Lời phát ngôn phản cảm của bà Ngân

 
Hoa Mai Nguyen| 
 

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội VN mà phát ngôn như một kẻ ít học và thiếu văn hoá trong cách ứng xử.
Phát ngôn của bà Ngân theo kiểu nếu ai đó có tài giỏi đến mấy đi chăng nữa nếu không có tiền và quen biết thì đừng có mơ ước làm lãnh đạo để đóng góp nhằm xây dựng phát triển đất nước ngày một đổi mới qua thể chế dân chủ và đa nguyên.

Trên thực tế hiện nay thì ĐCSVN không nhất thiết phải cần những người lãnh đạo có tâm có tầm, mà họ chỉ cần những kẻ biết trung thành để phục vụ đảng CS, làm đúng vai trò, trách nhiệm trong chính sách và đường lối của đảng và nhà nước đề ra. Nghiêm cấm những ai làm việc trái với chủ trương và tự xé hàng rào để đi đến con đường đi khác.

Nói tiếp đến bà Ngân, từ một cô kế toán quèn, học vấn và năng lực rất hạn chế, bà leo lên các chức vụ khác nhau là do có nhan sắc, lợi dụng tình cảm và tình dục, biết luồn lách, chạy chọt để mua quan bán chức mới có được đỉnh cao ngày hôm nay.

Nhiều năm nay với cương vị Chủ tịch Quốc hội , là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam , nhưng bà Ngân chẳng giúp đỡ gì cho nhân dân mà còn làm ngược lại sự mong đợi của người dân trong nước, bà phản bội nhân dân. Tiền thuế mà nhân dân còng lưng nuôi bà Ngân thì quả là quá lãng phí. Trong khi đó còn bắt nhân dân gánh chịu cho bà Ngân với 300 bộ áo dài đắt tiền để cho ăn diện ngao du và tiếp đón các quan chức nước ngoài như một cái bình phong cho chế độ CS và còn có nhiều lần õng ẹo bên Tập Cận Bình nhằm hại nước hại dân.

Bà Chủ tịch Quốc hội đại diện cho nhân dân nhưng không phải là do nhân dân bầu chọn. Vì vậy hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi phát ngôn một điều gì đó, đừng nên nói bậy làm càn. Thà rằng không nói sẽ không bị mọi người cười chê.

Với bộ mặt dày, lòng dạ tham lam và văn hoá từ chức không có trong sự nhận thức của bà. Cho nên cá nhân tôi nghĩ rằng chỉ có nhân dân đứng lên biểu tình đòi bà phải từ bỏ chức vụ may ra có thể được.

Một Quốc hội bù nhìn với 95% ĐBQH là đảng viên cs đang phục vụ cho đảng, bắt nhân dân phải đóng thuế nuôi bọn chúng thì thật là bất công . Tôi tin rằng sẽ có một ngày không xa toàn dân ta đứng lên để xóa bỏ Quốc hội bù nhìn và thay thế vào đó là một Quốc hội phục vụ nhân dân theo đúng thể chế dân chủ và đa nguyên, lúc đó nhân dân mới thực sự có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc, như các nước văn minh dân chủ trên thế giới hiện nay

16.06.2020

HMN