"Tự dưng muốn khóc một dòng sông"

Cho dân ăn bánh vẽ là đặc tính điển hình của cộng sản. Còn tự trọng và liêm xỉ lại là hai thứ xa xỉ nhất của quan chức cộng sản.

Nguyễn Đình Trọng|

Bí thư Thành uỷ TP Hà Nội Vương Đình Huệ cho hay là Hà Nội đặt ra kế hoạch đến năm 2030 sẽ nâng thu nhập bình quân lên mức 13-14 nghìn USD người/năm (plo.vn).

Nói thêm tại hội nghị Hà Nội năm 2020- Hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội, ông Vương Đình Huệ chia sẻ: “Có câu muốn đón được đại bàng thì phải có tổ lớn, muốn có cá to thì phải có ao sâu”, Hà Nội sẽ chuẩn bị thật tốt để có thể thu hút được những nhà đầu tư lớn; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư vừa và nhà nhỏ (laodongthudo.vn).

Nói thế này, đặt mục tiêu bậy bạ cho có, để nói cho ru ngủ và cho sướng miệng thì đặt ra làm gì. Đặt mục không biết mình là ai, không biết hiện thực thế nào, không có một có sở nào và làm gì để đạt được mục tiêu đó thì đúng là thảm hoạ. Khi đặt mục tiêu (SMART) thì mục tiêu có thể đạt được. Nhưng xét mục tiêu làm cho Hà Nội trong 10 năm thu nhập người dân lên tới 13-14 ngàn USD thì quả thực hết lời để nói. Hãy xem lại sau 66 năm từ năm 1954 đến nay thì thu nhập người dân Hà Nội hiện nay thật sự là bao nhiêu?

Nói thêm: Tính đến năm 2019 thì con số công bố của Việt Nam thu nhập trung bình của một người dân Việt Nam trong 1 năm được 2,800 USD. Với mức thu nhập này người dân Việt Nam hiện nay bằng 5% thu nhập của người dân ở các nước có nền kinh tế phát triển có thu nhập cao, bằng khoảng 40% của mức trung bình toàn cầu mà thôi, nghĩa là ta đang ở mức thu nhập nghèo đói, bằng khoảng 20% mức trung bình của ASEAN mà thôi.

Tự nhiên đọc xong muốn khóc một dòng sông luôn... hu hu

Link hình bên dưới và tài liệu có sử dụng trong bài viết.
https://m.plo.vn/…/10-nam-toi-thu-nhap-nguoi-dan-ha-noi-dat…

https://laodongthudo.vn/ha-noi-se-lam-to-lon-cho-dai-bang-v…

https://www.google.com.vn/…/thu-nhap-viet-nam-bao-gio-duoi-…