả, công cuộc bán đất đang diễn ra rất nhanh không những ở chính quyền địa phương mà còn ở cả các bộ, ngành và lực lượng vũ trang.

Bao giờ hết đất để bán?