Chiếc mũ "Thế lực thù địch" - vũ khí lợi hại của đảng CSVN

Biếm họa: tên họa sĩ nằm ở phía dưới, góc phải của hình, nhỏ quá đọc không được. Cám ơn họa sĩ.

Nguyễn Phan

Theo đúng kinh điển, chế độ độc tài đảng trị nào cũng có nhu cầu tạo ra "kẻ thù ảo" rồi dùng nó để lấy cớ giữ chặt ngai vàng và trấn áp những ai dám chống lại họ. Kẻ thù ảo đó chính là "thế lực thù địch" mà đảng chẳng bao giờ nêu đích danh.

Xưa, thế lực thù địch là Mỹ và các quốc gia tự do. Nay đảng có bang giao hết với các nước đó do nhu cầu làm ăn và tồn tại. Giờ "thế lực thù địch" chỉ còn là cái bóng ma. Nhưng chiêu thức dùng kẻ thù ảo để bảo vệ đảng và cai trị dân vẫn không thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi khi đảng vẫn ôm chặt điều 4 hiến pháp để độc tôn quyền lực.
-----------------------------
CHIẾC MŨ "THẾ LỰC THÙ ĐỊCH" - VŨ KHÍ LỢI HẠI CỦA ĐCSVN

ĐCSVN luôn kêu gọi dân muốn gì thì viết đơn gửi các cơ quan của đảng để kiến nghị. Nhưng trên thực tế, có mấy ai gửi đơn xong thì được đảng trả lời nghiêm chỉnh?

Nếu đó là lời góp ý trái tai đảng, coi chừng ăn cái mũ "do thế lực thù địch xúi giục" do đảng chụp lên đầu mà hệ quả của nó là từ triền miên sách nhiễu cho đế tù tội nhiều năm. Điều này rất nhiều nhà bất đồng chính kiến, nghĩa là những người mong muốn xã hội tốt đẹp lên nên nói điều đảng không muốn nghe, đã có những trải nghiệm xương máu. Rất nhiều người còn đang ngồi tù.

Hình thức trừng phạt nhẹ nhất của đảng là quẳng ngay thư góp ý và sọt rác và người góp ý bằng tấm lòng đau đáu với đất nước chẳng bao giờ nhận được một hồi âm nào.

Ngoài ra, dân oan cũng là tầng lớp có nhiều trải nghiệm cay đắng khi làm đơn xin lại nhà và đất bị cướp theo lời khuyên của các quan chức. Hậu quả là suốt nhiều chục năm họ bị đá lên đá xuống từ địa phương đến trung ương mà chẳng có kết quả gì. Chẳng có quan nào rảnh để đọc thư khiếu nại của họ. Không tin, bạn cứ hỏi thẳng những người dân oan từ Nam ra Bắc thì rõ.

Phan Nguyên