Lươn, chạch Nguyễn Phú Trọng

Phạm Minh Vũ|

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 tháng 11-2018, Nguyễn Phú Trọng đã ví đám Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn như con lươn con chạch, để sau đó ít tháng mấy tay đó phải xộ khám: “Dứt khoát không đưa vào Quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch. Ông ta cho rằng khóa 12 đã quá nhiều cán bộ suy thoái đạo đức cũng như chính trị như con lươn con chạch chui sâu leo cao lên tận bộ chính trị, ông ta trách móc như thế để hi vọng đại hội 13 sẽ không có lặp lại nữa.

Ông trọng quả thực là một tên ba phải, với cương vị tổng bí thư từ 2 nhiệm kỳ qua, những con lương con chạch chui sâu leo cao ít nhiều đều có trách nhiệm của ông trong đó, ai giới thiệu? mà ai có giới thiệu, nhưng ông gạch tên người đó ra thì đâu thể họ leo cao chui sâu? Chính ông ta tiếp tay cho đám nhân sự lươn chạch giờ quay ngược trách những con lươn con chạch đó.

Mà ông trọng xem những ai biếu quà cáp để chạy chức chạy quyền là biểu hiện lươn lẹo, người ta chỉ mới biếu quà cáp cấp trên ông chửi người ta như vậy rồi, thế ông khụp đầu trước Bắc Kinh để xin chống lưng để mà ngồi luôn 2 ghế thì biểu hiện gì đây ông trọng?

Ông trọng cho rằng chọn nhân sự phải trong sạch, không có biểu hiện tham quyền cố vị, xu nịnh… ông chửi người ta xối xả như thế trong khi tuổi ông gần 80 mà 2 khóa trước đúng ra ông đã quá tuổi để về hưu, vậy ai đã tham quyền cố vị 2 khóa liền, mặc dù đi còn không nổi nhưng vẫn cố ngồi tận hôm nay, ông trọng vô liêm sỉ, ba phải đến vậy sao?

Sau cuộc đụng độ biên giới, nguyên thủ quốc gia Ấn Độ là Modi đã đến vùng biên xem chiến trận, và buộc TQ đã rút quân khỏi vùng tranh chấp, một chiến thắng vẻ vang, đập tan luận điệu gọi là ''vừa hợp tác vừa đấu tranh'', hay ''có đánh thì ngồi tổ chức đại hội được không''. Nếu Modi mà không cứng rắn thì liệu TQ sẽ gặm nhấm tới đâu?

Nhìn lại ta, chủ quyền cha ông ta để lại dưới 2 nhiệm kỳ của ông trọng, ông đã giữ vững, bảo vệ được cái gì cho tổ quốc mà suốt ngày ông khoe là giữ vững bảo vệ? Trong khi mới đây Bộ quốc phòng báo cáo 162.000 ha đất rơi vào tay TQ, mà kẻ chịu trách nhiệm đó không phải ông thì là ai?

Một kẻ lươn, chạch, lươn lẹo chui vào bộ chính trị bằng sự chống lưng của Bắc Kinh, một kẻ tham quyền cố vị, vô liêm sỉ mà lại trách móc kẻ yếu hơn mình là lươn chạch, đó là biểu hiện của sự lươn lẹo.