Mùa Lễ Tạ Ơn thắm sáng niềm tin của các Tù Nhân Lương Tâm

Cát Tường Lê “Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ.” - Lê Đình Lượng.   Đó là câu nói của TNLT Lê Đình Lượng, người đã bị chính quyền Cộng Sản kết án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế vì những hoạt động ôn hoà để giúp những ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa. Câu nói khẳng khái này đã nói lên tính cách kiên cường, bất khuất, và tràn đầy sự hy sinh của ông cho đất nước và những người bị áp bức.   Ông Lê Đình Lượng là một trong hơn 230 TNLT đang bị giam giữ bởi chính quyền Cộng Sản Việt Nam hiện thời. Ông Lượng đã bị một bản án cao nhất từ trước đến nay, mà luật sư của ông ta cho là bản án nặng nề này nhằm để răn đe các nhà hoạt động đấu tranh.   Lý do các TNLT bị bắt giữ chỉ là tranh đấu cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhân quyền, hay tranh đấu cho dân oan (những người bị mất hoặc bị chiếm đoạt đất đai), cho nạn nhân của các thảm họa môi trường, hay những ai dám lên tiếng vì sự nhường nhịn của chính quyền Cộng Sản Việt Nam trên mặt lãnh thổ và lãnh hải đối với Trung Quốc.   Các TNLT bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam bắt giữ và xét xử không minh bạch bởi những phiên toà mà ngay cả thân nhân cũng không được dự. Họ bị những bản án thật nặng nề vì những hoạt động đấu tranh ôn hoà cho người khác, cho xã hội và cho những giá trị nhân bản theo chuẩn mực của thế giới. Đây là những hoạt động mà đối với các nước có tự do dân chủ chỉ là những quyền căn bản của một con người và một công dân trong một quốc gia cần phải có.   Các TNLT bị giam cầm, ngược đãi bằng những đòn thù như đánh đập, cô lập, và thậm chí không được hỗ trợ y tế khi cần. Hơn nữa, gia đình của họ bên ngoài cũng bị theo dõi, phân biệt đối xử và cô lập, nhất là về mặt kinh tế.   TNLT là những người can đảm. Họ đã chọn con đường đầy chông gai, âm thầm và đơn độc, họ chấp nhận hy sinh tự do, hạnh phúc cá nhân và thậm chí hy sinh cả mạng sống của họ. Dĩ nhiên, cái mà họ cần không phải tài chánh, không là sự vẻ vang, mà càng không là sự nghi ngờ từ chúng ta. Tôi tin cái mà họ cần là niềm tin vào họ và sự tiếp sức của chúng ta trên con đường đấu tranh này cho quê hương thân yêu của chúng ta có được một tương lai tốt đẹp hơn.   Đất nước Việt Nam rồi sẽ độc lập, dân tộc Việt Nam sẽ được hưởng thụ một nền dân chủ và tự do thật sự cũng nhờ vào công sức đóng góp của họ ngày hôm nay. Chúng ta và những thế hệ sau sẽ được sống trong tiến bộ, ấm no, sung túc không chỉ trên mặt vật chất, mà cả trên mặt tinh thần lẫn văn hoá cũng nhờ một phần vào sự hy sinh đó.   Trong mùa Lễ Tạ Ơn, khi chúng ta ấm cúng, quay quần bên gia đình và người thân, hãy nhớ đến các TNLT lạnh lẽo trong nhà tù CS, hãy cùng nhau cầu nguyện cho họ có được sự an lành, bình an, và mong họ chân cứng, đá mềm, giữ vững niềm tin. Hãy cho họ biết có rất nhiều đồng bào đang đồng hành với họ trên con đường đấu tranh này. Hãy cho họ sự ấm áp trong niềm tin là họ không cô đơn trong ngục tù lạnh lẽo đó.   Xin nguyện cầu!
......

Bản tin đặc biệt về nữ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Nữ TNLT VN - Rangdong Sóc| Trên căn bản xem mọi người là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội; Trên căn bản không chấp nhận kiểu buộc tội tùy tiện và phi pháp, chỉ phục vụ cho các mục tiêu chính trị của hệ thống tòa án hiện nay, chúng tôi xem những người dân dám lên tiếng và hành xử theo lương tâm của mình mà bị tù tội là những Tù Nhân Lương Tâm (TNLT). Bản tin kỳ này đặc biệt dành cho các nữ TNLT, những người mẹ, người vợ, người chị, người em đang sống đằng sau song sắt nhà tù, hy sinh hạnh phúc của riêng mình vì số phận của bao người khác. Xin hãy luôn nhớ đến, nhắc đến và cùng nhau đùm bọc gia đình các nữ TNLT VN. • TNLT Cấn Thị Thêu • TNLT Nguyễn Thúy Hạnh • TNLT Phạm Đoan Trang • TNLT Nguyễn Thị Tâm • TNLT Huệ Như • TNLT Bùi Thị Nối • TNLT Trần Thị Tuyết Diệu • TNLT Lê Thị Bình • Nhóm Nữ Tù Nhân Trại An Phước • TNLT Đinh Thị Thu Thủy • TNLT Huỳnh Thị Tố Nga • TNLT Nguyễn Thị Ngọc Sương • TNLT Vũ Thị Dung • TNLT Hoàng Thị Thu Vang • TNLT Nguyễn Thị Bích Vân • TNLT Trương Thị Trang • TNLT Trần Thị Thu Hạnh • TNLT Trần Thị Ánh Hoa • TNLT Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Mời quý bạn đọc toàn văn bản tin tại: https://docs.google.com/.../1EyJ7kT8QkdwfcuRiOYtG.../edit... Bản tin do đại gia đình Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam thực hiện. Mọi góp ý xin gởi về hộp thư: GDTNLTVN@gmail.com
......

Nhà báo Phạm Đoan Trang được phong làm thành viên danh dự của tổ chức Văn bút (PEN) Đức

Hôm nay ngày 18/05/21, Trung tâm Văn bút (PEN) của Đức đã phong nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang làm thành viên danh dự của tổ chức này và yêu cầu trả tự do cho cô ấy ngay lập tức. Cô là một trong những nhà chỉ trích chính phủ Việt Nam nổi tiếng nhất và bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại căn hộ của cô ở TP Hồ Chí Minh. Cô phải đối mặt với án tù 20 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.   Ông Ralf Nestmeyer, Phó Chủ tịch kiêm Đại diện Ủy ban "Những người cầm bút bị giam cầm" (Writers-in-Prison-Committee) của PEN Đức phát biểu: “Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới hạn chế quyền tự do ngôn luận đặc biệt dữ dội. Đảng Cộng sản đàn áp tàn bạo những người làm truyền thông đến mức độ hiện nay Trang không được phép liên lạc với gia đình và luật sư của cô. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho thành viên danh dự Phạm Đoan Trang của chúng tôi và cam đoan với cô ấy về tình đoàn kết không giới hạn của chúng tôi”.   Phạm Đoan Trang đã sáng lập tạp chí trực tuyến Luật Khoa và là biên tập viên cho tờ The Vietnamese. Cả hai phương tiện truyền thông này đều giúp người dân Việt Nam dễ dàng hiểu luật pháp đất nước, bảo vệ quyền lợi của mình và phản đối sự cai trị độc đoán của Đảng Cộng sản. Một tháng trước khi bị bắt, Trang đã công bố một báo cáo trong đó cô điều tra về một cuộc đột kích hung bạo của công an vào một ngôi làng (Đồng Tâm) ở ngoại ô Hà Nội, vì người dân trong làng phản đối việc chính quyền tịch thu đất của họ.   Vì công việc của mình, Trang nhiều lần lọt vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng Việt Nam. Vào tháng 8 năm 2018, cô bị đánh trong khi bị công an bắt giữ và phải nhập viện. Hiện nay cô có nguy cơ bị hành hung một lần nữa trong nhà tù. Năm 2014, cô được học bổng Feuchtwanger của Villa Aurora ở Los Angeles (Học bổng được đặt theo tên của nhà văn người Đức gốc Do Thái Lion Feuchtwanger, người phải rời Đức Quốc xã vào năm 1933 và sống trong Villa Aurora ở Los Angeles từ năm 1943 cho đến khi ông qua đời vào năm 1958) và năm 2019, cô nhận được Giải thưởng Tự do Báo chí cho hoạt động báo chí đặc biệt hiệu quả của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới.   ---------   Trung tâm PEN Đức   Trung tâm PEN của Đức, có trụ sở chính tại Darmstadt, là một trong hơn 150 hiệp hội nhà văn trên toàn thế giới được hợp nhất trong PEN Quốc tế. PEN là viết tắt của Poets, Essayists, Novelists. Hiệp hội, ban đầu được thành lập ở Anh vào năm 1921 nhằm ủng hộ tự do ngôn luận và được coi là tiếng nói của các nhà văn bị đàn áp.   Hiếu Bá Linh (Biên dịch)   Nguồn: https://www.pen-deutschland.de/de/2021/05/18/vietnam-pham-doan-trang-wird-ehrenmitglied-des-deutschen-pen/  
......

Hội anh em dân chủ, lên tiếng đòi trả tự do cho TNLT Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư

Nguyễn Văn Đài     TUYÊN BỐ   Ngày 05.05.2021, Tòa án của nhà nước độc tài CSVN đã kết án bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư, mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế, với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự VN 2015.   Hội AEDC khẳng định:   1/ Bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư chỉ sử dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để bày tỏ một cách ôn hòa các quan điểm chính trị, những bức xúc trước các vấn nạn xã hội và đưa các tin tức một cách trung thực về vụ Đồng Tâm.   2/ Chính quyền độc tài CSVN tước đoạt và bóp chết các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là một hành động độc ác, phi nhân tính và chống lại loài người.   3/ Một xã hội mà không có các tiếng nói đối lập, không có những người dám phê phán, chỉ trích chính quyền thì đó là một xã hội man rợ do những kẻ man rợ cai trị.   4/ Chính quyền độc tài CSVN bắt giữ, điều tra, truy tố, xét xử bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư là một hành động tội ác chống lại Nhân dân Việt Nam.   5/ Hội AEDC cực lực lên án tội ác này của chính quyền độc tài cộng sản VN và kêu gọi Đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế cùng lên án mạnh mẽ tội ác của chính quyền độc tài cộng sản VN.   6/ Hội AEDC yêu cầu chính quyền độc tài cộng sản VN trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho bà Cấn Thị Thêu, anh Trịnh Bá Tư và tất cả các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị đang bị giam cầm.   Ngày 05 tháng 05 năm 2021   Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ Luật sư Nguyễn Văn Đài
......

Số phận của cái tên

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT Cái tên, tưởng chỉ dùng để phân biệt người này với người khác, nhưng tên, đối với tâm thức người Việt rất quan trọng, vì mỗi cái tên cha mẹ đặt cho con cái mang một ý nghĩa, một ước vọng nào đó về một tương lai tốt đẹp, gắn chặt với cả số mệnh của người ấy suốt đời. Ngoài chức năng định danh, còn có câu “xem mặt đặt tên” để diễn dịch về tính cách, thái độ đặc trưng của người nào đó. “Tên tôi là Nạn Nhân Cộng Sản!” Đó là lời chị Cấn Thị Thêu trả lời câu hỏi đầu tiên tại phiên toà nhằm xác định họ tên của mình, theo lời thuật của luật sư Đặng Đình Mạnh hôm nay. Cái “tên” ấy bất ngờ được chị Cấn Thị Thêu khẳng khái thốt ra giữa phiên toà, gây nên nhiều bối rối từ chính những kẻ có chức danh, có tên tuổi đang nhân danh Nhà nước pháp quyền, “cầm cân nảy mực – thi hành công lý”. Cái “tên” đầy uy lực ấy đối kháng cách mãnh liệt với những mĩ từ mà Nhà cầm quyền Cộng sản vẫn luôn tự hào với người dân trong nước và kiêu hãnh với các quốc gia trên thế giới, là “độc lập, tự do, dân chủ, văn minh và hạnh phúc” (?!) Cái “tên” ấy được long trọng công bố một cách dõng dạc, ôn hoà, không chút sợ hãi trước những áp bức về thể chất lẫn tinh thần của Nhà cầm quyền, bất chấp sự trả giá bằng bản án bất công và vô pháp, khắc nghiệt và hèn hạ. Cái “tên” ấy là câu trả lời dứt khoát cho những cáo buộc của Nhà cầm quyền về những “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền,” “tuyên truyền chống nhà nước,” và “lợi dụng quyền tự do dân chủ” để đàn áp giới bất đồng chính kiến, những người hoạt động xã hội và đòi hỏi nhân quyền. Cái “tên” ấy là danh xưng thật xác đáng và đầy ý nghĩa cũng dành cho hàng triệu triệu người dân Việt, những người hoạt động nhân quyền, những dân oan đòi công lý và công bằng, những nạn nhân của chế độ Cộng sản có hoàn cảnh như chị và gia đình chị. Cái “tên” ấy đại diện cho triệu triệu dân oan trong cả nước, chỉ định những khuôn mặt khắc khổ, sần sùi vì bị đày đoạ, những ánh mắt hằn sự khô khốc của những giọt nước mắt tủi hờn, những số phận nghiệt ngã đã được an bài bởi những chính sách phi pháp và vô luân… Cái “tên” và hình ảnh của chị được ghi khắc trong lòng người dân, những người luôn ngả theo công lý, luôn dành tình cảm và sự tôn trọng đối với chị gia đình chị – là những người có chính nghĩa, không khuất phục bạo quyền. Vì thế, bản án tám năm tù Nhà cầm quyền áp đặt lên chị và con trai Trịnh Bá Tư của chị trong phiên toà sơ thẩm hôm nay tại Toà án Tỉnh Hoà Bình chỉ là bản án TÙ dành cho những người VÔ TỘI, những người như chị, mang cái tên Là “Nạn Nhân Cộng Sản!” Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT
......

Nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và con trai bị tuyên án tổng cộng 16 năm tù

Tòa án tỉnh Hòa Bình ngày 5/5 tuyên án bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư mỗi người 8 năm tù giam và 3 năm quản chế, theo thông tin từ gia đình và luật sư bào chữa. Chị Đỗ Thị Thu – vợ anh Trịnh Bá Phương, con dâu bà Cấn Thị Thêu – một trong hai người thân có mặt tại phiên toà cho VOA biết gia đình chị hoàn toàn không nhận được thông báo hay giấy triệu tập tham dự phiên toà, mà chỉ biết thông tin thông qua các luật sư bào chữa. An ninh đã được thắt chặt bên trong và ngoài toà án, với những hình ảnh cho thấy lực lượng an ninh, cảnh sát dày đặc bên ngoài toà án, bên cạnh một nhóm người dân mang biểu ngữ và hình ảnh ủng hộ hai mẹ con nhà hoạt động này. “Tên tôi là nạn nhân Cộng sản” “Khi toà hỏi mẹ em tên gì, mẹ em trả lời ‘Tôi là nạn nhân của chế độ Cộng sản, nạn nhân của chế độ cướp đất, và Tư cũng trả lời như vậy”, chị Đỗ Thị Thu nói với VOA vào tối 5/5. “Trong trại giam, mẹ em bị giam rất khắc nghiệt. Mẹ em bị nhốt trong 7m2, mà họ nhốt tới 13 người. Mẹ em bị nhốt cùng với một người bị HIV, mà trong đấy họ rất hay đánh nhau. Có một lần mẹ em can ngăn và bị chảy máu, xước trên lông mày. Mẹ em bảo trại giam đưa mẹ em đi khám bệnh thì họ từ chối. Mẹ em muốn khám bệnh để xét nghiệm HIV thì họ bảo 2 tháng sau khám bệnh cũng được” Theo lời chị Thu, sự việc xảy ra cũng đã 7 tháng nhưng bà Cấn Thị Thêu cho tới nay vẫn không được đưa đi xét nghiệm phơi nhiễm HIV. “Họ bảo 60 tuổi rồi không cần khám bệnh. Có bệnh là bình thường!”, chị Thu cho biết thêm. Bà Cấn Thị Thêu, 59 tuổi, và con trai Trịnh Bá Tư, 32 tuổi, bị bắt giam vào tháng 6/2021 với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam. “Tôi vô tội” Chị Đỗ Thị Thu cho biết những bằng chứng dùng để kết tội bà Cấn Thị Thêu và con trai chủ yếu tập trung vào 80 video clips mà bà Thêu và Trịnh Bá Phương đã ghi lại liên quan đến các vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền ở Đồng Tâm, Dương Nội và những nơi khác. Tại phiên toà ngày 5/5, bà Cấn Thị Thêu đã cố gắng đưa ra những bằng chứng mà theo bà có thể “chứng minh bà vô tội”, nhưng bị toà án ngắt lời nhiều lần. “Trong phiên toà diễn ra hôm nay, mẹ em nói đến nhiều bằng chứng mẹ em vô tội, nhưng toà án thường xuyên cắt lời mẹ em. Mẹ em nói ‘Nếu các ông không cho tôi nói thì các ông đưa luôn bản án bỏ túi đây, không cần diễn ra phiên toà này nữa’. Mẹ em đã nhắc câu này cũng phải đến 4 lần”, chị Đỗ Thị Thu nói thêm. “Luật sư bào chữa cho mẹ em cũng bị ngắt lời nhiều lần vì họ nói rằng ‘chỉ được ngắn gọn, không được nói sâu’. Nhưng mẹ em, Tư và luật sư đều nói rằng phải nói sâu thì mới nói đúng, chính xác và khách quan được”. Truyền thông nhà nước dẫn hồ sơ vụ án nói các video “đều có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân” vì gia đình bà Thêu “có tư tưởng tiêu cực, bất mãn”. “Họ nói rằng những video clip đó không đúng. Có một video clip mẹ em nói về gia đình cụ Kình trong vụ Đồng Tâm. Trong bản cáo trạng của Viện kiểm sát TP Hà Nội cũng có chi tiết cụ Kình bị chó cắn mất một miếng xương ở chân, thì trong video clip đấy cũng là sự thật”, chị Đỗ Thị Thu nói. “Rồi những video mà gia đình em nói lên về những sự việc họ cướp đất. Viện kiểm sát đã thu của gia đình em những chiếc băng mà trong những chiếc băng đấy thì đều là những video clip mà mẹ em quay được cảnh công an mặc đồng phục, sắc phục đàn áp, đánh đập người dân và những lần mẹ em đến trụ sở tiếp dân về vụ Dương Nội. Đấy là những bằng chứng có lợi cho mẹ em nhưng họ bác bỏ tất cả những bằng chứng này. Bên Viện kiểm sát còn muốn huỷ tất cả những băng đĩa này và họ nói không còn sử dụng được nữa”. Chị Thu cho biết bà Cấn Thị Thêu và gia đình yêu cầu Viện kiểm sát không được huỷ hơn 100 băng đĩa đã tịch thu của gia đình bà vì tất cả những băng đĩa này đều hoạt động bình thường khi lực lượng chức năng đến sao chép và tịch thu. Người dân tập trung bên ngoài với biểu ngữ và hình ảnh của mẹ con bà Cấn Thị Thêu. Đây là lần thứ ba bà Cấn Thị Thêu bị bắt giam và tuyên án tù. Lần đầu tiên bà Thêu bị bắt tạm giam và xử 15 tháng tù về tội danh “Chống người thi hành công vụ” vào ngày 25/4/2014, khi xảy ra vụ tranh chấp đất đai giữa gia đình bà cùng nhiều nông dân ở Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, và chính quyền. Sau đó, bà bị kết án 20 tháng tù vào ngày 20/9/2016 về tội “Gây rối trật tự công cộng”, cũng liên quan đến các vụ dân oan khiếu kiện đất đai. Trong thời gian diễn ra vụ xung đột đất đai dẫn đến chết người ở Đồng Tâm, gia đình bà là nguồn tin độc lập hiếm hoi cung cấp thông tin từ phía người dân ra bên ngoài, giữa lúc toàn bộ hệ thống thông tin truyền thông của Việt Nam bị kiểm soát chặt chẽ, bất chấp yêu cầu của quốc tế về việc cho phép các phóng viên nước ngoài đến Đồng Tâm. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, một người con trai khác của bà Cấn Thị Thêu, đã được đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội mời cung cấp thông tin liên quan đến vụ Đồng Tâm ngay trước lúc anh bị bắt cùng thời gian với mẹ và em trai. Trong lời nói sau cùng, bà Cấn Thị Thêu khẳng định mình và con trai vô tội, người có tội là “những kẻ tham nhũng, cướp đất”, đồng thời yêu cầu toà án trả tự do cho bà và con trai. Anh Trịnh Bá Tư còn nói sự đàn áp “chỉ khiến tôi quyết tâm hơn trên con đường đấu tranh đòi dân chủ cho người dân”, sau khi đã thẳng thắn trả lời toà rằng việc ghi lại các video clip của anh là nhằm mục đích “chống tham nhũng, chống độc tài và đấu tranh cho người dân được tự do bầu cử”. Cập nhật thông tin phiên toà trên trang cá nhân, Luật sư Đặng Đình mạnh – một trong số các luật sư bào chữa cho gia đình bà Cấn Thị Thêu – nói “Chứng kiến sự đanh thép, bất khuất ... của họ tại tòa, mất tự chủ, tôi ứa nước mắt vì xấu hổ. Và cũng lần đầu tiên trong một phiên tòa, câu nói nổi tiếng của ông Thiệu được nhắc đến ‘Đừng tin... [những gì Cộng sản nói-VOA]’”./.   Khánh An-VOA
......

Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH lên tiếng về vụ bà Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt giam

Việt Nam bắt giam bà Nguyễn Thúy Hạnh một cách tùy tiện và sách nhiễu tư pháp   Ngày 14 tháng 4 năm 2021   Đài quan sát Bảo vệ Nhân Quyền (The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders), một đối tác của FIDH và Tổ chức Thế giới Chống Tra tấn (OMCT), kêu gọi sự can thiệp khẩn cấp của các bạn trong tình huống sau đây ở Việt Nam.   Mô tả tình huống:   Đài Quan Sát đã được thông báo về vụ bắt và giam giữ tùy tiện bà Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập “quỹ 50K”, một quỹ được thành lập để hỗ trợ gia đình các tù nhân bị giam giữ oan ức trên khắp Việt Nam. Là một nhà vận động nhân quyền nổi tiếng, bà quản lý một tài khoản Facebook nổi tiếng, nơi bà thường xuyên thảo luận về các vấn đề nhân quyền.   Ngày 7 tháng 4 năm 2021, Nguyễn Thúy Hạnh bị Công an bắt và khởi tố theo Điều 117 Bộ luật Hình sự với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm  nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Nếu bị kết tội, bà ấy có thể phải đối mặt với án tù từ 5 năm đến 20 năm. Hiện bà đang bị giam tại Trại tạm giam số 2, huyện Thường Tín, Hà Nội.   Nguyễn Thúy Hạnh đã nhiều lần bị chính quyền sách nhiễu vì các hoạt động của bà với tư cách là một nhà bảo vệ nhân quyền. Bà đã bị quấy rối và đe dọa nhiều lần, sau khi bà tìm cách tranh cử vào Quốc hội năm 2016 với tư cách là một ứng cử viên độc lập ở Hà Nội. Hơn nữa, nhà của bà ấy thường xuyên bị giám sát và các nhân viên cảnh sát thường ngăn cản bà ấy rời khỏi căn hộ của mình.   Vào tháng 6 năm 2018, bà đã bị tạm giữ một thời gian ngắn mà không bị buộc tội khi tham gia vào một cuộc biểu tình ôn hòa ở Hà Nội chống lại Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu kinh tế. Sau khi được thả, bà cho biết mình đã bị cảnh sát đánh đập dã man trong quá trình thẩm vấn, dẫn đến vết thương trên mặt. Công an cũng nhiều lần thẩm vấn bà Nguyễn Thúy Hạnh về việc bà có liên quan đến Quỹ 50K.   Vào tháng 1 năm 2020, khi cảnh sát đột kích vào làng Đồng Tâm, Hà Nội nhằm chấm dứt một cuộc tranh chấp đất đai kéo dài dẫn đến một cuộc đụng độ chết người với người dân, bà đã gây quỹ để hỗ trợ gia đình của một trưởng thôn, người bị cảnh sát giết chết để trả đũa. Tài khoản ngân hàng của bà sau đó đã bị đóng băng, các nhân viên ngân hàng nói rằng công an đã buộc họ phải làm như vậy.   Đài Quan Sát bày tỏ mối quan ngại lớn nhất về việc bắt giữ tùy tiện và sách nhiễu tư pháp đối với Nguyễn Thúy Hạnh, vì dường như nó chỉ nhằm trừng phạt cô vì các hoạt động nhân quyền hợp pháp của bà. Đài Quan Sát kêu gọi các nhà chức trách Việt Nam hủy bỏ ngay lập tức và vô điều kiện các cáo buộc đối với Nguyễn Thúy Hạnh và chấm dứt mọi hành vi sách nhiễu, kể cả về tư pháp, đối với bà.   Các hành động được đề nghị:   Xin hãy viết thư cho các cơ quan chức năng của Việt Nam, kêu gọi họ:   1. Đảm bảo trong mọi trường hợp sự toàn vẹn về thể chất và sức khỏe tâm lý của Nguyễn Thúy Hạnh và tất cả những người bảo vệ nhân quyền khác tại Việt Nam;   2. Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Nguyễn Thúy Hạnh vì việc giam giữ bà là tùy tiện và chỉ nhằm trừng phạt bà vì các hoạt động nhân quyền của bà;   3. Chấm dứt mọi hành vi sách nhiễu - kể cả về tư pháp - đối với Nguyễn Thúy Hạnh và tất cả những người bảo vệ nhân quyền khác ở Việt Nam, đồng thời đảm bảo trong mọi trường hợp họ có thể thực hiện các hoạt động hợp pháp và thực hiện các quyền của mình mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào và sợ bị trả thù.   Địa chỉ:   • Ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Email: webmaster@president.gov.vn   • Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; Email: nguoiphatngonchinhphu@chinhphu.vn   • Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; Email: ttll.mfa@mofa.gov.vn   • Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ; Email: info@vnmission-ge.gov.vn   • Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels, Bỉ; Email: vnemb.brussel@skynet.be   Đồng thời, hãy viết thư cho các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước của bạn.   ---------   - Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (International Federation for Human Rights - viết tắt FIDH) là một liên hiệp tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền. FIDH được thành lập vào năm 1922 và là một trong những tổ chức nhân quyền quốc tế thành lập lâu đời nhất trên toàn thế giới và ngày nay đã có 178 tổ chức thành viên tại hơn 100 quốc gia, trụ sở chính đặt ở Paris, Pháp.   - Đài quan sát Bảo vệ Nhân quyền (Đài Quan sát) được thành lập vào năm 1997 bởi FIDH và Tổ chức Thế giới Chống Tra tấn (OMCT). Mục tiêu của chương trình này là ngăn chặn hoặc khắc phục các tình huống đàn áp đối với những người bảo vệ nhân quyền. FIDH và OMCT đều là thành viên của ProtectDefenders.eu, Cơ chế Bảo vệ Nhân quyền của Liên minh Châu Âu do xã hội dân sự quốc tế thực hiện.   - Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) giữ vai trò điều phối và hỗ trợ các thành viên và liên hệ với các tổ chức liên chính phủ, tổ chức này cũng liên lạc thường xuyên với Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB).   Để liên hệ với Đài Quan Sát, hãy gọi đường dây khẩn cấp: · E-mail: Appeals@fidh-omct.org · Tel. FIDH: +33 (0) 1 43 55 25 18 · ĐT. OMCT: +41 (0) 22 809 49 39   Hiếu Bá Linh (Biên dịch)   Nguồn: https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/vietnam-arbitrary-detention-of-nguyen-thuy-hanh?fbclid=IwAR2yl2VlnmhjntPsRTqPvZZQppXUGaObFu6yOTeQPX2omQXf_POHVT76RFA  
......

Về bức ảnh chị Nguyễn Thúy Hạnh với lá cờ đỏ sao vàng

Ls. Nguyễn Văn Đài Trước tiên, tôi xin nói về chị Nguyễn Thúy Hạnh, chị Hạnh trước khi nghỉ hưu làm Giám đốc đối ngoại cho một tập đoàn lớn của nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực mía đường. Ngoài ra, chị còn kinh doanh thêm bên ngoài nên chị có thu nhập và của cải tích lũy vào tầng lớp trên trung lưu của Việt Nam. Thời gian đó, chị không biết và không quan tâm tới chính trị xã hội Việt Nam. Tết năm 2013, vợ chồng tôi gặp chị Thúy Hạnh tại nhà TNLT Phạm Văn Trội. Chị nói rất cảm động rằng chị cảm ơn những người như tôi và anh Phạm Văn Trội đã dấn thân đấu tranh. Và qua truyền thông của nhà nước độc tài CSVN nói xấu, vu khống, chụp mũ chúng tôi là phản động, chống phá nhà nước,… Lúc đó chị đã nghỉ hưu, nên chị Hạnh có nhiều thời gian và bắt đầu vào internet tìm hiểu xem phản động, chống nhà nước là làm gì,… Chị thấy những việc làm của chúng tôi được truyền thông nhà nước độc tài CSVN liệt kê ra và chị đem so sánh, đối chiếu với những bất công trong xã hội thực tại. Thì chị thấy những việc làm của chúng tôi là đúng, góp phần làm xã hội thay đổi tốt đẹp hơn. Và chị bắt đầu có cảm tình với những người đấu tranh, giúp đỡ cho họ khi gặp khó khăn. Trước đó, đầu năm 2011, Trung Quốc cho tàu xâm phạm chủ quyền lãnh hải của VN, chúng xua đuổi và cắt cáp tàu thăm dò dầu khí Bình Minh. Chị cùng hàng ngàn người dân Hà Nội xuống đường biểu tình với tấm lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Chị chưa có ý thức đấu tranh với chế độ độc tài CSVN và chị cũng chưa được ai giải thích cho chị hiểu về những lá cờ và ý nghĩa của nó. Giống như hang chục triệu người dân miề nBắc, từ lúc sinh ra, trong quá trình lớn lên và học hành. Chị chỉ biết tới lá cờ đỏ sao vàng của chế độ độc tài CSVN. Đương nhiên, khi đi biểu tình chị cũng như hàng ngàn người khác rất hồn nhiên và ngây thơ mang theo lá cờ đỏ, sao vàng như là một biểu tượng của lòng yêu nước. Đó là lý do có bức ảnh chị Nguyễn Thúy Hạnh cầm lá cờ đỏ đi biểu tình. Sau này khi đã hiểu, chị không bao giờ mang lá cờ đỏ sao vàng nữa, thậm chí chị còn thấy ghê tởm nó. Những kẻ sử dụng tấm hình này để vu khống, chụp mũ cho chị Thúy Hạnh với mục đích gì? Trong khi tất cả những cá nhân, tổ chức đấu tranh của người Việt ở trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế như Amnesty, chính phủ các nước như CH Séc đều đang xúc động và phẫn nộ trước việc nhà nước độc tài CSVN bắt chị Thúy Hạnh. Thì những kẻ dùng bức hình trên để chụp mũ, vu khống chị Thúy Hạnh với mục đích hạ uy tín của chị với những người còn thiếu thông tin, thiếu hiểu biết. Những kẻ vu khống, chụp mũ này là ai? - Một là tay sai của độc tài CSVN, bởi vì chúng chọn rất đúng thời điểm khi chị Thúy Hạnh đã bị bắt nên không thể giải thích cho mọi người hiểu bản chất sự việc. Đồng thời, bọn chúng tấn công rất bài bản, mang tính bầy đàn vậy nên những người thiếu thông tin hay chưa hiểu về chị Thúy Hạnh sẽ bị mắc lừa và hiểu sai về chị Thúy Hạnh. Những kẻ tay sai độc tài CSVN tấn công tất cả những cá nhân, tổ chức đấu tranh ở trong và ngoài nước khi mà chúng có cơ hội. Chúng không chừa một ai. - Hai là những kẻ đố kị, ai chúng cũng đố kị khi mà chúng thấy những người khác hơn chúng. Chúng không bao giờ làm được những điều như chị Thúy Hạnh hay những người đấu tranh khác đã làm. Vậy nên, chúng tụ tập thành bầy đàn, chờ cơ hội vu khống, chụp mũ những người đấu tranh. - Ba là những kẻ bất tài, hèn nhát. Chúng đã không làm được điều gì có lợi cho công cuộc đấu tranh xóa bỏ độc tài CSVN. Nhưng khi thấy người khác làm được và làm tốt thì chúng ấm ức và chờ cơ hội để vu khống, chụp mũ. Đặc điểm chung của những kẻ làm tay sai cho độc tài CSVN, những kẻ đố kị, những kẻ bất tài và hèn nhát là chúng cũng chửi độc tài CSVN, chúng cũng xưng danh là những người chống cộng, những kẻ sinh sống ở hải ngoại thì vẫn sử dụng cờ vàng của VNCH để che đậy bản chất thực của chúng. Đặc điểm chung thứ hai là những kẻ này cũng nhóm lại thành bầy đàn, tạo số đông để đánh hội đồng những người đấu tranh. Hậu quả mà những kẻ làm tay sai cho độc tài CSVN, những kẻ đố kị, những kẻ bất tài và hèn nhát gây ra đều giống nhau: làm lợi cho độc tài CSVN, bôi nhọ và làm mất uy tín của những người đấu tranh. Từ đó làm mất đi sự ủng hộ của người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước với những cá nhân, tổ chức đấu tranh. Việc làm của những kẻ làm tay sai cho độc tài CSVN, những kẻ đố kị, những kẻ bất tài và hèn nhát là giúp cho chế độ độc tài CSVN tồn tại lâu dài để cai trị và bóc lột đất nước và Nhân dân Việt Nam. Để ngăn chặn hậu quả của những kẻ làm tay sai cho độc tài CSVN, những kẻ đố kị, những kẻ bất tài và hèn nhát thì chúng ta phải lên tiếng vạch mặt chúng để cho những người khác không bị chúng lòe bịp./.  
......

Ân Xá Quốc Tế lên án vụ bắt giữ nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh

Bà Nguyễn Thuý Hạnh RFA! Tổ chức Ân xá Quốc Tế (Amnesty International) vào ngày 8/4 ra thông cáo kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bà Nguyễn Thuý Hạnh, người vừa bị công an bắt giữ hôm 7/4/2021 tại Hà Nội.  Theo Công an thành phố Hà Nội, bà Hạnh (sinh năm 1963) bị bắt giữ về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Thông cáo báo chí của Ân Xá Quốc tế dẫn phát biểu của Phó giám đốc khu vực Ming Yu Hah rằng: "Việc bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh là một nỗ lực trắng trợn, có động cơ chính trị nhằm bị miệng một trong những nhà hoạt động cổ xúy cho nhân quyền được kính trọng nhất tại Việt Nam." Theo Ân Xá Quốc tế, bà Hạnh là một nhà hoạt động truyền cảm hứng do hoạt động không ngừng nghỉ để giúp đỡ những tù nhân lương tâm bị kết án bất công tại Việt Nam. Dù bị sách nhiễu, bà Hạnh vẫn kiên định với công cuộc này. Ân Xá Quốc tế kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay và vô điều kiện cho bà Nguyễn Thúy Hạnh. Bà Hạnh là người sáng lập quỹ 50 K nhằm quyên góp giúp đỡ cho các gia đình tù nhân lương tâm có điều kiện đi thăm nuôi người thân.  Tài khoản của bà bị ngân hàng Vietcombank phong tỏa hồi năm 2020 sau khi kêu gọi người dân quyên góp hơn 500 triệu đồng để phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm bị cảnh sát cơ động bắn chết trong cuộc đột kích lúc rạng sáng ngày 9/1/2020. Do bị sức ép từ chính quyền, bà Hạnh đã phải tuyên bố đóng tài khoản của Quỹ 50 K vào cuối năm 2020. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/04/nguyen-thuy-hanh-arrested-and-charged/
......

Tin nóng: Người sáng lập quỹ 50K - nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh vừa bị bắt đi sáng nay.

Amy Truc Tran Một phụ nữ chân yếu tay mềm cũng khiến nhà cầm quyền CS lo sợ, phải tìm cách đối phó. Xem ra chế độ CSVN đã sắp đến hồi cáo chung. Nguồn tin từ facebook Huỳnh Ngọc Chênh cho biết sáng nay nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh đã bị một nhóm đông an ninh bắt đi không rõ lý do. Cô Nguyễn Thuý Hạnh được đông đảo người dân trong nước và hải ngoại biết đến như là người sáng lập và điều hành quỹ 50k tại Việt Nam, đây là quỹ chuyên hỗ trợ, giúp đỡ tù nhân lương tâm và thân nhân của họ. Cô cũng thường xuyên tham gia các hoạt động tưởng niệm tử sĩ Gạc Ma tại tượng đài Lý Thái Tổ Hà Nội diễn ra hàng năm. Ngoài ra nhà hoạt động Nguyễn Thuý Hạnh còn là người rất tích cực trong những cuộc tuần hành, biểu tình chống Trung Quốc. Chính vì những hoạt động đấu tranh dân chủ và những việc làm thiện nguyện đối với các tù nhân lương tâm, cô Nguyễn Thuý Hạnh đã trở thành cái gai trong mắt của nhà cầm quyền. Cô thường xuyên bị an ninh gây rối, sách nhiễu, đánh đập.  Mong cộng đồng quan tâm lên tiếng, cầu mong cô được bình an, một phụ nữ bản lĩnh, đôn hậu, có tâm với đất nước và dân tộc.   Amy Truc Tran ------------------------ Chị Nguyễn Thúy Hạnh, người khởi xướng quỹ 50k giúp đỡ các tù nhân lương tâm, vừa bị bắt tại Hà Nội.   nhạc sĩ Tuấn Khanh - Fb Khanh Nguyen Sáng ngày 7-4-2021, vào khoảng 8g00 sáng, công an cùng các lực lượng phục vụ đi kèm, có trên 20 người đã đến nhà chị Nguyễn Thúy Hạnh, cho một người gõ cửa giả vờ xin gặp, sau đó ập vào khám xét và đọc lệnh bắt, đưa chị đi. Theo những người ở chung cư cho biết thì cuộc bắt giữ diễn ra trong vòng khoảng hơn một tiếng, sau đó giải chị Nguyễn Thúy Hạnh đi nhanh chóng, dường như để tránh bị dân chúng chung quanh để ý và tụ tập. Cuộc bắt giữ diễn ra vào thời điểm anh Huỳnh Ngọc Chênh, chồng chị, có việc phải ra khỏi Hà Nội, còn chị Hạnh ở nhà thì chỉ có một mình. Chị Nguyễn Thúy Hạnh được biết đến là người khởi xướng Quỹ 50k, tức 50.000 VNĐ, nhằm giúp tù nhân lương tâm qua đóng góp tự nguyện của cộng đồng. Đỉnh điểm căng thẳng giữa chị Hạnh và công an Hà Nội, là việc chị liên tục lên tiếng đòi phía công an phải giải tỏa số tiền 500 triệu đồng phúng điếu, từ mọi nơi gửi về qua tài khoản Vietcombank của chị, để giúp cho gia đình cụ Lê Đình Kình, vốn bị thảm sát trong cuộc đột kích bất minh của công an vào rạng sáng ngày 9-1-2020 ở Đồng Tâm. Công an lấy cớ đây là tài khoản nhằm tài trợ cho khủng bố, nhưng kết thúc vụ xử Đồng Tâm, lại không có kết luận nào từ tòa án xác định về nguồn quỹ này là "tài trợ khủng bố" cả. Ấy vậy, phía công an vẫn né tránh trả lời. Ngoài chuyện giúp đỡ cho các gia đình tù nhân lương tâm và những người bất đồng chính kiến, thì chị Nguyễn Thúy Hạnh còn là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ, tương tự như gia đình của chị Cấn Thị Thêu, chị Nguyễn Thị Tâm... ở Hà Nội, luôn đưa những tin tức kêu gọi giúp đỡ về tình trạng của các tù nhân trong các trại giam, hoặc về thân nhân của họ. Theo các nhà quan sát, Việc bắt giữ chị Nguyễn Thúy Hạnh có thể được xem như là một trong những cú dứt điểm của công an Hà Nội, để hoàn toàn quét sạch tất cả những trạm thông tin tự do, đem lại sự thật có thể gây bất lợi cho phía chính quyền. Và việc bắt giữ chị Nguyễn Thúy Hạnh, cũng là một cách để giải quyết nan đề về việc trả lời số tiền 500 triệu phải trả lại như thế nào./.   Theo các nhà quan sát, Việc bắt giữ chị Nguyễn Thúy Hạnh có thể được xem như là một trong những cú dứt điểm của công an Hà Nội, để hoàn toàn quét sạch tất cả những trạm thông tin tự do, đem lại sự thật có thể gây bất lợi cho phía chính quyền. Và việc bắt giữ chị Nguyễn Thúy Hạnh, cũng là một cách để giải quyết nan đề về việc trả lời số tiền 500 triệu phải trả lại như thế nào.  
......

Thư gửi các thầy thuốc có lương tri

Mạc Van Trang Thưa các Bác sĩ, các nhân viên y tế trực tiếp đem nghề nghiệp phục vụ nhân dân. Chúng tôi biết rằng, ngoài một số người lợi dụng nghề Y để làm những việc bất chính nhằm trục lợi, số còn lại, các thầy thuốc tuân theo lời thề Hypocrates và những quy định về Y đức của Việt Nam, đều hết lòng vì nhân dân phục vụ. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng chúng tôi viết Thư này gửi đến các Quý vị vì nỗi lo lắng, tình trạng Công an đã chuyển một số Tù nhân lương tâm, vốn là những người bình thường trước khi bị bắt, vào Bệnh viện Tâm thần. Gần đây là trường hợp các ông Lê Anh Hùng, Phạm Thành, Trịnh Bá Phương, cụ thể như sau: 1 - Tin cho biết ông Lê Anh Hùng khi từ chối uống thuốc, đã bị nhân viên y tế tại Bệnh Viện Tâm thần trung ương đánh đập dã man, trói chân tay vào giường và cưỡng bức tiêm thuốc tâm thần. (1) Ông Lê Anh Hùng 2 - Trường hợp nhà văn Phạm Thành, vợ ông bà Nguyễn Thị Nghiêm, nói với đài VOA: “Ngày 24/11/2020, họ chuyển anh ấy từ trại số 1 Hỏa Lò thuộc Công an thành phố Hà Nội đến Viện pháp y Tâm thần Trung ương ở huyện Thường tín. Ngày 25/11, Điều tra viên báo với tôi rằng như vậy. Trong lòng tôi rất hỗn loạn. Tôi không biết làm thế nào cả”. Ông Phạm Thành “Tôi sống với anh ấy bao nhiêu năm thì tinh thần, sức khỏe của anh ấy bình thường, không có vấn đề gì về tâm thần cả. Bây giờ chuyển xuống Viện thì tôi không rõ họ thẩm định sức khỏe hay làm gì khác.”... (2) 3 - Trường hợp ông Trịnh Bá Phương, vợ ông, bà Thu nói với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau: "Là anh Nguyễn Thế Bắc (công an), chỉ thông báo bằng mồm rằng đã trích xuất chồng em đi tới Bệnh Viện Tâm Thần Trung Ương 1 vào hôm 1 tháng 3 năm 2021”. "Ngày 3 tháng 9 năm 2020 thì họ triệu tập em đến, họ hỏi em là: 'Tình hình anh Phương ở nhà tâm lý có sao không và gia đình có ai bị tâm thần hay không?” Em cũng trả lời họ là: 'Ở nhà thì anh Phương khỏe mạnh, yêu thương vợ con và gia đình em cũng chả có ai bị tâm thần.” “Họ cũng nói rằng trong quá trình điều tra thì anh Phương không trả lời và cũng không nhìn họ, anh lấy giữ quyền im lặng!” “Tháng 12 năm 2020, anh Phương cũng nhờ một người gọi điện ra cho em và người đó bảo rằng anh Phương sẽ giữ quyền im lặng cho đến khi gặp được luật sư và cũng nhắc nhở gia đình không phải nói gì hết bởi vì mình có quyền im lặng". (3) Trước thực tế như trên, dư luận xã hội rất lo lắng cho những tù nhân lương tâm có thể bị cưỡng bức uống thuốc, tiêm thuốc tâm thần như trường hợp ông Lê Anh Hùng. Trong hoàn cảnh hiện nay, chỉ còn biết hy vọng vào những thầy thuốc có lương tri, thượng tôn Y đức sẽ cứu được các tù nhân lương tâm khỏi oan nghiệt này. Chúng tôi tin rằng các thầy thuốc có lương tri vẫn luôn nhớ lời thề Hypocrates: “Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ… Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết”... (4) Hay như “12 điều Y đức là Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế được ban hành kèm theo quyết định số: 20881BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 nǎm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế”. Trong đó Điều 2 ghi rõ: “Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn. Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh”...(5) Thưa Quý vị, “Cứu một người phúc đẳng hà sa". Chúng tôi hy vọng và cầu mong các thầy thuốc có lương tri hãy không tiếp tay cho tội ác, mà bằng Y đức và chuyên môn của mình, hãy cứu lấy các Tù nhân lương tâm thoát khỏi “thảm kịch tâm thần". Đó sẽ là Quả phúc của Quý vị do hành nghề lương thiện mà có được. Xin gửi đến các thầy thuốc có lương tri Niềm tin và Hy vọng. Sài Gòn, ngày 28/3/2021 TM CLB Lê Hiếu Đằng Mạc Văn Trang Chú thích: 1. https://www.rfa.org/.../blogger-activist-le-anh-hung... 2.(https://www.voatiengviet.com/.../nha-van.../5687185.html) 3.(https://www.rfa.org/.../activist-trinh-ba-phuong...). 4.https://vi.wikipedia.org/.../L%E1%BB%9Di_th%E1%BB%81... 5.https://thuvienphapluat.vn/.../Quyet.../40182/noi-dung.aspx
......

Thêm một ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập bị bắt ở Hà Nội

Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng đã nộp đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội và có kế hoạch vận động tranh cử trước khi bị bắt. Việt Nam - VOA| Một ứng cử viên đại biểu Quốc hội Việt Nam độc lập bị lực lượng an ninh ở Hà Nội bắt giữ trong khi nhà riêng của ông bị khám xét và một số thiết bị và tài liệu bị lấy đi, trong đó có hồ sơ ứng cử của ông, người nhà của ông cho biết. Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng, người đã nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc hội và đang tích cực vận động tranh cử, bị bắt trong khi đưa các con đi chơi về gần đến nhà sáng ngày thứ Bảy. Các viên chức an ninh được nói là đã lấy chìa khóa của ông và tự mở cửa vào nhà, nơi họ đọc và thi hành lệnh khám xét về cáo buộc ông “tàng trữ, phát tán tài liệu chống phá nhà nước.” Đây là vụ bắt giữ mới nhất liên quan tới những người đã tuyên bố công khai tự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa 15 năm 2021-2026, với cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 5. Trước đó một người ở Ninh Bình bị bắt giữ về cáo buộc “thông tin xuyên tạc, chống phá nhà nước gây hoang mang dư luận.” “Họ khám xét và họ lấy đi một số hồ sơ mà dân oan họ kêu oan với cả hồ sơ tranh cử của anh Hùng, một số điện thoại cũ và máy tính của anh ấy,” bà Đỗ Lê Na, vợ của ông Hùng, nói với VOA vào tối ngày thứ Bảy. Bà bác bỏ cáo buộc của nhà chức trách, nói rằng chồng bà chỉ muốn giúp lên tiếng cho những người dân bị thiệt thòi trong những tranh chấp với chính quyền thông qua những chương trình phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của ông. Ngoài ra ông cũng đang tặng các quyển hiến pháp cho người dân để giúp họ nâng cao hiểu biết về quyền và nghĩa vụ hiến định của họ. Những nỗ lực vận động tranh cử “rầm rộ” của ông vào Quốc hội có thể đã thu hút thêm sự chú ý của nhà chức trách và thúc đẩy họ hành động chống lại ông, bà nói thêm. “Anh Hùng bảo là anh ấy tranh cử hẳn hoi, không phải quẳng cái tên vào đấy để họ thích làm gì thì làm. Sau đó anh ấy có những chương trình rất là rầm rộ,” bà nói. “Năm nay riêng Hà Nội thì đã có 30 ứng viên độc lập. Mình nghĩ cũng có thể là họ sợ tấm gương của anh Hùng sẽ lan rộng ra trong quần chúng, nhiều người sẽ noi theo cái gương đó, và họ muốn dập.” Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Hùng đăng những hình ảnh cho thấy những tài liệu mà ông biên soạn để chuẩn bị cho chiến dịch vận động cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 ở Quận Hai Bà Trưng với chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền hợp hiến và xã hội thượng tôn pháp luật. Ông dự định phổ biến đề cương tranh cử của mình bằng cách đến từng nhà cử tri để trình bày, kéo loa đi diễn thuyết, thuê hội trường để diễn thuyết, hoặc diễn thuyết tại quảng trường, sân vận động, theo đơn yêu cầu cung cấp sự bảo vệ mà ông gửi tới Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội. Ông cũng đăng những video “đào tạo dân biểu” mà trong đó ông trình bày những kĩ năng mà ứng cử viên cần có để vận động tranh cử thành công. VOA không thể liên lạc được ngay tức thì với nhà chức trách Hà Nội để yêu cầu bình luận về vụ bắt giữ. Bà Lê Na cho biết trong những ngày sắp tới bà dự định sẽ liên lạc với luật sư để hỗ trợ cho vụ án của chồng bà. Nhưng vấn đề pháp lý chỉ là một trong số những khó khăn mà bà, một giáo viên khiếm thị, sẽ phải đối diện khi gia đình mất đi một trụ cột. “Các cháu của mình thì có một cháu là tự đi học được, còn lại một cháu bé ba tuổi không thể tự đi được. Mình không nhìn thấy nên cũng không thể đưa cháu đi được, và bản thân mình cũng không thể tự vào trường được, bình thường anh Hùng đưa đón,” bà chia sẻ. ****   XIN HÃY GIÚP ĐỠ GIA ĐÌNH LÊ TRỌNG HÙNG Ông Lê Trọng Hùng và vợ con (Facebook Hùng Gàn Lê)   Nguyễn Thúy Hạnh Cả nhà yêu quý! Như mọi người đã biết, hôm nay Facebooker Lê Trọng Hùng đã bị nhà cầm quyền bắt đi. Hoàn cảnh nhà Hùng đặc biệt khó khăn, vợ bị mù, hai con một đứa học lớp 5, một đứa mới lên 3 tuổi. Bố mẹ chồng ở quê thì đều bị tai biến ko giúp gì được. Giờ thiếu vắng Hùng ko biết mẹ con cô ấy sẽ sống ra sao. Trước mắt cô ấy cần một chiếc điện thoại có phần mềm cho người khiếm thị để liên lạc, giá chiếc đt ấy khoảng 8tr₫. Dưới đây là số tài khoản của vợ Hùng, mong mọi người ít nhiều giúp đỡ mẹ con cô ấy: TK 109 005 491 659 Đỗ Lê Na Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Chương Dương Số đt: 0972 4099 49 Địa chỉ: Nhà 9A, ngách 59, ngõ 325, Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Số đt: 09724 09949. Đỗ Lê Na Xin đa tạ!  
......

Bác sỹ Nguyễn Duy Hướng bị bắt giam vì viết Facebook nói lên vấn nạn xã hội

Phạm Minh Vũ|   Đỗ điểm cao gần như tuyệt đối vào đại học Y Hà Nội, ra trường làm qua bệnh viện Đa khoa tỉnh và sau đó đa khoa thành phố Vinh. Vì không hài lòng cách làm việc với giám đốc bệnh viện, Bác sỹ đã xin nghỉ ra mở phòng khám Duy Nhi ở Yên Thành-Nghệ an.   Sinh ra ở một làng quê Yên Thành- Nghệ An, Bác sỹ đã nung nấu thuở nhỏ khi lớn lên sẽ cứu người, bằng cách học. Khi ra trường với bảng thành tích tuyệt đối ngành đa khoa, Bác sỹ đã chọn khoa Nhi với mong muốn ươm mầm một thế hệ tương lai cho đất nước.   Nhưng cũng chính lúc này tiêu cực đầy rẩy, xã hội thì lắm bất công, Bác sỹ nghĩ cứu người bằng nghề y chỉ cứu được một vài người, và đất nước này đang trong cảnh điêu linh nên lên tiếng cho bất công từ suy nghĩ đó.   Bác sỹ lập một tài khoản fb có tên là Bảo Kiếm, đăng tải các bài viết chống lại sự bất công mà một người thiên hướng khoa học như Bác sỹ nghĩ rằng tiêu diệt cái gì cũng phải diệt tận gốc, các bài viết của bác sỹ tấn công vào đầu não chính trị Việt Nam. Lên án đảng cộng sản và lãnh đạo chóp bu.   Sau sự kiện Đồng Tâm xảy ra, Bác sỹ đau lòng khi chứng kiến cảnh máu chảy người chết vì đất đai, Bs Hướng đã gửi ra văn phòng TW đảng, ông Nguyễn phú trọng lời phê bình vì đã hành xử như một kẻ côn đồ...   Hôm qua, công an đã bắt Bs Hướng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.   Một trí thức một người bác sỹ luôn đứng về nhân dân, nhưng chọn cách đứng một mình, không hội nhóm không một ai biết vẫn miệt mài khai trí Nhân dân để cứu đời. Bạn bè đồng nghiệp hay khuyên bảo bs nên dừng lại đừng chui vào chỗ tự hại mình như thế, bs liền trả lời rằng: Nhưng em vẫn tự tin chọn theo cách của mình hơn, “tìm con đường sống ở ngay chỗ chết”.   Một trí thức đi ngược dòng với những trí ngủ XHCN, thật đáng khâm phục...  
......

Nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Bá Phương bị đưa từ nhà tù vào trại tâm thần do "giữ quyền im lặng"

  - Phạm Thanh Nghiên -   Tin từ bà Trịnh Thị Thảo, em gái ông Trịnh Bá Phương cho hay ông đã bị chuyển từ nhà tù đến Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 1.để giám định.    Lý do là Anh Phương "giữ quyền im lặng"  không nhìn vào mặt điều tra viên, cũng như không trả lời các câu hỏi của điều tra viên khi bị xét hỏi.   Trước đó, ngày 19/3/2021, vợ ông Phương là bà Đỗ Thị Thu đến Trại Tạm giam số 1- Công an Tp Hà Nội để tiếp tế thì được tin ông Phương không còn bị giam giữ ở đó nữa. Khi được hỏi, cán bộ Trại Tạm giam trả lời bà Thu rằng phòng PA09 đã chuyển ông Trịnh Bá Phương đi từ khoảng 2, 3 tuần trước, nhưng không nói rõ là chuyển ông đi đâu. Nhân thể, cán bộ Trại Tạm giam đã “bàn giao” tiền lưu ký của tù nhân Trịnh Bá Phương cho bà Thu, điều mà lẽ ra phải được trả cho ông Phương khi ông bị đưa đi.   Bà Thu gọi điện cho văn phòng cơ quan an ninh điều tra thì được trả lời điều tra viên Nguyễn Thế Bắc... đi công tác.   Sáng nay 22/3/2021, bà Đỗ Thị Thu tiếp tục gọi điện lên cơ quan công an điều tra để hỏi thăm tin tức của chồng thì được điều tra viên Nguyễn Thế Bắc trả lời Phương đã “được” chuyển đến Bệnh viện Tâm Thần Trung Ương 1 (ở Thường Tín) để “phục vụ công tác điều tra”. Nhắc lại, hai TNLT khác là blogger Lê Anh Hùng và nhà văn Phạm Thành cũng đã bị đưa từ nhà tù- trại tạm giam đến bệnh viện Tâm thần này và vẫn đang bị “điều trị” tại đây.   Bà Trịnh Thị Thảo, em gái ông Trịnh Bá Phương chia sẻ với tôi rằng gia đình bà không ngạc nhiên khi anh trai bà bị đưa đến Trại tâm thần. Bà Thảo kể lại sự việc sau khi ông Trịnh Bá Phương bị bắt khoảng một, hai tháng, chị dâu bà đi làm các thủ tục giấy tờ để khai sinh cho đứa con trai thứ hai mới chào đời. Điều tra viên Nguyễn Thế Bắc đã hỏi bà Thu rằng “lúc ở nhà, tâm lý anh Phương có ổn định không?” Bà Thu khẳng định chồng bà hoàn toàn khoẻ mạnh về tinh thần. Sở dĩ Nguyễn Thế Bắc hỏi bà Thu câu này vì kể từ khi bị bắt, ông Trịnh Bá Phương luôn giữ quyền im lặng, không trả lời thẩm vấn của các điều tra viên.   Khi an ninh đưa ra câu hỏi này với bà Đỗ Thị Thu, cần được hiểu như lời đe doạ và thông báo ngầm việc ông Phương sẽ bị đưa đến Trại Tâm thần để bị đoạ đày. Trịnh Bá Tư (trái) - Trịnh Bá Phương (giữa) và mẹ bà Cấn Thị Thêu   Xin nhắc lại, Trịnh Bá Phương bị bắt vào ngày 24/6/2020 cùng với mẹ Cấn Thị Thêu và em trai Trịnh Bá Tư với cáo buộc “chống nhà nước CHXHCN VN”. Đây là lần tù thứ 3 của bà Cấn Thị Thêu vì các hoạt động tranh đấu cho quyền tự do, đặc biệt cho những dân oan mất đất.   Với đóng góp của gia đình họ Trịnh cho các hoạt động đòi tự do, lòng quả cảm vượt bậc của họ khi nỗ lực đưa những sự thật kinh hoàng đang diễn ra trên đất nước này ra công luận, tôi kính phục họ. Và tôi gọi Trịnh Bá Phương cũng như mẹ và em trai của Phương là các “nhà hoạt động nhân quyền”. Ai phản đối thì mặc. Giờ đây bắt cả gia đình 3 Mẹ con vào tù chỉ vì lên tiếng mạnh mẽ cho những người dân oan khác Tàn ác, man rợ đó vẫn chưa đủ, giờ nay lại đưa người ta tới viện tâm thần để hủy hoại cuộc đời họ.      
......

Quản giáo thả chó săn cắn tù nhân lương tâm

RFA   Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đức Độ hôm 16 tháng Ba năm 2021 vừa qua kể với gia đình về việc anh bị quản giáo trại giam Z30A Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai thả chó cắn anh khi anh hét lên: "Tù nhân Lương Tâm cũng cần được sống!" từ nơi biệt giam. Hôm 18 tháng Ba, Ông Nguyễn Đức Hải, em trai của ông Độ kể lại sự việc với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau:   "Nói chuyện một lát thì anh nói rằng hôm qua là ngày 15 (tháng Ba, 2021) là anh bị tức ngực, rồi tức ở sau lưng không thở được, thành ra anh mới đập cửa lên kêu cứu.   Anh nói rằng bây giờ nhà tù rộng lắm, la lên thì người ta mới nghe, anh mới đập cửa kêu cứu và la lên là: "Tù nhân Lương Tâm cũng cần được sống!"   Một lát sau họ thả chó săn vào, anh nói là họ thả chó săn vào thì nó vồ tới đòi cắn anh nhưng mà anh nhảy ngược lại vào phía trong.Thì nó không cắn được, nó cứ đứng trước cửa sủa um lên vậy đó."   Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện cho số điện thoại của trại giam Xuân Lộc để hỏi về vụ việc nhưng không có người bắt máy.   Theo ông Hải, anh trai của ông bị cùm chân và biệt giam kể từ tháng 5 năm ngoái khi đập cửa buồng giam để yêu cầu được cho ra ngoài sân tập thể dục.   Ông Độ cho hay, ông bị giam trong căn phòng diện tích khoảng 8 mét vuông và do diện tích quá nhỏ không tập thể dục được khiến tay và chân của ông bị đau đớn khi vận động, khó thở và tức ngực.   Ông Độ là thành viên của tổ chức Liên minh Dân Tộc Việt Nam Tự Quyết. Ông bị tuyên án 11 năm tù giam vào năm 2018 cùng với hai người khác. Ông cũng cho hay, cán bộ quản giáo hay khuyên ông nhận tội để đổi lấy việc được giảm án.   Ông Hải nói với Đài Á Châu Tự Do: "Anh Độ cho anh biết là thỉnh thoảng họ (công an quản giáo) vẫn đem cái biên bản nhận tội vào, họ nói là ký vào nhận tội theo ý của họ, thì mỗi năm năm họ sẽ giảm cho anh 2 tháng tù và để anh ra ngoài được tự do. Nhưng mỗi lần anh Độ đều ghi trong biên bản là "Tôi không có tội, tôi bị kết án oan sai, tôi chỉ là người yêu nước!"   Nguồn: RFA  
......

Những cánh hoa nở rộ

Nguyên Thạch Mộc Miên, cái tên nghe hơi lạ nhưng tôi thấy hay hay, bé không như bọn Ngọc Diễm, Thúy Quỳnh hay Mi Sa...ở lứa tuổi 18, đôi mươi nhưng não nộ đã gần như bị liệt. Nhưng điều "lạ" và thú vi hơn cả là một cô bé sinh ra và lớn lên dưới một thể chế mà đảng là lực lượng duy nhất nắm phần cai trị toàn diện và triệt để. Và hẳn nhiên trong sách lược cai trị đó có cả phương sách giáo dục trồng người, nhưng lạ thay, bé được nẩy mầm và vươn lên không từ hạt giống ĐỎ, mà là từ cây xanh. Bé sinh ra và lớn lên ở miền Trung, một vùng đất khô cằn sỏi đá mà theo lời bài hát Tiếng Sông Hương của Nhạc sĩ Phạm Đình Chương "Hò ơi, phiên Đông Ba buồn qua cửa chợ bến Vân Lâu thuyền vó đơm sâu. Hỡi hò, hỡi hò... Quê hương em nghèo lắm ai ơi mùa đông thiếu áo hè thì thiếu ăn". Miền Trung đã vậy mà vùng đất Sài Thành của chế độ miền Nam tự do nhân bản trước đây, mà sau này bọn xâm lăng giặc cướp miền Bắc đã tự ý chuyển đổi thành thành phố Hồ Ly Tinh cũng tơi tã không thua kém gì.   Bị sinh ra nhầm thời và lớn lên nhầm chế độ, như bao đứa trẻ khác ra đời sau ngày mất nước, bé cũng bị đi học, bị nhồi sọ từ lúc lớp Mầm, lớp Lá ở bậc Tiểu học là phải yêu Bác Hồ, phải căm thù Mỹ Ngụy và nhất là phải yêu Xã Hội Chủ Nghĩa, ca ngợi đảng, cùng đảng tôn vinh 16 chữ Vàng cùng 4 Tốt với nước láng giềng anh em đồng chí.   Lớn lên chút nữa, ở Trung học phổ thông cấp III và Đại học, như khối đứa trẻ khác, bé không được dạy về Tam Quyền Phân Lập, Tự Do Ngôn Luận và nhất là những ưu điểm về Kinh tế tư hữu từ chế độ nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa trước khi bị cướp, mà phải tuân thủ theo Kinh tế tập trung, lấy quốc doanh là chủ đạo. Bé không được dạy về tinh thần anh dũng chống giặc Tầu ở trận hải chiến Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974, bé không được quyền biết về lệnh chầu hàng giặc của Bộ trưởng Bộ quốc phòng Lê Đức Anh, một Đại tướng đem các chiến sĩ QĐND làm bia sống cho giặc tập bắn ở Gạc Ma 1988. Đảng ra lệnh không được nhắc đến cuộc chiến ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc với hàng trăm ngàn bộ đội cùng đồng bào gồm bà già, phụ nữ, trẻ em bị giặc xâm lược hãm hiếp, tàn sát rất dã man, thôn làng bị đốt phá tàn bạo cùng các điểm cao chiến lược bị giặc chiếm giữ nhiều năm sau đó. Đảng đã cố tình nhồi nhét và khích lệ tuổi trẻ như bé trầm thân vào ăn chơi sa đọa, đúm đàn, ích kỷ, vô lương và gian dối lừa lọc. Đảng khích lệ những đám trẻ nào biết khóc cho sự vắng mặt của ca sĩ Hàn Quốc, Singapore, Hongkong hơn là khóc cho những mảnh đời gian truân khốn khó của đồng bào, của lớp dân oan nghiệt ngả, của những gương can đảm đứng lên gióng tiếng nói đấu tranh cho sự vẹn toàn của quốc gia và mối an nguy của dân tộc mà tỏ thái độ thơ ơ ngoảnh mặt quay lưng với những Tù Nhân Lương Tâm hay Tù Nhân Nhân Quyền. Đảng thui chột tinh thần ái quốc của tuổi trẻ bằng cách đánh đập, đe dọa và bỏ tù những đứa nào dám xuống đường, mang băng rôn phản đối giặc ngoại bang Tàu cộng đã cướp chiếm đất liền dọc 6 tỉnh biên thùy cũng như chiếm hữu vịnh biển đảo, các khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Khác hẳn với lớp trẻ ích kỷ, hèn nhát, chấp nhận sống và học tập với cái đầu đất sét, bé đã sớm biết vận dụng trí tuệ của khối óc mẫn cảm mà nhìn ra vô vàn sự thật mà bé cũng như các lớp tuổi của bé đã bị đảng lừa dối, mụ mị nhằm dễ sai khiến để trở thành một thứ dân nô bộc.   Khác với số đông tuổi trẻ liệt não vô dụng, bé đã nhận thức được rằng bé đã bị đám đảng già nua mụ mị hèn nhát lừa bé, gán vào cổ bé những tròng ách của ngoại bang để trở thành những tên NÔ LỆ trên chính quê hương của mình. Cho dù năm lần bảy lượt bị Phây giam như những người muốn gióng lên tiếng nói khác, bé vẫn kiên cường nêu lên sự suy nghĩ của mình về một chế độ độc tài đầy nghịch lý hầu mong nhiều người khác cùng thức tỉnh. Tuổi trẻ khắp ba miền như bé, như: Đinh Thị Thu Thủy, Trần Minh Phương, Trần Long Phi, Huỳnh Đức Thanh Bình...và lớn hơn chút như thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh...cùng rất nhiều nhà đấu tranh âm thầm khác là những đóa hoa Xương Rồng vẫn trổ bông trên vùng đất khô cằn nghiệt ngả. "Nhân chi sơ, tính bổn thiện". Tuổi trẻ vì lòng tự trọng và sự tự ái... họ sẽ đi tìm sự thật. Kỹ năng của nền tin học hiện đại sẽ giúp họ đi vào con đường tìm tòi nghiên cứu để khám phá ra sự thật càng nhanh và có hiệu quả hơn. Ngày mà số lượng tuổi trẻ có nhận thức đúng đắn càng đông thì cũng là ngày mà thế hệ già nua lú lẫn cùng những hạt giống đỏ của chúng sẽ không còn đất để bám rễ. Ngày nào đất nước còn tồn tại những người như bé, như lớp tuổi trẻ gan dạ dám ngẩng mặt đứng lên gióng lên tiếng nói, chấp nhận tù ải...thì đất nước và dân tộc này vẫn còn hy vọng. Tôi, chúng tôi những lớp người đi trước rất ấm lòng khi thấy rằng quê hương vẫn còn đây những con người hào hùng như bé. Một bài viết để vạch ra những ánh sáng tương lai và cũng là lời cảm ơn cho những con người dám hy sinh trong hiện tại. Chúc bé và lớp tuổi trẻ như Mộc Miên bền tâm vững chí, chân cứng đá mềm. Hoa Xương Rồng Vẫn Trổ - 3 - Tác giả mến tặng tuổi trẻ Việt Nam kiêu hùng. Quê tôi miền nắng cháy vùng cát trắng thùy dương dẫu muôn trùng xa cách tôi vẫn gọi Quê Hương. Nơi đây bao mảnh đời đầy nghiệt ngã tã tơi dải cằn trơ cát bụi thương lắm đất mẹ ơi. Trong khốn đốn nhọc nhằn đường vạn nẻo khó khăn hoa xương rồng vẫn trổ tươi với đất khô cằn. Bao giam cầm áp bức bao oan khiên bạo lực dưới bạo quyền khắc nghiệt hoa vẫn nở Tự Do. Cuộc đời đầy chông ải Cộng gian dối lọc lừa điêu ngoa cùng mụ mị hoa vẫn nở trong mưa. Nắng thiêu như lửa đỏ cơn hồng thuỷ cuồng ngông trong tận cùng gian khổ Xương rồng vẫn đơm bông. Cố vươn trong cằn cỗi rễ bám đất Lạc Hồng thân xương rồng xấu xí nhưng đầy nhựa ấm nồng. Cố giữ thân gai nhọn nguyện dưỡng nụ thắm hồng. dẫu đọa đầy sắt máu... Xương rồng vẫn đơm bông. Nguyên Thạch  
......

Thấy bóng mẹ già mà thương, biết bao giờ bà mới gặp được con?

Mẹ Phạm Đoan Trang Nguyễn Thúy Hạnh   DẤU CHẤM HỎI   Tối mồng hai Tết, chúng tôi rủ nhau đến chúc tết mẹ của Đoan Trang. Những ngày này chắc bà nhớ thương con gái nhiều lắm. Vẫn biết gặp có thể làm phiền bà, nhưng trong lòng thôi thúc chúng tôi vẫn cứ đến dẫu chỉ được nắm tay bà, ôm bà một cái rồi đi ngay cũng mãn nguyện, để bà hiểu rằng Đoan Trang không cô đơn, không bị bỏ rơi.   Trên đường đi chúng tôi gọi cho bà nhiều cuộc điện thoại nhưng ko thấy bà nghe máy. Đành nhắn tin. Lát sau bà nhắn lại rằng bà đang đi chúc tết ko có ở nhà. Chúng tôi gọi lại luôn thì bà nghe máy, chúng tôi bảo sắp đến nơi rồi, chỉ còn khoảng 2km nữa, bà đành đồng ý để chúng tôi đến. (Nhà anh trai Đoan Trang ở xa trung tâm, bà ở với con trai).   Khi chúng tôi đến gần nhà, bỗng thấy bà đang đi trên đường, về phía chúng tôi. Mừng quá chúng tôi dừng xe, và bảo bà rằng ko phải vào nhà nữa, gặp ở đây là được rồi. Bất chợt bà ôm lấy chúng tôi, nức lên và oà khóc. Mẹ Phạm Đoan Trang   Trời lạnh giá, đường khuya không một bóng người, chúng tôi cứ đứng ôm nhau giữa ngã tư trong tiếng nức nở nghẹn ngào của bà mẹ. Bà áy náy, buồn vì không thể tiếp đón chúng tôi ở nhà. Cứ như vậy bà khóc thành tiếng, “Con ơi, các bạn con đến chơi mà mẹ ko tiếp được”, bà thốt lên rồi lại nức nở. Dường như lâu lắm rồi bà mới khóc, nước mắt lặn vào trong hôm nay mới trào ra. Chúng tôi cố kìm nước mắt, động viên bà.   Sợ đứng giữa đường lạnh, chúng tôi giục bà đi vào nhà, dẫu trong lòng bịn rịn chưa muốn chia tay.   Chúng tôi đứng lặng im nhìn theo bà, lưng còng, mỗi bước chân nhấc lên khó nhọc như thể bị gắn vào mặt đường, tiếng nức nở vẫn ko ngớt vọng lại. Rồi bóng bà khuất dần vào đêm chỉ còn mờ mờ một dấu chấm hỏi... Bao giờ trời mới sáng?  
......

Bố của tôi là một người yêu nước

Ảnh cháu Hải Nam (trái) - TNLT nhá báo nhà văn Nguyễn Tường Thụy (phải) Dũng Trương Đây là bài viết rất hay và cảm xúc của cháu Hải Nam viết về anh Thụy . Mong tất cả anh chị em cùng đọc!   Một ngày cuối năm, như mọi năm tôi vẫn đến nhà hỏi thăm bố và gia đình ! Năm nay, ngôi nhà đã vắng bóng hình của bố, không phải vì bố đã đi xa với cái tuổi 70 mà vì bố bị nhà cầm quyền này bắt giam chỉ vì những bài viết chân thật nói về thế sự nước nhà, họ cho đó là chống phá chế độ/ chống phá nhà nước .   Tôi nghĩ rằng bố tôi ( Nguyễn Tường Thụy ) là một con người yêu quê hương đất nước và tôi tin rằng có rất nhiều người Việt Nam cũng có suy nghĩ về bố giống như tôi .   Tôi thăm hỏi về sức khỏe cũng như án phạt của bố Thuỵ thông qua cô Lân, cô Lân là một phụ nữ hiền lành chất phác. Từ ngày bố Thụy bị bắt đi, tất cả khó khăn của gia đình đều một tay cô gồng gánh !   Sau câu chuyện của cô, tôi càng thương bố Thụy hơn, một con người đã từng cầm súng góp đời trai trẻ để bảo vệ đất nước, hoà bình lập lại, bố tôi lại đứng lên viết báo chống giặc nội xâm .   BỐ TÔI LÀ MỘT CON NGƯỜI YÊU NƯỚC !   Nếu để so sánh sự yêu nước của bố tôi và ông Nguyễn Phú Trọng thì ông Trọng chỉ là kẻ xách dép cho bố của tôi .   - Ông Trọng chưa một ngày khoác trên mình chiếc áo bộ đội cụ hồ, còn bố tôi đã từng .   - Ông Trọng chưa một ngày cầm súng ra chiến trường để chiến đấu chống giặc bảo vệ tổ quốc, còn bố tôi đã từng.   - Ông Trọng chưa một lần dám chỉ thẳng mặt giặc Tàu là Tập Cận Bình đã sai quân giết ngư dân Việt Nam, cướp ngư trường của Việt Nam, cướp biển đảo hòng thôn tính toàn bộ Biển Đông , còn bố tôi đã từng lên tiếng .   - Ông Trọng chưa một lần biết đau nỗi đau chung của nhân dân, ông chưa từng gần dân, ông Trọng chưa từng ngủ vườn hoa Mai Xuân Thưởng với bà con dân oan, ông Trọng chưa bao giờ nhìn thấy nước mắt của người dân khi người dân bị bè lũ quan Đảng của ông ta đã gây ra bao nhiêu tội lỗi ,ông ta không gần dân nên ông ta không thấu hiểu được NỖI ĐAU CỦA NHÂN DÂN như bố của tôi - Nguyễn Tường Thụy .   Quay lại câu chuyện giữa hai cô cháu, cô Lân giữ tôi ở lại ăn cơm tối cùng gia đình, trước khi về, cô Lân tặng tôi một chút quà , trong đó có gói cá bò của bà con Nam Bộ mến tặng cô . Tôi xúc động và lặng lẽ chào cô cùng các em ra về,dưới thang máy, tôi đã không cầm được nước mắt .   Hãy trả tự do lại cho bố của tôi - Nguyễn Tường Thụy ! Hải Nam  
......

Họ là tù nhân lương tâm xin đừng quên họ

  Trần Hoàng Yến Trước giờ mình chỉ hiểu loáng thoáng chữ tù nhân lương tâm (TNLT), cứ nghĩ những người làm chính trị hay sĩ quan trước 75 thì gọi là tù chính trị, còn sau 75 thì những người tranh đấu cho dân chủ gọi là TNLT. Một anh lớn giải thích vì sao mình thường gọi những nhà đấu tranh là TNLT, vì họ hành động đúng theo lương tâm của họ, có nghĩa là mình đòi hỏi quyền con người, quyền tự do ý kiến, quyền lập hội, vv... Tù nhân chính trị có thể hiểu là "làm chính trị”, để ra ứng cử, để lên nắm quyền,... thì ít được sự quan tâm của thế giới bằng đấu tranh cho nhân quyền. Cái quyền con người mà tất cả mọi người trên thế giới đều phải công nhận. Chỉ vì họ yêu quê hương, yêu đất nước mong muốn có một xã hội minh bạch, môi trường trong sạch, không phải dùng thực phẩm bẩn...Họ không nghĩ chỉ vì vậy mà bị bỏ tù, vấn nạn này chỉ có ở những nước CS như VN. . Những năm gần đây mình thấy nhiều người bị chính quyền kết tội và bỏ tù với những bản án nặng nề, từ 7-20 năm tù, những người công dân yêu nước với mong muốn tốt đẹp cho đất nước. Thay vì lắng nghe tiếng nói của người dân thì chính quyền lại dập tiếng nói của họ, bắt bớ và bỏ tù với những tội danh "gây rối trật tự hoặc phản động". Không những bỏ tù những người yêu nước ấy, nhà cầm quyền còn hành hạ cả gia đình bên ngoài của TNLT. Một trong những cách họ hay làm nhất là đưa các TNLT đến những nơi xa nhà nhất cốt tạo khó khăn cho gia đình trong việc thăm nuôi. Và như khi xưa họ cũng từng ngược đãi với những sỹ quan VNCH, những tướng tá trong Nam thì họ đày ra Bắc để cho gia đình không thể đi xa thăm nuôi chồng. Nhiều gia đình vì con còn quá nhỏ người vợ phải lo tảo tần kiếm cơm cho con, đầu tắc mặt tối thì có thời gian đâu để đi thăm nuôi chồng và cũng không thể bỏ con ở nhà, nên những lần thăm nuôi rất ít, nghĩ lại mình cảm thấy thương cho ba mình và những người lính VNCH ngày xưa cùng những TNLT ngày nay. Nhà thơ Trần Đức Thạch ngoài Bắc thì họ đày vô trong Nam. Vợ anh phải đi hơn 4000km và mỗi lần đi là 3-4 ngày, mà khi gặp thì chỉ được nói chuyện 30 -60 phút, nhiều Công An đứng giám sát và nghe điện thoại nếu thấy nói chuyện bên ngoài xã hội nhiều quá thì họ cảnh cáo và bắt ngưng, có khi bị cúp ngang khi mới gặp nhau 10-20 phút. Vì thế mấy chị phải khéo lắm để hy vọng được nói chuyện với chồng 60 phút. Nghe kể thấy thương các chị quá! Lúc xưa họ cũng bắt ba mình đi tù sau 75, mẹ thì đi bán suốt ngày, các chị em mình coi như thiếu tình thương và sự dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ nên giờ nhìn thấy cảnh những gia đình TNLT có con còn nhỏ, những đứa trẻ sẽ mất đi tình yêu thương của mẹ hay cha nên mình thấy thương và đồng cảm với họ, nhất là những người phụ nữ đơn thân có con còn rất nhỏ! Ngoài những TNLT nổi tiếng, được nhiều người quan tâm, còn biết bao TNLT cô đơn, không được ai biết đến. Một người bạn kể mình nghe, trong đợt thăm nuôi kỳ trước, cô gặp một nữ TNLT tâm sự rằng cô không được ai thăm nuôi. Nghe câu này mình thấy buồn và rất đau lòng, ai đã làm cha, mẹ thì chắc chắn sẽ hiểu được nổi đau của câu nói đó. Họ cảm thấy đơn độc và bị bỏ rơi hay nói chung là bị lãng quên. Mình nghĩ còn rất nhiều người đấu tranh cho quyền con người cũng có cùng hoàn cảnh như người nữ TNLT cô đơn kia. Mong rằng những người quen biết họ, giới thiệu cho cộng đồng biết những hoàn cảnh như vậy để họ được quan tâm giúp đỡ hơn. Thời gian gân đây vì những chuyện bầu cử của nước Mỹ mà nhiều người quên đi những người đấu tranh trong nước đang bị bắt bớ, tù đày. Họ rất cần sự quan tâm, động viên, những lời an ủi, những giúp đỡ từ các anh, chị, em hải ngoại cũng như trong nước. Họ là những người rất đáng thương và rất đáng được trân trọng, xin đừng quên họ.
......

TNLT Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực trong tù sang ngày 48

Kimthoa le Dinh CHỊ LÊ ĐINH KIM THOA VỢ ANH TRẦN HUỲNH DUY THỨC VIẾT TRÊN FB 10/1/2021:   “Nay là ngày thứ 48 anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực. Gia đình mong được thêm nhiều sự hổ trợ, đồng hành cùng anh Thức, trên con đường đấu tranh tìm tự do. Anh Thức không đấu tranh cho riêng mình, anh đang dùng tính mạng của mình để tìm lại Quyền Con Người phải được Pháp luật bảo vệ.”   Anh Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực trong tù sang ngày 48 ( từ 23/11/2020-10/1/2021) đòi cầm quyền Việt Nam thượng tôn pháp luật, thực hiện đúng BLHS 2015, có hiệu lực từ 1/1/2018.   Theo Khoản 3, Điều 109, BLHS 2015 thì anh Thức “Người chuẩn bị phạm tội, thị bị phạt tù từ 1 đến 5 năm ”, Thức hiện đã bị tù hơn 11 năm.   Tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt 24 tháng 5 năm 2009. Toà án HCM kết án 16 năm tù với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ theo điều 79 BLHS 1999, nay là Điều 109 BLHS 2015, hiện đang tù ở Trại 6, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An! https://www.facebook.com/kimthoa.ledinh Dự án 88 đòi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức: https://the88project.org/action-thuc #FreeThuc   Nguyễn Thúy Hạnh  cùng với  Kimthoa le Dinh . TỰ DO CHO TRẦN HUỲNH DUY THỨC!   Hôm nay là ngày thứ 48 Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực trong nhà tù cộng sản. Gia đình anh Thức vừa đi thăm và được gặp anh, đã xác nhận anh vẫn đang tuyệt thực. Anh giờ gày như chỉ còn bộ xương. Mong mọi người đồng hành cùng anh và gia đình. Anh thức không đấu tranh cho riêng anh mà đòi quyền tự do cho tất cả chúng ta. #Thức
......

Tuyên bố của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam

  Về việc: Nhà cầm quyền Việt Nam kết án thành viên Hội Nhà Báo Độc lập Việt Nam. JB Nguyễn Hữu Vinh|   Ngày 5 tháng 1 năm 2021, Tòa án Tp Hồ Chí Minh đã tổ chức cái gọi là “Phiên tòa sơ thẩm” để xét xử ba thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (HNBĐLVN) theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự về cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ba thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án với mức án như sau: Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội NBĐLVN, 15 năm tù, 3 năm quản chế. Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch HNBĐLVN, 11 năm tù và 3 năm quản chế. Ông Lê Hữu Minh Tuấn, Biên tập viên Vietnamthoibao.org, 11 năm tù và 3 năm quản chế. Trước đó, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giam ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn vào biệt giam một thời gian dài không cho tiếp xúc với các luật sư bào chữa hoặc thân nhân. Họ chỉ được gặp các luật sư của mình một thời gian rất ngắn trước khi xét xử và trong khi xét xử, tòa đã bỏ qua những lời biện hộ đúng đắn, phù hợp pháp luật của các luật sư cũng như những người này để kết án một cách bất công. Phiên tòa không được tiến hành công khai, rất chóng vánh với những bản án nặng nề này nhằm trả thù hèn hạ những tiếng nói yêu dân chủ, tự do, hòa bình và vì sự tồn vong của đất nước, của dân tộc và vì nỗi đau của người dân dưới chế độ độc tài. Nhận định rằng: Hội nhà báo độc lập Việt Nam, là một tổ chức xã hội dân sự nghề nghiệp được thành lập và hoạt động dựa trên Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”. Những hoạt động của HNBĐLVN kể từ khi thành lập đến nay, hoàn toàn căn cứ trên cơ sở về quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí và tự do lập hội mà nhà nước Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Việc nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ, giam cầm và tuyên những bản án nặng nề, ác ý đối với các thành viên HNBĐLVN, đồng thời tiến hành sách nhiễu đồng loạt các thành viên trong HNBĐLVN và nhiều công dân Việt Nam khác trong thời gian vừa qua, một lần nữa, chứng tỏ rằng: Nhà cầm quyền Việt Nam đã đi ngược lại Hiến pháp và luật pháp do chính họ đưa ra. Những hành động này của nhà cầm quyền Việt Nam, đi ngược lại những tuyên bố của họ, không chấp nhận những phản biện ôn hòa của HNBĐLVN cũng như người dân Việt Nam. Điều này, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội mà Nhà nước Việt Nam đã cam kết trong Luật Điều Ước Quốc Tế, đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09/4/2016. Việc gia tăng đàn áp các tổ chức Xã hội dân sự tại Việt Nam, trong đó có HNBĐLVN cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đã hoàn toàn không tôn trọng những cam kết của mình với các quốc gia liên quan về thực thi quyền con người tại Việt Nam. Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam tuyên bố: Chúng tôi lên án hành vi của Nhà cầm quyền Việt Nam đã làm ngược lại Điều 25 Hiến pháp 2013. Bằng việc bắt giữ, kết án các thành viên của HNBĐLVN, nhà cầm quyền Việt Nam đã đảo ngược hoàn toàn với các quyền tự do căn bản của công dân, cũng như những cam kết của Nhà nước Việt Nam với Công ước Dân sự – Chính trị và cam kết nhân quyền của Việt Nam. Hành vi này đi ngược lại xu thế tiến bộ, văn minh của xã hội loài người trong việc thực thi các giá trị phổ quát con người đưa đất nước đến sự văn minh, đạo đức và thịnh vượng và là hành vi không thể chấp nhận được. Trong bối cảnh cả đất nước đang đứng trước sự xâm lăng của các thế lực bành trướng Phương Bắc, hành vi này là sự thể hiện thái độ tiếp tay cho các thế lực bành trướng xâm lược lãnh thổ Việt Nam. Trong bối cảnh đời sống nhân dân đang hết sức khó khăn cần một sự đồng sức, đồng lòng của mọi người dân, mọi tổ chức, tầng lớp xã hội để vượt qua, đây hành vi đi ngược lại những việc cần làm nhằm cho xã hội ổn định, tiến bộ và phát triển. Trong bối cảnh cả thế giới đang chứng kiến những sự tụt hậu, lên án các chế độ độc tài kìm hãm sự tiến bộ của các dân tộc, việc nhà cầm quyền Việt Nam đang tiến hành với HNBĐLVN chứng tỏ sự độc tài của nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng gia tăng. Điều này, càng tạo thêm sự xa lánh của thế giới văn minh đối với Việt Nam. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nghiêm khắc yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam ngay lập tức hủy các bản án, xoá bỏ mọi cáo buộc vô lý, các bản án ác ý nhằm trả thù và trả tự do vô điều kiện cho các thành viên của HNBĐLVN cũng như hàng trăm tù nhân lương tâm đang bị cầm tù chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của công dân một cách ôn hòa. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên tôn chỉ, mục tiêu thành lập Hội nhà báo độc lập, nhấn mạnh đối thoại, phản biện ôn hòa để đưa đất nước, dân tộc đi lên văn minh, hiện đại. Chúng tôi kêu gọi sự đoàn kết của các thành viên trong Hội NBĐLVN trước thử thách to lớn này để vượt qua bất cứ khó khăn nào, nhằm thực hiện quyền của công dân, quyền con người đang bị tước đoạt, qua đó, đấu tranh cho một nước Việt Nam văn minh, thịnh vượng và phát triển. Chúng tôi kêu gọi mọi người dân Việt Nam, ý thức một cách rõ ràng về quyền công dân của mình, đặc biệt là những quyền cơ bản như tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội… hiện đang bị xâm hại hết sức nghiêm trọng, cần sự đoàn kết, đấu tranh ôn hòa cho quyền được làm người của mình. Qua đó, ủng hộ HNBĐLVN ngày càng phát triển. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức Quốc tế, các tổ chức Xã hội dân sự, đặc biệt là những quốc gia đã tham gia những công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, các quốc gia liên quan… cần có những hành động thiết thực hơn đối với Nhà cầm quyền Việt Nam trong việc yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng quyền con người của công dân, tôn trọng và thực hiện các cam kết mà họ đã long trọng ký kết. Ngày 05/01/2021 HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP VIỆT NAM T.M BAN LÃNH ĐẠO HỘI NBĐLVN Quyền Chủ tịch J.B Nguyễn Hữu Vinh  
......

Dân biểu Đức kêu gọi trả tự do cho ông Phạm Chí Dũng

Dân biểu Đức Renate Kunast và chân dung ông Phạm Chí Dũng. Photo bundestag.de VOA Tiếng Việt Dân biểu liên bang Đức Renate Künast hôm 5/1 kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng ngay sau khi ông bị kết án 15 năm tù và 3 năm quản chế. “Hôm nay tôi rất bàng hoàng nhận tin nhà báo nổi tiếng Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), đã bị Tòa án Nhân dân Tp. HCM kết án 15 năm tù và thêm 3 năm quản thúc tại gia với cáo buộc “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam,” bà Künast viết trong một thông cáo bằng tiếng Đức và được tổ chức VETO! Mạng lưới Người Bảo vệ Nhân quyền dịch sang Việt ngữ và gửi cho VOA ngày 5/1. “Hai cộng sự viên của ông là ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn cũng bị tòa án này kết án tổng cộng 22 năm tù và 6 năm quản thúc tại gia. Đây là án tù cao nhất cho tới nay cho tội danh này đối với người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam,” Dân biểu Đức cho biết. “Cũng trong tư cách là Chủ tịch Nhóm Dân biểu về Quan hệ với Khối ASEAN của Quốc hội Liên bang Đức tôi kêu gọi Việt Nam trả tự do cho Ts. Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn,” bà kêu gọi. Dân biểu Künast, trước đó đã chính thức bảo trợ cho ông Phạm Chí Dũng, cho biết rằng ngay trước khi bị bắt Ts. Dũng đã nhiều lần và mạnh mẽ kêu gọi Nghị Viện Âu Châu không bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) nếu Việt Nam không trả tự do cho các tù nhân chính trị và không cải thiện tình trạng “Các quốc gia thành viên của Liên minh Âu Châu (EU) có bổn phận đấu tranh cho ông được tự do và cho tự do báo chí ở Việt Nam với tất cả các phương tiện của EVFTA và Hiệp định Đối tác và Hợp tác giữa EU và Việt Nam (PCA),” thông cáo viết. Bà nhấn mạnh: “Những hứa hẹn cải thiện nhân quyền trong tiến trình phê chuẩn EVFTA là chưa đủ mà cần chứng minh bằng hành động thực tế. Thương mại tự do với khối EU không thể diễn ra mà không bảo vệ nhân quyền.”  
......

Lễ đêm Noel cho tù nhân lương tâm

Ngọc Hòa   Neustadt, 24.12.2020, Đức Quốc   Thánh lễ Noel đêm nay khác với những năm trước rất nhiều. Vì lý do phòng ngừa lây nhiễm vi khuẩn Covid-19 các nhà thờ chỉ được phép đón nhận khoảng một phần tư giáo dân so với số ghế. Trong thánh lễ chỉ có vài người trong ca đoàn được hát. Các tín hữu luôn phải đeo khẩu trang, ngồi cách nhau 1,5m, và được mời đọc kinh chung vừa đủ nghe… Bầu không khí tuy trang nghiêm, ấm cúng nhưng nhiệt độ lạnh vì cửa nhà thờ phải mở suốt để luôn có dưỡng khí mới luân chuyển…   Không nhạc du dương, không ca khúc tưng bừng, không bắt tay, ôm hôn chào, không tụ họp trong phòng xứ sau thánh lễ, không nâng ly chúc sức khỏe nhau… Không có gì là đại lễ Giáng Sinh cả!? Linh mục Christoph chủ tế thánh lễ, chia sẻ rằng, thánh lễ đêm nay trong hoàn cảnh đại dịch này với những biện pháp cách ly, chính là cơ hội để chúng ta hồi tâm, thử đặt mình vào tình trạng của những Tù Nhân Lương Tâm đang bị giam cầm một cách bất công. Bị làm khó dễ khi gia quyến muốn thăm viếng. Bị cô lập. Bị sách nhiễu. Bị hành hạ về thể xác. Bị áp lực và đe dọa về tinh thần… Họ mong chờ được giải thoát. Họ mong ước được đoàn tụ gia đình. Họ khao khát thấy con cháu quây quần. Và họ cảm thấy được an ủi khi chúng ta hôm nay nhớ đến họ, cầu nguyện cho họ…   Ngoài lời nguyện giáo dân được dâng lên, các tín hữu và thành viên hội đồng giáo xứ đã tỏ tình liên đới bằng những tấm hình chụp chung với những Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam như những Cánh Thiệp và ngọn nến điện tử từ khắp nơi gửi về nơi chốn lao tù để Thắp Sáng Niềm Tin. Ngọc Hòa  
......

Bóng nhỏ...khám đường

cô Đinh Thị Thu Thủy. Nguyen Van Mieng|   Ngày 17/12/2020, Tôi và luật sư Trịnh Vĩnh Phúc đã về Vị Thanh để nghiên cứu hồ sơ vụ án và tiếp xúc cô Đinh Thị Thu Thủy.   Cô Thuỷ sinh năm 1982, là kỹ sư thủy sản, nhà ở Ngã Bảy, Hậu Giang, sống đơn thân cùng con trai 9 tuổi.   Cô bị bắt tại nhà ngày 18/4/2020, bị truy tố về hành vi vi phạm Điều 117 Bộ luật hình sự.   Cáo trạng dài 6 trang ngày 23/11/2020 của VKSND tỉnh Hậu Giang đã truy tố cô tất cả các điểm a,b,c của khoản 1 Điều 117.   Cô hiện bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi đến Tòa lúc 13:00 theo lịch hẹn.   Hồ sơ vụ án gồm 4 tập dày với 1.113 bút lục, phần lớn là lặp lại những gì in từ FB của cô Thủy. Những bình luận, cảm xúc và chia sẻ của người đọc được dùng làm căn cứ kết tội.   Danh sách triệu tập đến phiên tòa sơ thẩm gồm cô Thủy (bị cáo), ông Đinh Văn Minh (Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) và hai người làm chứng Nguyễn Ngọc Ánh (Bình Đại, BT) và Nguyễn Thị Nga (Phụng Hiệp, HG). Không có Giám định viên tư tưởng nào có tên trong các Kết luận giám định được triệu tập.   15: 30 chúng tôi đến trại giam. Vị trí trại giam và cầu Hai Lai đánh dấu nơi quẹo vô trại giam đã bị xoá khỏi google map.   15:45 chúng tôi được tiếp xúc với cô Thủy. Cô mặc áo trắng ôm, ngắn tay, quần ca rô, không mang mắt kính. Trại này nghiêm túc, không bắt người bị tạm giam mặc đồ tù.   Trong suốt 8 tháng bị tạm giam, cô chỉ ước mỗi ngày được ra khỏi phòng giam chỉ 5 phút thôi đã là hạnh phúc lắm.   Cơ quan điều tra đã trả lại một chiếc IPad nhưng đem về không đăng nhập được.   Cô nhờ em gái tìm lại những câu chuyện bằng tiếng Anh trên trang Bố mẹ yêu con cho con cô Thủy đọc mỗi tối vì trước đây hai mẹ con vẫn đọc trên IPad này. Việc này không hẳn là luyện tiếng Anh nhưng là rèn luyện nhân cách cho cháu qua những câu chuyện đầy nhân văn.   Cô nghĩ nhiều đến con. Ngày cô bị bắt, cháu không ăn, không nói, ai hỏi gì, cháu chỉ quay mặt vô vách tường nói trong nước mắt: “Trả mẹ lại cho con.”   Cô không có nhờ ai yêu cầu chạy chọt vì đã xác nhận tình trạng cô là tù chính trị.   Trong tù cô giống như người hành tinh khác vì suy nghĩ và lý tưởng của mình không giống với những người tù khác. Suốt ngày đêm họ toàn kể những chuyện hỷ nộ ái ố ngoài đời. Nay tình hình có cải thiện đôi chút vì chính họ không chịu nổi nhau và báo cáo với cán bộ để chuyển đi những người quá khích.   Cán bộ trại giam đối xử với cô tốt hơn các cơ quan khác. Không hiểu sao các cơ quan khác luôn tỏ ra nguy hiểm đối với cô.   Cô cần trái cây tươi. Ở đây mỗi bữa chỉ được ăn một khứa cá với chén canh đại dương. Cô sống được là nhờ vào thức ăn của gia đình gửi vô.   Ai không có thăm nuôi thì ăn chung với cô. Có một em bị ba mẹ bỏ rơi, mỗi lần nhận đồ thăm nuôi cô chia sẻ cho em ấy một nửa. Mắt kính của cô đã gãy gọng, không có kính cô không nhận ra ai.   Buổi tiếp xúc kết thúc lúc 17:00 cùng ngày.   Hiện chưa có Quyết định đưa vụ án ra xét xử.   Bóng có Thuỷ nhỏ nhắn khuất dần theo tiếng ken két của cánh cổng sắt sừng sững của khám đường Hậu Giang.   Chiếc xe hơi cũ kỹ lại lăn từng bước nặng nề trên con đường gồ ghề ra cầu Hai Lai để chở chúng tôi về Saigon.   Mở Facebook ra xem, tràn ngập tin Facebooker Trương Châu Hữu Danh bị bắt ở Cần Thơ, tháng cuối năm trời sập tối.   Ls Nguyễn Văn Miếng - Ls Trịnh Vĩnh Phúc . Saigon, Việt Nam.
......

Cộng đoàn Taizé tại Lachen-Speyerdorf cầu nguyện cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Ngọc Hòa| Lachen-Speyerdorf, 13.12.2020, Đức Quốc   „Cộng đoàn Taizé là một tu hội đại kết tại làng Taizé, Saône-et-Loire, Burgundy, nước Pháp. Cộng đoàn này hiện bao gồm hàng trăm anh em tu sĩ thuộc Công giáo và Tin lành đến từ khoảng ba mươi quốc gia trên toàn thế giới. Được thành lập vào năm 1940 bởi thầy Roger Schütz- một người Tin Lành, lý tưởng của cộng đoàn Taizé là cổ võ mạnh mẽ cho nền công lý và hòa bình của thế giới thông qua việc cầu nguyện và chiêm niệm. Taizé ngày nay đã trở thành một trong những nơi hành hương quan trọng nhất của Kitô giáo. Mỗi năm, có hơn 100.000 thanh niên từ khắp nơi trên thế giới hành hương đến Taizé để cầu nguyện, học Kinh Thánh, chia sẻ, và làm việc cho cộng đoàn. Thông qua ý hướng đại kết của cộng đoàn, họ được khuyến khích sống trong tinh thần đơn giản, bác ái và hòa giải.“ (trích từ Wikipedia)   Nhân dịp còn trong tuần lễ Ngày Quốc Tế Nhân Quyền (10.12.2020) hôm nay anh chị em Việt Tân tại Đức đã đến với cộng đoàn Taizé tại Lachen-Speyerdorf để chia xẻ về tình hình chế độ Cộng Sản Việt Nam gia tăng đàn áp các nhà báo độc lập, các bloggers, các nhà hoạt động môi sinh và các dân oan…   Xúc động trước thảm trạng nhân quyền bị chà đạp, cộng đoàn Taizé đã thắp nến khắp trong nhà thờ và dâng lời cầu nguyện giáo dân cho những Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam và thân quyến của họ. Mong rằng các bạn thân hữu của cộng đoàn Taizé trên thế giới sẽ cùng hiệp tâm hướng về Việt Nam từ Ngày Quốc Tế Nhân Quyền năm nay 2020 cho đến mùa Xuân Tân Sửu 2021.   Ngọc Hòa  
......

Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2020 được trao cho Tù nhân lương tâm Phan Kim Khánh

Đảng Việt Tân| Đảng Việt Tân trân trọng công bố Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng năm 2020 được trao cho anh Phan Kim Khánh – một tù nhân lương tâm từ lúc 24 tuổi. Giải thưởng này được thiết lập vào năm 2018 và mang tên ông Lê Đình Lượng, một người yêu nước đã có nhiều nỗ lực tranh đấu bảo vệ quyền lợi của đồng bào và chủ quyền của đất nước. Ông bị chế độ độc tài Cộng sản kết án 20 năm tù trong tháng Mười, 2018. Mục tiêu của giải thưởng nhằm đề cao sự hy sinh và việc làm của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam. Buổi trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng Mười Hai, 2020 tại thành phố Sydney, Úc Châu. Sau đây là phần tóm lược về quá trình hoạt động của anh Phan Kim Khánh: Anh Phan Kim Khánh sinh năm 1993, là sinh viên Đại Học Thái Nguyên và là một blogger, một ký giả độc lập. Xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng với tính hiếu học anh Khánh vượt qua nhiều khó khăn để vào đại học. Trong trường, anh được bầu làm Chủ Tịch Hội Sinh Viên Khoa Quốc Tế. Anh nhận được học bổng năm 2015 của Chương Trình Thủ Lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để tham gia một khóa đào tạo do Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức. Vừa học vừa làm để nuôi thân, anh làm việc cho một công ty phần mềm. Những lúc rảnh rỗi, anh tìm hiểu xem đâu là những vấn đề tồn đọng khiến Việt Nam không thể trở thành một đất nước phát triển. Để chia sẻ suy nghĩ của mình, anh lập hai trang blog mang tên “Báo Tham Nhũng” và “Tuần Việt Nam” vào năm 2015 để đăng tải những tin tức về tham nhũng, chính trị, kinh tế, môi trường và các vấn đề khác của Việt Nam. Anh có những bài viết kêu gọi cho dân chủ đa nguyên, tự do bầu cử, tự do báo chí, phi chính trị hóa quân đội. Anh từng chia sẻ ước vọng của mình: “Tôi muốn trở thành một người làm truyền thông thực thụ trong tương lai gần, tôi muốn góp sức vào phong trào đấu tranh cho nền dân chủ, tự do báo chí tại Việt Nam.” Ước vọng cho một nền dân chủ, cho tự do báo chí là những điều cấm kỵ đối với chính quyền Việt Nam và vì thế mà anh bị chú ý. Chỉ còn có vài tháng là hoàn tất chương trình đại học 5 năm thì anh Phan Kim Khánh bị công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ vào ngày 21 tháng Ba, 2017. Anh bị buộc tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự cũ (điều 117, BLHS hiện hành) chỉ vì những nội dung phê phán nhà nước đăng trên các trang blog, tài khoản Facebook, Youtube của anh. Trong phiên tòa sơ thẩm tháng Năm, 2017, anh bị tuyên án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế. Anh Khánh đã tìm cách kháng án nhưng giới chức nhà tù đã không gửi đơn kháng án theo yêu cầu. Khi anh làm đơn khiếu nại về việc này, giới chức trại giam trả thù bằng những biện pháp như không cho gọi điện về nhà, không cho nhận thư của gia đình và hăm dọa sẽ biệt giam. Tội duy nhất của anh Phan Kim Khánh là đã thể hiện quan điểm chính trị trái ý chính quyền. Sinh viên của một đất nước cần phải được khuyến khích để tìm hiểu, để viết, để bày tỏ, để trao đổi về các vấn đề chính trị xã hội chứ không phải bị trừng phạt. Với sự nhiệt huyết và bản lãnh, Phan Kim Khánh là một biểu tượng cho giới sinh viên Việt Nam noi theo. Chúng tôi xin chúc mừng anh Phan Kim Khánh. Nhân dịp này chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn thành phần Ban Giám Khảo: Nghệ sĩ Nguyễn Kim Chi, Cựu tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, Dân biểu Chris Hayes, Chủ tịch CĐNVTD Úc Châu Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch CĐNVTD/NSW Paul Huy Nguyễn và Giảng viên Phạm Minh Hoàng đã giúp công việc bình chọn cho Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng năm 2020. Ngày 10 tháng 12 năm 2020 Đảng Việt Tân https://viettan.org/giai-thuong-nhan-quyen-le-dinh-luong-2020-duoc-trao-cho-tu-nhan-luong-tam-phan-kim-khanh/  
......

Nguyễn Thuý Hạnh bị công an Hà Nội triệu tập

Huynh Ngoc Chenh   Đang công việc ở Sài Gòn thì nhận được tin Nguyễn Thuý Hạnh bị công an Hà Nội triệu tập đến làm việc về cái gọi liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Mấy năm nay có rất nhiều công dân bị triệu tập hoặc cưỡng bức triệu tập đến làm việc với công an về vấn đề này, tội phạm công nghệ cao, có nghĩa là về những stt trên mạng xã hội bị cho rằng chống nhà nước. Cũng đã có nhiều công dân bị bắt tù vì chuyện vô lý này. Riêng với Nguyễn Thuý Hạnh, tui cho rằng công an lấy cớ về một số bài viết trên Facebook được cho là của Nguyễn Thuý Hạnh để triệu tập làm việc nhưng thực chất là muốn nhắm vào công việc từ thiện mà Nguyễn Thuý Hạnh đang làm để cứu giúp những gia đình tù nhân lương tâm đang gặp khó khăn do lao động trụ cột trong nhà bị bắt đi tù. Nếu đúng nhà cầm quyền muốn triệt hạ công việc từ thiện chính đáng này thì đó là hành vi phi nhân sai trái với pháp luật cũng như đi ngược lại những gì đã cam kết với quốc tế khi hoà nhập làm ăn. Hiện Nguyễn Thuý Hạnh đang làm việc trong đồn công an. Tui hoàn toàn vững tin vào Hạnh vì cô ấy không làm gì sai trái.   Nguyễn Thúy Hạnh Tôi là Nguyễn Thuý Hạnh. Hôm nay công an Hà Nội triệu tập tôi đến làm việc về “việc liên quan đến tội phạm công nghệ cao”. Hiện tôi đang làm việc rất căng thẳng với một nhóm công an mặc sắc phục lẫn không sắc phục. Lát nữa tôi sẽ live stream trực tiếp từ camera bí mật về buổi làm việc mong bạn bè vào xem và chia sẻ.    Huynh Ngoc Chenh Ka ka, chừ mới thấy tút này. Đang bị bao vây giữa bầy sói, bị làm việc rất căng thẳng mà vẫn vào face viết bài được, lại còn đòi sẽ live stream… đúng là tội phạm công nghệ cao. Lâu nay mình sống chung với tội phạm thứ dữ, đồng đảng với các tướng công an Nguyễn Thanh Hoá, Phan văn Vĩnh … mà nào có hay. Kinh thật
......

TNLT Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực đến ngày thứ 9, sức khoẻ đang suy yếu

"SỐNG TẬN CÙNG, CHẾT CŨNG TẬN CÙNG"   Luân Lê| Điều đầu tiên phải nói rằng, nó cho thấy một phần nào đó cảm giác đơn độc của ông Thức trong tình cảnh bị tù đày. Chúng ta cần phải nói nhiều hơn về những điều mà ông ấy làm và ông ấy đã cống hiến, đã dấn thân.   Tuy vậy, nếu “ra đi” là một lựa chọn chủ động thì tôi e rằng nó không phải là một điều tốt cho cả ông ấy và những gì mà ông ấy làm. Nelson Mandela ngồi tù tới 27 năm, bà Aung San Suu Kyi cũng tương tự. Nhưng họ sống kiên trường và đấu tranh đến cùng một cách vững chãi để rồi đất nước họ có dân chủ và tự do, thoát khỏi chế độ độc tài thống trị.   Ta đang đấu tranh cho sự sống tốt đẹp, ta cần sống cương quyết và mãnh liệt để ngọn lửa ấy truyền được đi xa, nếu không nó sẽ nguội lạnh, hoặc chỉ trở thành một gợn sóng tức thời rồi lặng yên. Con đường Việt Nam là một mục đích cho lựa chọn ấy của ông, chắc nó không dễ dàng thiếu đi người đặt tên cho nó khi mọi chuyện mới chỉ thực sự bắt đầu.   Tôi luôn cầu nguyện cho những con người ái quốc được che chở và ban phước lành, bất khuất và quật cường trước bạo quyền và giữ vững ý chí của mình trước mọi hoàn cảnh cũng như các nghịch cảnh. Ra đi một cách chủ động, hiểu theo một nghĩa nào đó, là bỏ cuộc. Ông ấy hẳn không phải người như thế.   Ông Thức là một người có tài và đã sớm nhận ra những vấn đề của thể chế, khi còn ít người nhắc tới vấn đề về dân chủ hay nhân quyền, đặc biệt dưới vị thế một doanh nhân lại càng hiếm thấy.   Ông ấy đã làm những việc hữu ích và có giá trị lớn cho cộng đồng và xã hội, cả mặt kinh tế lẫn tinh thần, điều đó cần được thúc đẩy trên hành trình này.   Hãy đặt tay lên trái tim và vững tin: sống nở hoa và chết cũng nở hoa.   Vì Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta.      
......

Sau nửa năm bị bắt, nhà văn Phạm Thành bị đưa vào viện Tâm Thần

Người Việt| HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Nghiêm, vợ nhà văn Phạm Thành, thông báo chồng bà đã bị đưa từ trại tạm giam Hỏa Lò đến Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương để “giám định và kiểm tra sức khỏe.” Nhà văn, nhà báo tự do Phạm Thành, 68 tuổi, chủ trang blog “Bà Đầm Xòe,” với nhiều bài chỉ trích mạnh mẽ đảng CSVN và lên án các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Ông bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ vào hồi trung tuần tháng Năm. Vụ bắt giữ được cho là liên quan đến cuốn sách “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo” do ông Phạm Thành tự xuất bản và phát hành qua mạng xã hội hồi tháng Chín, 2019. Trong post đăng trên trang cá nhân hôm 28 tháng Mười Một, bà Nghiêm viết: “Là vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, tôi thấy anh hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện gì về tâm thần nên không hiểu họ chuyển chồng tôi xuống đó làm gì? Nay tôi đến viện đã gửi tiền lưu ký và quà nhưng không được gặp trực tiếp. Tôi vô cùng lo lắng nếu có sự cố bất ổn xảy ra.” Sách “Nguyễn Phú Trọng: Thế Thiên Hành Đạo Hay Đại Nghịch Bất Đạo” do ông Phạm Thành tự xuất bản và phát hành qua mạng xã hội năm 2019. Ảnh: Facebook Phạm Thành Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh ở Hà Nội bình luận trên trang cá nhân: “Xem ra những người vạch ra những sai trái của ông Nguyễn Phú Trọng đều bị cưỡng chế vào trại tâm thần, trước kia là blogger Lê Anh Hùng, nay là nhà văn Phạm Thành. Mọi người hãy cùng lên tiếng phản đối thủ đoạn thâm độc tàn ác của nhà cầm quyền CSVN biến những người đấu tranh thành tâm thần.” Nhà báo Phạm Thành, cựu thư ký tòa soạn Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là tác giả của nhiều cuốn sách được phát hành không qua kiểm duyệt của nhà cầm quyền như “Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN Xuống Hố Cả Lũ” và tiểu thuyết “Cò Hồn Xã Nghĩa”… Bên cạnh đó, ông tham gia viết báo tự do với hàng ngàn bài viết phản biện có giá trị. Ông Phạm Thành còn được ghi nhận từng tự ứng cử “đại biểu Quốc Hội” năm 2016. Trong lần trả lời VOA Việt Ngữ xoay quanh cuốn sách về ông Nguyễn Phú Trọng, ông Thành nói: “Quyển sách này là một bằng chứng, một dữ liệu về những lời ăn tiếng nói, hành xử của ông Trọng, trong những chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy, đối với Trung Quốc cũng như đối với thế giới. Tôi nhận ra rằng ông Trọng là người mà làm tất cả những điều gì mà Trung Quốc muốn.” Ông Thành cũng cho biết thêm rằng bản thân ông “đã 41 năm theo đảng, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi” và giải thích nguyên nhân “là do chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là đảng CSVN duy trì sự độc tài!”    
......

Đối thoại và nỗ lực cho tù nhân lương tâm Việt Nam giữa cơn đại dịch

Việt Tân Dù đại dịch Covid-19 còn hoành hành, Liên Hội Người Việt Tị Nạn cộng sản tại Cộng hòa Liên bang Đức đã mời một nữ viên chức bộ Ngoại giao Đức và vài tổ chức tham dự một buổi gặp gỡ trực tuyến. Ba tổ chức đó là ACAT Đức, Hội Anh Em Dân Chủ và đảng Việt Tân. Các tham dự viên đã bàn thảo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và các biện pháp hỗ trợ.   ACAT Đức đã gửi hai tình nguyện viên tham gia cuộc họp. Họ nêu lên những vi phạm nhân quyền liên quan đến việc xét xử dân Đồng Tâm và trình bày những trường hợp người bị giam giữ khác hoặc những người bị kết án tử hình. Hai vị đại diện ACAT trình bày về điều kiện giam giữ vô nhân đạo, tra tấn người bị bắt và các ví dụ về hệ thống công lý bất công. 19 trong số 29 bị can ở Đồng Tâm đã bị tra tấn để ép nhận tội.   Đại diện ACAT đề nghị Bộ Ngoại giao Liên bang yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối xử nhân đạo với các tù nhân và cũng hỏi về việc thăm các tù nhân và tham dự các phiên tòa - đặc biệt thể theo hướng dẫn của EU về việc bảo vệ các luật sư nhân quyền.   Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều vụ hành quyết nhất trên thế giới. Tử tù bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nếu có dấu hiệu vượt ngục, tự sát hoặc nguy hiểm khác, họ bị cùm chân. Cùm chân chỉ được tháo 15 phút mỗi ngày và đổi sang chân khác mỗi tuần một lần. Ngày hành quyết được giữ bí mật, vì vậy các tù nhân và gia đình của họ luôn sống trong nỗi sợ hãi.   Đại diện của “Hội Anh em vì Dân chủ” là luật sư nhân quyền nổi tiếng Nguyễn Văn Đài, người từng đoạt giải thưởng nhân quyền của Hiệp hội Thẩm phán Đức. Anh được trả tự do vào tháng 6 năm 2018 sau tổng cộng sáu năm rưỡi trong tù và sau nhiểu lần phản đối của thế giới, trong đó có cả từ Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier, và được phép đến Đức định cư.   Ông Nguyễn Văn Đài nêu ra ba trường hợp cụ thể mà ông mong muốn được sự quan tâm của dư luận và hỗ trợ của từ Bộ Ngoại giao. Đó là Mục sư Nguyễn Trung Tôn (12 năm tù), ông Châu Văn Khảm (12 năm tù) và ông Lê Đình Lượng (20 năm tù). Ngoài ra, ông cho biết mật vụ CSVN vẫn đang theo dõi ông ở Đức và đang gián tiếp gây áp lực lên các hoạt động nhân quyền của ông trên mạng.   Đại diện của Việt Tân là phát ngôn viên Hoàng Tứ Duy. Ông tường thuật về áp lực nặng nề từ nhà cầm quyền CSVN lên các Blogger và Facebooker dựa vào cái gọi là luật an ninh mạng.   Bộ Ngoại giao Liên bang cảm ơn các tổ chức tham dự buổi gặp gỡ đã cung cấp nhiều thông tin, sự thúc đầy và đóng góp tích cực. Đồng thời, bộ Ngoại giao cũng khuyến khích tiếp tục thúc đẩy vấn đề nhân quyền một cách kiên trì và mạnh mẽ. Tôn Vinh Berlin, ngày 20 tháng 11 năm 2020 ***** Trotz Covid-19-Pandemie Dialog und Einsatz für die Gewissensgefangenen in Vietnam! Berlin, 20.11.2020 Der Bundesverband der Vietnamesischen Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland hat gerade wegen der durch die Pandemie noch schwieriger gewordenen Situation für die Gewissensgefangenen in Vietnam folgende Organisationen gebeten, sich bei einem online-Treffen mit einer Mitarbeiterin des Außenministeriums über die Lage der Menschenrechte in Vietnam auszutauschen und Hilfsmaßnahmen zu erörtern. Die teilnehmenden Organisationen waren ACAT Deutschland, Bruderschaft für Demokratie und Viet Tan. Für ACAT-Deutschland haben zwei ehrenamtlich Aktive an dem Treffen teilgenommen. Sie haben auf die Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Bewohner von Dong Tam hingewiesen und Fälle von anderen Inhaftierten oder zum Tode Verurteilten dargestellt. Dabei wurden die unmenschlichen Haftbedingungen, die weit verbreitete Anwendung von Folter sowie Beispiele für das unfaire Justizsystem vorgetragen. 19 der 29 Angeklagten von Dong Tam sollen gefoltert worden sein, um Geständnisse zu erzwingen. Die ACAT-Vertreter baten das Auswärtige Amt, sich bei den vietnamesischen Behörden für eine menschenwürdige Behandlung der Gefangenen einzusetzen, und erkundigten sich – insbesondere mit Blick auf die EU-Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern – auch nach den Möglichkeiten für Besuche von Haftanstalten und Beobachtungen von Gerichtsverfahren. Vietnam gehört zu den Ländern mit den meisten Hinrichtungen im weltweiten Vergleich. Gefangene im Todestrakt werden von der Außenwelt völlig isoliert. Bei Anzeichen von Ausbruch-, Suizid- oder einer sonstigen Gefahr werden sie am Fuß gefesselt. Nur 15 Minuten am Tag werden die Fesseln abgenommen, einmal wöchentlich wird der gefesselte Fuß gewechselt. Hinrichtungstermine bleiben geheim, sodass die Gefangenen und ihre Angehörigen in permanenter Angst leben. Vertreter der „Bruderschaft für Demokratie“ ist der der prominente Menschenrechtsanwalt Nguyen Van Dai, Träger des Menschenrechtspreises des Deutschen Richterbundes. Er kam nach insgesamt sechseinhalb Jahren Haft und nach internationalen Protesten, darunter auch seitens des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, im Juni 2018 frei und durfte nach Deutschland ausreisen. Nguyen Van Dai benannte drei konkrete Fälle, für die er um öffentliche Aufmerksamkeit und Unterstützung seitens des Außenministeriums warb. Es sind der Pastor Nguyen Trung Ton (12 Jahre Haft), Herr Chau Van Kham (12 Jahre Haft) und Herr Le Dinh Luong (20 Jahre Haft). Außerdem informierte er darüber, dass der vietnamesische Geheimdienst ihn weiterhin in Deutschland observieren lässt und indirekt Druck auf seine Menschenrechtsaktivitäten im Netz ausübt. Vertreter von Viet Tan ist der Sprecher Hoang Tu Duy. Er berichtete über den massiven Druck seitens der vietnamesischen Machthaber mithilfe des sogenannten Internetsicherheitsgesetzes auf blogger und über facebook.  Das Auswärtige Amt bedankte sich für die vielen Informationen, Anregungen und das Engagement seitens der Nichtregierungsorganisationen. Gleichzeitig ermutigte es dazu, weiterhin mit viel Ausdauer und Nachdruck das Thema Menschenrechte vorzubringen. www.ttdq.de/node/3204  
......

3 thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam có thể bị án tù từ 10 đến 20 năm

3 thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam bị truy tố theo khoản 2 Điều 117 Bộ Luật Hình Sự Quang Nguyên -  Việt Nam Thời Báo| Tin từ Luật sư  Nguyễn Văn Miếng: “Hôm nay ngày 10/11/2020, VKSND Tp. HCM đã ra Cáo trạng số 543/CT-VKS-P1 dài 12 trang truy tố 3 thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập VN theo khoản 2 Điều 117 BLHS: Điều 117. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Ký nhận Cáo trạng, có sự chứng kiến của luật sư, tiến sỹ Phạm Chí Dũng ghi: “Tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam.” Trên thế giới, ngoài Việt Nam không biết còn xứ sở nào khác có một thứ luật vi phạm nhân quyền, quyền tự do ngôn luận trắng trợn như vậy. Hành động bắt giữ các thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam chỉ vì lên tiếng phản biện một cách đứng đắn, chừng mực, văn minh và hợp với hiến pháp  Việt Nam của chính quyền  Việt Nam là một hành vi vi phạm hiến pháp. Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng Việt Nam có lần rêu rao cần lắm những tiếng nói phản biện, chỉ là những lời dối trá! Trong chế độ độc tài, mỗi hành vi của người dân đều bị theo dõi sát sao. Gương những người bị buộc tội phản đảng, phản tổ quốc trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm còn đó. Người bình thường, không có cái dũng của trí thức, sĩ phu  trước vận mệnh của đất nước dám lên tiếng không? Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam không nhằm lật đổ chính quyền như cáo trạng vu khống, họ chỉ muốn có một xã hội tốt hơn, ở đó, nhà nước biết tôn trọng nhân quyền, trong đó đảng cộng sản phải tôn trọng quyền làm chủ đất nước của họ, biết đặt quyền lợi của đảng dưới quyền lợi của dân tộc. Đó có phải là tội? Cộng sản VN đã nhiều lần bị quốc tế liên tục lên án vi phạm nghiêm trong nhân quyền, quyền tự do ngôn luận. Trong những phiên điều trần của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, bị cáo buộc bởi nhiều nước thành viên LHQ, họ nhiều lần cúi đầu nhận thiếu sót và xin sửa sai. Nhưng chứng nào, tật nấy. Việt Nam nhận lỗi trước công luận thế giới, nhưng không hề thay đổi. Bắt Phạm Đoan Trang mới đây và đưa ra các bản án dự trù lên đến 20 năm tù đối với các thành viên Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, chính quyền cộng sản VN lại một lần nữa tự lột mặt nạ cho nhân dân Việt Nam và toàn thế giới thấy rõ bộ mặt thật của họ. Chính quyền Việt Nam đã nhầm khi muốn bẻ gẫy ý chí của những nhà lãnh đạo Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam. Trong suốt một năm bị tra cung, thẩm cung, không ngoại trừ khả năng bị dụ dỗ, mớm cung, ép cung, làm áp lực tinh thần trên gia đình và cá nhân các ông, cuối cùng cả hệ thống chính quyền nhận được lời tuyên bố đanh thép của Chủ Tịch Phạm Chí Dũng: “Tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam.” Tôi tin Phó Chủ Tịch Hội Nguyễn Tường Thụy, và người vô tội Lê Tuấn cũng đường hoàng, chững chạc trả lời như vậy: “Tôi không vi phạm pháp luật Việt Nam.” Ông Lê Hữu Minh Tuấn được luật sư Đặng Đình Mạnh thuộc đoàn luật sư TPHCM tham gia bào chữa. Các thành viên còn lại và các cộng tác viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, các chính phủ trên khắp thế giới và người Việt Nam trong, ngoài nước đều cùng lên tiếng: “Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Tuấn, không vi phạm pháp luật Việt Nam. Họ vô tội.” Chính quyền  Việt Nam cũng đã nhầm khi họ có ý định dùng những bản án nặng nề để ‘răn đe’ người trong nước. Người Việt không hèn như đảng cộng sản nghĩ. Sẽ ngày càng có nhiều người đi lên lãnh trách nhiệm tiếp tục phản biện với đảng CSVN, bước theo con đường của Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Tuấn. Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam vẫn trân trọng địa vị của chủ tịch, phó chủ tịch hội khi họ vắng mặt, và Hội vẫn không ngừng lớn mạnh. Hành động đè nén nhân quyền, quyền tự do ngôn luận của bằng cách đưa ra các bản án cao cho những người bênh vực các quyền này bao nhiêu lại càng hạ thấp uy tín và phẩm chất của cộng sản bấy nhiêu.    
......

Bức thư của Vượng Nguyễn gửi cho gia đình từ chốn ngục tù cộng sản ngày 21/10/2020.

VoHong Ly| Con viết thư này để nhà hiểu rõ con hơn. Những gì con muốn nói thì con cũng đã nói hết rồi. Chuyện gì đến thì cũng phải đến với con như con đã từng nói trước đây… Hãy nhìn lại những gì đã diễn ra với con trong 3 năm qua thì mọi người sẽ hiểu “Họ bất chấp tất cả, dùng mọi thủ đoạn để đối phó với 1 người như con”. Vậy con có gì mà khiến họ phải làm điều đó đối với con ??? “Con chẳng làm điều gì gian ác trái với lương tâm mình” để đáng bị cầm tù. Những gì con nói thì ai ai cũng nghe thấy, những gì con làm thì ai ai cũng nhìn thấy, vậy có gì là sai ??? mà họ kết án con và vu khống cho con đủ điều… Con có thể cảm nhận được những gì gia đình đang phải gánh chịu… Vì con cũng là một thành viên trong gia đình, nên con hiểu được những khó khăn trong gia đình mình….28 năm qua, con đã sống cùng gia đình và tất cả mọi người, chắc cũng đủ để nhận biết thật giả ra sao. “Cộng Sản đã bịt tai, bịt mắt họ, để họ có nghe cũng không hiểu, có nhìn cũng chẳng thấy… Trái tim họ trở nên chai đá. Những gì họ biết, là những điều Cộng sản cho biết, nhồi vào đầu họ toàn sự giả dối” , khiến họ thờ ơ vô cảm. Chắc gia đình mình đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực từ xã hội này; con không biết nói gì để động viên mọi người trong gia đình. 8 năm tù là mức án không hề nhẹ cho một quan điểm chính trị bất đồng với cộng sản, nhưng chưa bao giờ con hối hận về những gì con đã làm… Mọi người biết không? Cảm giác thật tuyệt vời khi con đứng trước quan tòa và lực lượng công an, an ninh tới tham dự phiên tòa “công khai”, ngày 7/7/2020. Con đã nói với họ rằng : “Phải, tôi muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, để làm cho bộ máy nhà nước văn minh và phát triển công bằng hơn” và họ kết án con về điều đó. Đến cả quan tòa cũng không đưa ra được 1 bằng chứng về một hành động cụ thể nào đó cho việc chống phá nhà nước (hình sự hóa vấn đề để bắt những người đối lập họ) của con. Tất cả những gì họ đưa ra, toàn là những quan điểm cá nhân được thể hiện công khai trên trang Facebook cá nhân của con. Tất cả hoàn toàn hợp pháp chuẩn quốc tế mà giữa Việt Nam và Quốc tế đã ký với nhau. Họ không tuân thủ những gì đã ấn định bằng luật pháp . “Đừng bao giờ tỏ ra đau khổ khi con còn ở trong trại giam… vì đó là điều họ muốn thấy ở trong con và gia đình mình”. Hãy vui vẻ đón nhận nó như một món quà Chúa ban tặng. Thời gian sẽ qua, nhưng con tin những gì con nói sẽ vẫn còn… Giả dối sẽ lụi tàn theo thời gian và sự thật sẽ tồn tại với thời gian và mãi mãi… Vậy thì, cứ để người đời hay tòa đời phán xét hoặc kết án con “theo ý của họ muốn”, vì con coi những điều đó chẳng là gì. Tới giờ phút này lương tâm con vẫn không hề áy náy điều gì . Vì chỉ có “CHÚA MỚI LÀ NGƯỜI PHÁN XÉT CON” về quyền bình đẳng và tự do; nên họ mới kết án con 8 năm tù giam và 3 năm quản chế (nếu con là một thằng hèn, hay tiền bạc có thể mua chuộc được con, thì mức án của con không cao tới vậy đâu, khóc lóc nhận tội, xin sự khoan hồng trước tòa án, thì mức án của con 5-6 năm là cao). Xin lỗi, con không thể làm vậy ! Lời nói sau cùng của con trong phiên tòa là “CÓ THỂ, đứng trước luật pháp nhà nước XÃ HỘI CHỦ NGHĨA tôi vi phạm pháp luật; nhưng đứng trước tòa án Lương Tâm thì tôi hoàn toàn vô tội”. Con chỉ có thể nói vậy vì lúc đó gia đình và mọi người đang trong vòng vây của họ . Bản án này sẽ theo con hết cuộc đời. Vị trí mà con đang đứng là tận cùng của xã hội này. Con vô dụng trong chế độ cộng sản, hay chế độ CS khiến con vô dụng? Bao giờ tổng thống Hoa Kỳ không còn phải là D.Trump nữa , thì cũng là lúc con sắp về nhà. Thật sự lúc này con rất nhớ gia đình và bạn bè. 21/10/2020 Viết từ trại giam An Phước    
......

Tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển được trao giải Stefanus

Giang Nguyễn – RFA Ông Ed Brown, Tổng Thư Ký của Liên Minh Quốc Tế Stefanus (Stefanus Alliance International) chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại rằng Giải thưởng Stefanus được trao cho những cá nhân đã thể hiện lòng dũng cảm và cống hiến thúc đẩy quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như các quyền con người khác ở nhiều nơi trên khắp thế giới. Trước đây giải thưởng này từng được trao cho các nhân vật tại các quốc gia như Iraq, Bắc Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết: “Từ một danh sách những ứng viên rất sáng giá, Ủy ban giải thưởng, một bộ phận độc lập với Liên minh Stefanus, đã ghi nhận việc làm lâu năm của ông Nguyễn Bắc Truyển nhằm thúc đẩy quyền tự do tín ngưỡng và bảo vệ những sắc tộc thiểu số tôn giáo. Ông làm như thế không chỉ với cộng đồng của mình mà còn với các cộng đồng tôn giáo khác”. Ông Nguyễn Bắc Truyển là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, một thành viên của Hội Ái Hữu Tù Nhân Lương Tâm và Hội Anh Em Dân Chủ. Năm 2017 ông Truyển cùng một số nhà hoạt động khác bị bắt và bị đưa ra xét xử. Ngày 5/4/2018 ông bị tuyên án 11 năm tù và 3 năm quản chế với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bà Ingvill Thorson Plesner, chủ tịch Uỷ ban trao giải Stefanus, nhận định ông Nguyễn Bắc Truyển xứng đáng nhận giải. Bà nói ông nhiều lần đấu tranh cho quyền lợi của những người có niềm tin khác với ông, bất chấp hiểm nguy đối với cá nhân và gia đình của ông. Bà Bùi Thị Kim Phượng (đứng giữa) Bà Bùi Thị Kim Phượng, vợ của TNLT Nguyễn Bắc Truyển từ Sài Gòn cho biết, giải thưởng Stefanus là một nguồn động viên cho gia đình bà: “Bản thân tôi thì thật sự rất xúc động không nói nên lời khi được tin vui này, chồng tôi được giải thưởng này. Làm một người vợ, tôi hết sức tự hào về chồng mình. Tôi luôn ủng hộ anh và đồng hành cùng anh trên đường bảo vệ tự do tôn giáo. Cho dù bản thân tôi và các chị của tôi đã phải chịu sự trả thù hết sức là bất nhân của nhà cầm quyền Việt Nam”. TNLT Nguyễn Bắc Truyển hiện thụ án tại nhà tù An Điềm, tỉnh Quảng Nam. Bà Phượng nói lần cuối bà gặp ông Truyển là vào Tháng 9, đã được ông cho biết ông bị đau nhức cả người do bị viêm xương khớp. “Anh Truyển cũng đã nhiều thứ bệnh nhưng họ không khám, mà từ hồi bắt đến nay cũng là 3 năm rồi. Anh Truyển cũng làm đơn yêu cầu họ đưa đi khám tổng quát và chuyên khoa. Họ cũng không trả lời. Anh Truyển có hỏi cán bộ của trại giam đó mà họ cũng không trả lời. Gần đây tôi biết là anh Truyển lại bệnh cao huyết áp và bệnh gout. Cái đó là theo chẩn đoán của cán bộ y tế trại giam thôi, nhưng họ không đưa đi khám chuyên nghiệp nên không biết như thế nào”. Giải thưởng Stefanus được trao mỗi hai năm một lần, kèm theo giải là 10.000 Euro. Ông Ed Brown nói qua việc trao giải thưởng, Liên minh Quốc tế Stefanus không chỉ mong muốn tạo sự chú ý đến trường hợp của riêng ông Truyển, mà cả tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nơi mà những người đứng lên vì quyền lợi của người khác lại bị bắt bớ. Thế thì làm sao để khuyến khích một chính quyền như Việt Nam làm đúng như những gì họ đã cam kết qua các hiệp ước quốc tế? Ông Brown cho biết, đầu năm 2019 Liên minh Stefanus đã tổ chức một chiến dịch viết thư để động viên Nguyễn Bắc Truyển trong tù. Hàng trăm bức thư đã được gửi đến trại giam An Điềm nhưng cán bộ đã ngăn chặn tất cả các bức thư nên ông Nguyễn Bắc Truyển không nhận được một lá thư nào. Liên minh Stefanus đã không dừng ở đó. Ông Brown chia sẻ: “Chúng tôi đã trình trường hợp (của ông Nguyễn Bắc Truyển) lên quốc hội Na Uy và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở đây. Trong các tương tác của chúng tôi với Bộ Ngoại giao, sau khi chúng tôi cho họ biết về một số tình huống, nếu họ cho rằng cần thiết thì họ sẽ đề cập với chính quyền địa phương. Trong trường hợp này, họ đã nói với tôi rằng họ sẽ nói chuyện với đại sứ quán ở Việt Nam và yêu cầu đại sứ nêu trường hợp này với chính quyền ở đó. Ngoài ra, chúng tôi là một tổ chức nhỏ của Na Uy, nhưng chúng tôi có tầm hoạt động vượt ra ngoài Na Uy, và chúng tôi đã nêu vấn đề với nhiều cơ quan chức năng khác. Chúng tôi đã nâng nó lên ở cấp EU và với Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng của Liên Hiệp Quốc”. Ông Brown cho biết thêm tổ chức của ông cũng có liên hệ mật thiết với với Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo và Tín Ngưỡng Hà Lan và ông ấy cũng đã chia sẻ rằng ông sẽ trình bày với chính phủ Hà Lan và yêu cầu đại sứ quán nước này theo dõi tình hình của TNLT Nguyễn Bắc Truyển. Năm 2011 ông Truyển đã nhận giải thưởng Hellman/Hammett của tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Gần đây Uỷ hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) cũng đã kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Truyển. Phó chủ tịch của USCIRF, bà Anurima Bhargava từ năm 2019 đã nhận bảo trợ cho ông qua Dự án Tù Nhân Lương tâm Tôn Giáo của Ủy hội. Tuần này bà Nguyễn Thị Kim Phượng lại một lần nữa dự tính lên đường đi thăm chồng tại trại giam An Điềm, như bà đã làm hàng tháng. Nhưng tình hình mưa lũ tại Miền Trung trong những ngày qua khiến các sông ở tỉnh Quảng Nam đã đạt đỉnh làm nhiều người thiệt mạng. Bà Phượng đã phải hủy chuyến thăm nuôi chồng tháng này vì được người địa phương cho biết đường vào trại giam ngập lụt không đi được. Bà nói: “Ngoài đó thì lũ đang lên, tôi không biết nơi đó, chỗ anh Truyển ở có bị ngập hay không? Còn những vùng phía ngoài, như đường đi vào đã ngập rồi. Thành thử điều này cũng làm cho tôi lo nhiều”. Tổng thư ký Ed Brown của Liên minh Stefanus nói, ông mong muốn TNLT Nguyễn Bắc Truyển sẽ sớm được tự do, và khi đó ông muốn mời ông Truyển đến thăm Na Uy để cảm ơn ông về những nỗ lực bảo vệ tự do tôn giáo. Nguồn: https://www.rfa.org/…/prisoner-of-conscience-nguyen-bac-tru…  
......

Giáo xứ Sankt Peter und Paul, Geinsheim, Đức Quốc cầu nguyện cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Geinsheim - 18.10.2020 Trong những ngày vừa qua anh chị em Việt Tân liên tục tìm đến các họ đạo để thông tin về tình trạng Cộng Sản Việt Nam lạm dụng tình hình thế giới đang lo giải quyết đại dịch Covid-19 để gia tăng bắt bớ những người yêu nước, gia tăng đàn áp những Tù Nhân Lương Tâm và gia tăng hành hạ tinh thần và thể xác của những người can đảm lên tiếng cho Công Lý và Nhân Quyền. Trường hợp của các TNLT Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa và Lê Đình Lượng cũng như của những nhà báo Trương Minh Đức, Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Trần Đức Thạch và Phạm Đoan Trang là những trường hợp quá rõ ràng Cộng Sản Việt Nam trắng trợn chà đạp nhân quyền và nhân phẩm của những người yêu nước một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên liệu nhà cầm quyền Hà Hội có khóa nổi miệng và kiềm chế ngòi bút của những nhà hoạt động trên không? Hôm nay tại nhà thờ của giáo xứ Sankt Peter und Paul, hai vị linh mục Kästel und Paul đã cùng vị phó tế Hellenbrand và toàn thể giáo dân, già trẻ lớn bé, cầu xin Ơn Trên cách đặc biệt cho những Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam được thêm sức mạnh tinh thần và thể xác để tiếp tục con đường lên tiếng đấu tranh phi bạo lực cho Công Lý và những quyền căn bản của mọi người dân./.   Minh Hoài  
......

Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang : nếu tôi có đi tù...

Việt Tân| Tin nóng: Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị bắt vào khoảng 11h30 đêm qua, 06.10.2020 tại nhà trọ của cô ở Sài Gòn. Theo người chủ nhà trọ thuật lại, công an đã đọc lệnh bắt giữ cô Phạm Đoan Trang với cáo buộc “Tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Trước khi bị bắt, ngày 27/5/2019, cô Trang có viết một bức thư, nhờ anh Will Nguyễn, là một nhà hoạt động cùng làm việc với cô Trang trong bản “Báo Cáo Đồng Tâm”, phổ biến trong trường hợp cô bị bắt. Sau đây là nội dung bức thư: Sài Gòn, ngày 27/5/2019 Gửi các anh chị em, bạn bè thân yêu của tôi, Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã định trước, thì ta nên đi tù. Tôi có một số mục đích định trước như vậy. Thế nhưng đi tù chỉ là bước đầu để thực hiện các mục đích này, còn muốn hoàn thành thì rất, rất cần sự tiếp sức của các bạn. Tôi trông cậy vào các bạn. Xin giúp tôi hoàn thành các mục đích sau, nếu tôi có phải vào tù. Trân trọng cảm ơn tất cả. 1. Vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới Mong các bạn làm mọi cách để gắn việc tôi đi tù (nếu có) với luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới. Làm sao để công luận biết rằng tôi đã tham gia nghiên cứu và đưa ra luật mới về bầu cử và tổ chức quốc hội, và tôi bị bắt một phần là vì lý do đó. Tôi muốn có một phong trào xã hội rộng lớn thúc đẩy việc thông qua hai luật này. 2. Quảng bá các cuốn sách tôi viết Tôi mong rằng việc mình bị bắt, đi tù hoặc gặp bất kỳ điều gì khác, nhất là đi tù, sẽ là cơ hội để quảng bá các cuốn sách tôi viết, giúp sách được nhiều người đọc hơn, dưới bất kỳ hình thức gì dù là bản in hay bản điện tử hay sách nói. Tôi viết nhiều sách nhưng đây là những cuốn tôi mong muốn phổ biến nhất: a) Chính trị bình dân; b) Cẩm nang nuôi tù; c) Phản kháng phi bạo lực; d) Politics of a Police State (tiếng Anh); e) Chúng ta làm báo; f) Các ấn phẩm liên quan tới bầu cử. 3. Biến việc đi tù thành cơ hội để tận dụng Nhà nước CHXHCN Việt Nam lâu nay luôn coi tù nhân lương tâm là một công cụ để mặc cả, trao đổi với nước ngoài. Khi trả tự do cho một tù nhân lương tâm và tống xuất người đó ra nước ngoài, nhà nước thu được rất nhiều cái lợi: ký được một hiệp định kinh tế nào đó, đánh bóng hình ảnh “tôn trọng nhân quyền”, vô hiệu hóa một biểu tượng đấu tranh vì tự do, và phớt lờ tất cả các yêu cầu cải cách thể chế. Tôi rất không thích bị coi là món hàng để nhà nước trao đổi. Thay vì thế, tôi muốn rằng nếu mình có đi tù thì giới hoạt động dân chủ phải là một lực lượng đàm phán với nhà nước, trong đó tập trung, nhấn mạnh vào việc đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới. Bản án càng dài, xin các bạn càng tận dụng nó vào việc đàm phán và gây sức ép lên chính quyền Việt Nam, buộc chính quyền phải thực hiện các yêu cầu của chúng ta. Nói cách khác, tôi không muốn có một phong trào kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do cho Trang”. Tôi muốn một phong trào xã hội rộng lớn, thúc đẩy việc “trả tự do cho Trang và thông qua luật bầu cử mới”, “trả tự do cho Trang và bảo đảm bầu cử tự do, công bằng”, v.v. Tóm tắt ba mục (1), (2) và (3) Nếu tôi bị bắt, tôi mong muốn các bạn làm truyền thông theo hướng vận động mỗi người, nếu ủng hộ tôi thì không cần làm gì nhiều, cũng không cần hô hào “tự do cho Trang”, mà chỉ cần truyền bá thông điệp sau: “Tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Đoan Trang”, hoặc “Tôi ủng hộ Đoan Trang, nên tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Trang”, hoặc “Yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam”, hoặc “Ủng hộ ứng viên độc lập vào Quốc hội”. *** Vài điểm xin các bạn lưu ý thêm: 1. Xin chăm sóc mẹ tôi giùm, đừng để mẹ tôi nghĩ là hai mẹ con đang đơn độc. Công an cũng đã đe dọa các anh trai và chị dâu tôi rất nhiều; xin bảo vệ họ. 2. Tôi sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, cho nên mọi điều công an nói hoặc làm mà có thể khiến dư luận tưởng như vậy thì đều là bịa đặt, lừa dối. 3. (Nhưng) tôi nhận hành vi: Tôi luôn khẳng định tôi là tác giả của các cuốn “Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Phản kháng phi bạo lực”, cũng như tất cả các sách và báo cáo khác tôi từng viết và để tên thật. Tôi cũng khẳng định là tôi luôn muốn xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam. Tôi muốn được mọi người nhắc đến như một người viết, luôn cố gắng để góp phần khai dân trí về các giá trị tự do, dân chủ, và luôn đấu tranh để thay đổi xã hội. 4. Nếu có thể, xin vận động để tôi được nhận cây đàn guitar của tôi. Đối với tôi, đàn guitar quan trọng như Kinh Thánh đối với tín đồ Thiên Chúa giáo. 5. Tôi không quan tâm đến số năm tù theo bản án, do đó tôi không cần luật sư bào chữa để giảm án – một điều hẳn nằm ngoài khả năng của các luật sư trong tình hình hiện nay ở Việt Nam. Thay vì thế, tôi mong các luật sư có thể làm một kênh truyền tải thông tin giữa tôi và mọi người bên ngoài. 6. Không ưu tiên tôi hơn các tù nhân lương tâm khác. 7. Nếu có vận động để trả tự do cho tôi, xin các bạn bắt đầu từ khoảng năm thứ ba hoặc thứ tư (tính từ thời điểm bị bắt), và xin hết sức lưu ý gắn mọi chiến dịch vận động với việc thực hiện các mục đích tôi đã nêu trên. Kịch bản lý tưởng là tôi được trả tự do mà vẫn ở Việt Nam (không bị tống xuất ra nước ngoài) và những mục đích tôi đề ra đều được hoàn thành. Tôi không cần tự do cho riêng mình; nếu chỉ vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam. Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn. Phạm Đoan Trang #ĐừngĐểĐoanTrangĐơnĐộc #việttân #phạmđoantrang  
......

Một bản án man rợ dành cho người yêu nước Nguyễn Quốc Đức Vượng

Phạm Minh Vũ| Sáng nay ngày 7-7-2020 tại thành phố Đà Lạt, Toà án tỉnh Lâm Đồng đem NGUYỄN QUỐC ĐỨC VƯỢNG ra xét xử với cáo buộc điều 117 BLHS, phiên toà diễn ra nhanh gọn, đến gần 11 giờ trưa thì đã tuyên án 8 năm tù và 3 năm quản chế. Nguyễn Quốc Đức Vượng, sinh năm 1991, ở Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã bị bắt tại nhà ngày 23/09/2019 với cáo buộc “làm, tàng trữ phát tán tài liệu tuyên truyền chống nhà nước”theo khoản 1, Điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Vượng là thế hệ rất trẻ đã lên tiếng mong muốn góp phần loại bỏ những bất công trong xã hội, Anh là thế hệ 9X nhưng luôn thao thức cho vận mệnh đất nước. Vượng không im lặng mà xuống đường trong cuộc phản đối luật Đặc khu tháng 6, năm 2018. Trong bản án quan toà hôm nay tuyên có luận tội của Vượng rằng: Tháng 6/2018 Nguyễn Quốc Đức Vượng từng đi thành phố Hồ Chí Minh tham gia biểu tình phản đối "Luật đặc khu", Luật an ninh mạng. Với ý thức chống đối, tư tưởng bất mãn với chế độ, Nguyễn Quốc Đức Vượng đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán 98 Video Livestream thời lượng tương đương 110 giờ phát sóng và 366 bài viết trên trang Facebook cá nhân "Vượng Nguyễn". Nghĩa là vì đi biểu tình chống luật bán nước của nhà cầm quyền, cộng với Vượng làm nhiều Livestream biểu lộ cảm xúc mà Anh không làm ngơ trước những bất công trong xã hội do quan chức hủ hoá đồi bại, chỉ lo cướp đất, công an giết dân trong đồn... nên Vượng lên tiếng có gì sai mà bỏ tù con người ta nặng thế? Thậm chí Trong Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can có viết: "Nguyễn Quốc Đức Vượng là người theo Công giáo, ... bị ảnh hưởng bởi tư tưởng thù địch do bố của Vượng (...) có thời gian đi lính Việt Nam Cộng Hòa từ 1968 đến 1974 với cấp bậc binh nhì." Đây là điều hậm hực của nhà cầm quyền như trả thù cá nhân, quá hèn hạ, vì người ta là con chế độ cũ nên bỏ tù sao? vậy mà họ luôn kêu gọi hoà hợp hoà giải dân tộc, cũng như luôn miệng kêu gào bình đẳng các tôn giáo, Cha mẹ dạy con ra sao, con thấy hay thì lắng nghe. Chẳng lẽ theo chủ nghĩa cs mới là chân lý mới là điều đúng đắn chăng? Nguyễn Quốc Đức Vượng đã nhận tất cả những gì mình làm, nhưng là thể hiện góc nhìn của mình đối với các vấn đề xã hội một cách đúng đắn, chứ không hề coi đó là vi phạm pháp luật. Lời nói sau cùng của ông Nguyễn Quốc Đức Vượng do luật sư Nguyễn Văn Miếng ghi chép lại: "Đứng trước luật pháp nước CHXHCN VN tôi đã vi phạm pháp luật, nhưng đối với lương tâm, tôi không thấy tôi có tội gì hết." Toà án cộng sản có thấy nhục không, khi bỏ tù một người yêu nước chân chính, biết sẽ có mức án cao tuyên cho anh ta mà anh ta chẳng hề khóc lóc xin khoan hồng, mà còn cho những việc làm đó là đúng và khẳng định mình không có tội gì hết? Phiên toà đúng là ô nhục. Quan toà toàn đảng viên nghĩ gì sau khi tuyên án mà người ta vẫn ngạo nghễ chứ chẳng hèn nhát như các tướng cộng sản tham ô? Một bản án man rợ dành cho người yêu nước ***** Ngọc Sơn Trang VƯỢNG À. 2 Tao với mày hai đứa được sinh ra Trên mảnh đất thời quỷ ma nó ám Nghe cá chết đau tình quê thê thảm Thương sông hồ mà xưng tiếng thưa tên.! Tao viết tên mày lặng lẽ giữa màn đêm Khi ngoài kia mưa giăng đổ bên thềm Tiếng cuốc kêu giữa đầm hoang vọng lại Làm đêm nay dài, dài lắm những suy tư.! Tao với mày chung khối sầu tâm tư Kể từ độ biển độc, cá trắng bờ Mùi hờn căm dâng lên thành ngọn sóng Trí trai sông hồ nặng lòng với quê hương.! Tao với mày hai lối một con đường Thấy tương lai phường độc tài gả bán Chín chín năm hay ngàn năm dài hạn Xót cảnh dân oan lưu lạc khắp ba miền.! Gửi lại đây, ánh mắt nụ cười hiền Nét chân chất trai hùng nam xứ việt Yêu biết mấy tấm lòng mày tha thiết Gửi cho đời lúc đất nước lầm than.! Giữ sức khoẻ, đợi ca khúc khải hoàn.! Tình anh em..! Mong một ngày..! Đoàn tụ..!  
......

SOS: Công an phá cửa bắt 3 nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng

Amy Truc Tran 3 NHÀ HOẠT ĐỘNG NHÂN QUYỀN NỔI TIẾNG ĐÃ BỊ BẮT GIỮ SÁNG NAY 24/06/2020 Ba nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng và cũng là những dân oan tại Dương Nội là bà Nguyễn Thị Tâm, Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Phương đã bị công an bắt đi vào sáng nay 24/6/2020. bà Cấn Thị Thêu và các con Tin cho hay, hàng chục công an đã xông vào nhà Trịnh Bá Phương và lôi anh đi. Trong khi đó, bà Cấn Thị Thêu đang ở nhà con gái cũng bị bắt đi từ sáng sớm. Theo tin từ bà Lân Tường Thụy, vợ của ông Nguyễn Tường Thuỵ, người mới bị bắt hôm 23/5 thì cả bà Thêu và Phương đều bị đánh trong khi bị bắt. Chị Nguyễn Thị Tâm cũng đã bị Công an bắt khi đang trên đường đi chợ. Vợ anh Trịnh Bá Phương vừa mới sanh con được 3 ngày. Trong những ngày qua công an luôn theo dõi anh Trịnh Bá Phương. Hiện chưa có thông tin gì về lệnh lệnh khởi tố hoặc bắt giam ba nhà hoạt động trên. Nhưng rất có thể đây không phải là vụ câu lưu, khủng bố thông thường (tức bắt rồi thả) mà là một vụ bắt giữ có tính toán từ trước của nhà nước. Nhiều nhà hoạt động khác tại Hà Nội cho biết họ bị canh gác và bị cấm ra khỏi nhà. Cả ba người bị bắt giữ hôm nay là ba gương mặt quen thuộc của phong trào đấu tranh dân chủ trong nước. Họ đã tích cực đấu tranh không ngừng nghỉ để chống lại những bất công, tiêu cực của xã hội. Can đảm dấn thân và phải chịu cảnh đàn áp, bắt bớ....Cảm phục những con người gan dạ, hết lòng cho đất nước, cho quê hương. Mong cộng đồng quan tâm, hỗ trợ!  
......

Bạn bè thế giới khắp nơi chúc mừng sinh nhật TNLT Châu Văn Khảm

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT TNLT CHÂU VĂN KHẢM Hôm nay, 15 tháng 06 là sinh nhật lần thứ 71 của TNLT Châu Văn Khảm, ông hiện đang bị giam giữ trong nhà tù của đảng cộng sản Việt Nam. Ông Châu Văn Khảm là công dân Úc gốc Việt, là cựu trung uý hải quân Việt Nam Cộng Hoà, và là một người rất tích cực trong các hoạt động kêu gọi dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam tại Sydney, Úc Châu. Vào ngày 13 tháng 01 năm 2019, ông bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ trong chuyến đi về Việt Nam nhằm đánh giá thực trạng nhân quyền tại quê nhà. Ông đã bị vu khống tội “hoạt động khủng bố” và bị kết án 12 năm tù giam trong cả hai phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm mà không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Bà Châu Quỳnh Trang, vợ ông Châu Văn Khảm nói với đài SBS rằng, gia đình đang vô cùng lo lắng vì từ đầu tháng hai đến nay là khoảng 4 tháng, gia đình không hề được thăm viếng, không được tiếp tế thuốc men, cũng như không được cho biết tin tức gì về ông. Ông Châu Văn Khảm là một người tâm với đất nước, với dân tộc, nên việc ông bị cáo buộc tội “khủng bố” là hoàn toàn phi lý. Nhiều hội đoàn, đoàn thể cũng như đông đảo đồng hương người Việt tại hải ngoại và cả các chính giới người Úc đã lên tiếng yêu cầu CSVN phải trả tự do cho ông Châu Văn Khảm ngay lập tức. Nhân dịp sinh nhật ông, kính chúc ông nhiều sức khoẻ, đầy niềm tin, luôn kiên tâm vững bước trên con đường đã chọn và sớm được trở về đoàn tụ với gia đình và cộng đồng. Happy birthday TNLT Châu Văn Khảm! =============================== Mong cộng đồng hãy cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư dưới đây để yêu cầu nhà nước CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, một người yêu nước đã bị kết án bất công. Link vào ký thỉnh nguyện thư: http://chng.it/dk98LjXTjh Amy Truc Tran
......

Không được thăm nuôi, tù nhân Việt kiều Úc Châu Văn Khảm ‘có thể chết’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 7 Tháng Sáu, gia đình tù nhân Châu Văn Khảm, nói với tờ The Guardian (Anh Quốc) rằng không ai trong gia đình hoặc đại diện chính phủ Úc được phép gặp, gửi đồ thăm nuôi ông trong gần bốn tháng qua. Ông Khảm, 70 tuổi, là công dân Úc gốc Việt, thành viên đảng Việt Tân, đang thi hành án 12 năm tù tại Việt Nam với tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” mà ông phủ nhận. Ông Khảm và những người bạn thuộc “Hội Anh Em Dân Chủ” tại Việt Nam, bị y án sơ thẩm qua một phiên tòa xử “án bỏ túi” tại Sài Gòn hồi đầu Tháng Ba năm nay. Luật sư và gia đình ông Khảm cho biết rằng tình trạng bệnh tật của ông khiến bản án 12 năm tù “giống như bản án tử.” Em gái ông, người sống ở Việt Nam, cho biết đã đi thăm ông trong tù lần gần nhất là vào Tháng Hai, gửi tiền và các loại thuốc trị bệnh cao huyết áp và mức cholesterol, bệnh tăng nhãn áp và sỏi thận, theo The Guardian. Thời điểm đó, gia đình được thông báo rằng ông Khảm không còn ở trại giam B34 của Bộ Công An CSVN tại Sài Gòn nhưng không cho biết nơi ông được chuyển đến. Vài tuần sau, gia đình ông được báo tin rằng ông ấy đã bị chuyển đến một nhà tù “cách Sài Gòn hơn ba giờ chạy xe” nhưng vẫn chưa được liên lạc với ông. Các chuyến thăm lãnh sự của sứ quán Úc Châu dự trù diễn ra từ Tháng Hai đến Tháng Năm đều bị hủy bỏ vì lo ngại về sự lây lan của COVID-19. Giấy phép cho một chuyến thăm vào Tháng Sáu được ghi nhận “đang chờ phê duyệt.” Anh Dennis Châu, được tờ báo dẫn lời: “Bố tôi bây giờ đã già yếu mà không được giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tôi lo lắng sức khỏe và tinh thần ông bị suy sụp. Bây giờ, trước mắt bố tôi là một hành trình dài cho đến ngày được ra tù mà không nhận được bất kỳ sự trợ nào từ chính phủ Úc, có vẻ như họ đã quên mất ông rồi.” Mạng xã hội đang dấy lên lời kêu gọi ký thỉnh nguyện thư đòi nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm. (Hình: Facebook Friends Of Chau Van Kham) Elaine Pearson, giám đốc tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Úc Châu, nói với tờ The Guardian: “Điều đáng quan ngại là giữa đại dịch, không ai từ lãnh sự quán Úc hay gia đình ông Khảm được phép đến thăm để kiểm tra tình trạng của ông. Thậm chí họ cũng không cho gọi điện. Vì lý do tuổi tác và tình trạng bệnh tật, ông ấy nên được ra tù càng sớm càng tốt và chính phủ Úc cần làm áp lực nhiều hơn cho điều đó. Chúng ta đã thấy một số trường hợp tù nhân chính trị Việt Nam được phóng thích đi Mỹ, Pháp và Đức trước đây, do vậy ông Khảm cũng có khả năng này.” Công an bắt ông Châu Văn Khảm và Nguyễn Văn Viễn vào ngày 13 Tháng Giêng, năm 2019, ở Sài Gòn và bắt Trần Văn Quyền vào ngày 23 Tháng Giêng ở tỉnh Bình Dương. Vào dịp này, công an bắt thêm ông Bùi Văn Kiên và các bà Nguyễn Thị Ánh, Trần Thị Nhài, cáo buộc họ làm giả giấy tờ, căn cước cho nhóm hoạt động. Tin tức cho hay ông Khảm bị bắt khi ông đang về Việt Nam và gặp một nhà hoạt động thuộc nhóm Anh Em Dân Chủ nhằm “tìm hiểu thực tế” về tình hình nhân quyền tại nước này. Ông cũng bị cáo buộc là đã dùng giấy tờ giả để từ Cambodia vào Việt Nam. Giới luật sư đã rất nhiều lần tố cáo các phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến đều bất chấp các quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự của chế độ. Hồ sơ buộc tội ngụy tạo các chứng cứ trong khi các phiên tòa tuy gọi là “công khai” nhưng không cho người dân vào dự khán, ngoại trừ công an và các thành phần đảng viên, viên chức được chỉ định vào ngồi chiếm chỗ. (N.H.K)
......

Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn bị bắt

Vào 11:00 trưa hôm nay 22/5/2020, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn đang ngồi café tại Starbucks Legend Nguyễn Tuân, Hà Nội thì bị an ninh ập vào bắt giải đi trong một bối cảnh được dự đoán rằng vụ thảm sát ở Đồng Tâm sẽ được đưa ra giải quyết theo cách của nhà cầm quyền, trong thời gian sắp tới. Nguyễn Anh Tuấn (1990, Đà Nẵng) vừa xong thạc sĩ Chính Sách Công tại Đại học Việt Nhật (ĐH Quốc Gia Hà Nội); là một nhân tài trẻ cùng với nhiều trải nghiệm phong phú về xã hội dân sự. Sau nhiều năm học tập và vận động dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam ở Philippines, Úc, Đài Loan, Châu Âu,.. Tuấn trở về Việt Nam hoạt động giúp đỡ ngư dân miền Trung khi xảy ra thảm họa xả thải Formosa. Từ đó đến nay, Nguyễn Anh Tuấn bị thu giữ hộ chiếu và nhiều lần bị câu lưu trái phép! Trước đó, blogger Phạm Thành (Bà Đầm Xòe) cũng bị bắt đi vì tội tuyên truyền chống nhà nước XHCN. Nếu đúng như dự đoán, thì để đối phó với lực lượng truyền thông tự do, nhà cầm quyền đã áp dụng cách bẻ bút trước, với những người phản biện và phân tích đáng ngại. Tương tự như trò cúp điện hay tắt micro hèn hạ ở các phiên tòa mà phía nhà nước độc tài đuối lý trước các luật sư. Nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn hay blogger Phạm Thành đều là những người hoạt động bằng ngôn luận và hoàn toàn không phải là mối nguy của xã hội. Rất khác với nhiều biểu hiện và tội lỗi của nhiều quan chức đảng Cộng sản, cả hai người bị bắt nói trên luôn chọn đứng về lẽ phải, đứng về nhân dân – những kẻ thấp cổ bé miệng. Ông Phạm Thành là người có nhiều tác phẩm tạo tiền lệ, khẳng định quyền tự do của một công dân trong thời đại độc tài. Cò Hồn Xã Nghĩa hay Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo… Những quyển sách đó đã chứng minh sức mạnh tinh thần của ông, vượt xa những cáo trạng sắp tới đây mà nhà cầm quyền sẽ áp cho ông. Năm 2011, Nguyễn Anh Tuấn công khai tuyên bố rằng mình đang tàng trữ những tài liệu phản biện xã hội mà nhà cầm quyền gọi tên là phản động, là thứ bị quy kết thành tội trạng. Anh thách thức nhà cầm quyền bắt anh vì điều này. Hôm nay, việc im lặng bắt và áp giải Nguyễn Anh Tuấn ở một quán cafe, cho thấy cách thức của một hệ thống, còn thấp kém hơn cả suy nghĩ tự do của một thanh niên. Lần bị an ninh đột kích này, nhiều khả năng liên quan đến vụ Đồng Tâm hiện vẫn còn trong quá trình điều tra của BCA, kéo dài từ giữa tháng 1/2020. Trong thảm kịch chấn động nhân tâm, nhiều cá nhân và tổ chức XHDS đã tiếp cận hỗ trợ pháp lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân xã Đồng Tâm; cũng như hướng dẫn đơn thư gửi đến chính phủ các nước, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế...vv.   Trước đại hội 13, tình trạng bắt bớ bùng phát. Nó cũng là thông lệ trước các đại hội của người cộng sản. Hiển nhiên, thông lệ này nhắc người dân rằng những gì gọi là trọng đại hay niềm vui của những đảng Cộng sản, luôn kèm bắt bớ và tù đày với người dân Việt Nam./.     Tổng hợp tin từ Fb.Tuấn Khanh & Lê Nguyễn Hương Trà  
......

Ban tổ chức Geneva Summit kêu gọi hành động: ký thỉnh nguyện thư yêu cầu trả tự do cho ông Châu Văn Khảm

Vào tháng 2 năm 2020 anh Denis Châu đã tham dự Hội Nghị Geneva Summit để lên tiếng vận động cho Cha của mình là ông Châu Văn Khảm. Ông Châu Văn Khảm là một nhà hoạt động nhân quyền cho Việt Nam và là một đảng viên Việt Tân. Ông đã bị bắt tại Sài Gòn vào tháng Giêng năm 2019, trong một chuyến đi gặp gỡ một nhà hoạt động tại đây để tìm hiểu về tình hình nhân quyền Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2019, ông đã bị CSVN kết án 12 năm tù giam. Trong phiên Hội Nghị Khoáng Đại ngày 18 tháng Hai, anh Dennis Châu đã chia sẻ câu chuyện của cha mình để Thế giới nhận thức rõ hơn về tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam hiện nay và kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động yêu cầu nhà nước CSVN trả tự do cho ông Châu Văn Khảm, cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác. Trường hợp đảng viên Việt Tân được nêu ra tại Hội Nghị Geneva 2020: https://www.youtube.com/watch?v=pFT3V....be Dennis Châu vận động tự do cho cha, là TNLT Châu Văn Khảm tại Geneva Summit https://www.youtube.com/watch?v=qK4YnO9ClYc Ban Tổ Chức Geneva Summit vừa khởi động một thỉnh nguyện thư kêu gọi trả tự do cho một số tù nhân lương tâm trên thế giới, trong đó có ông Châu Văn Khảm. Mong các bạn cùng ký tên để đòi nhà nước CSVN trả tự do cho một người yêu nước đã bị kết án bất công. Link vào ký thỉnh nguyện thư http://chng.it/dk98LjXTjh  
......

Giữa cơn đại dịch: Thân nhân Tù Nhân Lương Tâm kêu gọi trả tự do cho họ

Thân nhân các Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam kêu gọi trả tự do cho họ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm có thể gây nguy hại đến tính mạng của các tù nhân nầy. Ảnh: Facebook Gia đình, người thân của các Tù Nhân Lương Tâm (TNLT) vừa đưa ra lời kêu gọi trả tự do cho họ trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 lây nhiễm có thể gây nguy hại đến tính mạng của các tù nhân lương tâm này. Hãy thả tù để tránh dịch bệnh lây nhiễm nguy hiểm trong điều kiện chật hẹp của nhà giam! Mong mọi người tiếp tay quảng bá để tiếng nói của thân nhân các TNLT được nhiều nơi biết đến. Ban Biên Tập Website Việt Tân — THƯ KÊU GỌI THẢ TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM Kính gởi: Các Vị Lãnh Đạo Nhà nước Việt Nam Trước trận đại dịch Covid-19 ngày càng bùng phát, chúng tôi, những người thân của các tù nhân lương tâm (TNLT) kêu gọi các vị lãnh đạo Nhà nước Việt Nam hãy thả ngay các TNLT để tránh tai họa lây nhiễm virút corona. Vì đại dịch mà suốt mấy tháng qua chúng tôi không được thăm nuôi cũng như không được gặp định kỳ người thân của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng lo lắng vì hầu hết các TNLT đều có sức khỏe kém do sống trong điều kiện giam giữ nên sức đề kháng rất yếu. Hơn thế nữa, nhiều anh chị em đang mang bệnh nặng trong người. Và trong môi trường giam giữ tập trung, khả năng bùng phát lây nhiễm Covid-19 sẽ rất cao. Chính vì lý do đó mà nhiều tổ chức nhân quyền như Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ), Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo (USCIRF), Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders – DTD), Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, v.v. đã lên tiếng kêu gọi các nước hãy thả ngay những tù nhân không nguy hiểm cho xã hội. Chúng tôi có thể khẳng định rằng các TNLT Việt Nam là những người ôn hòa chỉ mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, tốt đẹp hơn. Khi được trả về với gia đình, các người thân của chúng tôi chắc chắn không là mối nguy hiểm cho bất cứ ai, mà ngược lại, còn đóng góp nhiều mặt hữu ích cho xã hội. Sau hết, nếu chẳng may trong cơn dịch này các TNLT có mệnh hề gì vì lây nhiễm Covid-19 trong tù, thì uy tín của Chính phủ Việt Nam nói chung và của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói riêng, chắc chắn sẽ bị xuống cấp trầm trọng trong mắt thế giới. Vì lợi ích thiết thực của mọi phía và vì sinh mạng của các TNLT, những con người hết lòng vì đất nước và dân tộc, chúng tôi trân trọng kêu gọi các vị lãnh đạo Nhà nước Việt Nam hãy lấy một quyết định hợp lý lẽ, hợp lòng người. Đó là thả ngay tất cả mọi Tù Nhân Lương Tâm. Đồng ký tên: Tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2020 1. Lê Đính Kim Thoa – Vợ của TNLT Trần Huỳnh Duy Thức. Số đ/t: +84 90 xxxx ** 2. Bùi Thị Hồng Loan – Vợ của TNLT Phạm Chí Dũng. Số đ/t: +84 8 xxxx 3. Nguyễn Thị Quý – Vợ của TNLT Lê Đình Lượng. Số đ/t: 035 xxxx 4. Nguyễn Thị Huệ và Huỳnh Đức Thịnh – Mẹ và Cha của TNLT Huỳnh Đức Thanh Bình. Số đ/t: 090xxxx 5. Nguyễn Thị Lành – Vợ của TNLT Nguyễn Trung Tôn. Số đ/t: 0344 xxxx 6. Nguyễn Thị Huyền Trang – Vợ của TNLT Phạm Văn Trội. Số đ/t: 083 xxxx 7. Trần Thanh Thủy – Vợ của TNLT Lê Quý Lộc. Số đ/t: 0931 xxxx 8. Phan Thị Trang – Em gái của TNLT Phan Kim Khánh. Số đ/t: 098 2xxxx 9. Trần Thị An – Vợ của TNLT Lê Thanh Tùng. Số đ/t: 035 4xxxx 10. Hoàng Đức Nguyên – Em trai của TNLT Hoàng Đức Bình. Số đ/t: 0972xxxx 11. Nguyễn Thị Huệ – Chị của TNLT Nguyễn Văn Hoá. Số đ/t: 094 1xxxx 12. Dạ Trần Quyết Tiến – Anh của TNLT Trần Thị Xuân. Số đ/t: 0911xxxx 13. Nguyễn Quang Trung – Con trai của TNLT Nguyễn Trung Trực, Số đ/t: 033 9xxxx 14. Nguyễn Thị Kim Thanh – Vợ của TNLT Trương Minh Đức. Số đ/t: 0946 xxxx 15. Nguyễn Thị Sen – Mẹ của TNLT Hồ Anh Tuấn. Số đ/t: 038 7xxxx 16. Đinh Thị Xa – Vợ của TNLT Đinh Diêm. Số đ/t 090 1xxxx 17. Bùi Thị Rề – Vợ của TNLT Nguyễn Văn Túc. Số đ/t: 083 4xxxx 18. Nguyễn Kim Hoa – Mẹ của TNLT Võ Hoàng Ngọc. Số đ/t: 093 1xxxx 19. Lê Thị Khanh – Vợ của TNLT Trần Thanh Phương. Số đ/t: 0908xxxx 20. Huỳnh Thị Út – Mẹ của TNLT Trần Hoàng Phúc. Số đ/t: 0898xxxx 21. Nguyễn Thị Châu – Vợ của TNLT Nguyễn Ngọc Ánh. Số đ/t: 036 5xxxx 22. Huỳnh Thị Kim Nga – Vợ của TNLT Ngô Văn Dũng. Số đ/t: 0914xxxx 23. Đoàn Thị Khánh – Chị của TNLT Đoàn Thị Hồng. Số đ/t: 0813xxxx 24. Lê Thị Thập – Vợ của TNLT Lưu Văn Vịnh. Số đ/t: 0832xxxx 25. Đỗ Thị Bé – Vợ của TNLT Hồ Đình Cương. Số đ/t: Sđt: 0989xxxx 26. Trần Nữ Long Duyên – Vợ của TNLT Lê Văn Phương. Số đ/t: 0363xxxx 27. Thị Hanh – Mẹ của TNLT Từ Công Nghĩa. Số đ/t: 0387xxxx 28. Nguyễn Thị Lâm – Em gái TNLT Nguyễn Quốc Hoàn. Số đ/t: 0917xxxx 29. Hồ Thị Châu – Vợ của TNLT Nguyễn Văn Oai. Số đ/t: 0986xxxx 30. Nguyễn Thị Tình – Vợ TNLT Nguyễn Năng Tĩnh. Số đ/t: 0988xxxx 31. Lê Thị Bình – Em gái TNLT Lê Minh Thể. Số đ/t: 0937xxxx 32. Hồ Văn Lực – Em trai của TNLT Hồ Đức Hoà. Số đ/t: 097 9xxxx 33. Nguyễn Đình Khôi – Anh của TNLT Nguyễn Đình Khuê. Số đ/t 0903xxxx (Danh sách sẽ được tiếp tục bổ sung. Bà con nào muốn tham gia ký tên cho người thân TNLT của mình, xin gởi các chi tiết như trên về địa chỉ email: TNLT2020Covid@gmail.com) ** Các số điện thoại được che lại để phù hợp với qui định của Facebook nhưng sẽ được ghi rõ khi gởi đến các cơ quan Việt Nam và quốc tế.  
......

Danh sách tặng quà tết cho 153 gia đình TNLT dịp Tết Nguyên Đán 2020

Hình ảnh đồng hành thăm nuôi cùng các gia đình TNLT tết Kỷ Hợi 2019 Nguyễn Thúy Hạnh| Cả nhà yêu quý! Bắt đầu từ ngày 15 tháng chạp, Quỹ 50k, (kết hợp với Quỹ Phan Rí đối với những gia đình Phan Rí) sẽ bắt đầu chuyển quà tết cho 153 gia đình TNLT, mỗi phần quà 3tr₫. Dưới đây là danh sách 153 gia đình. Tôi đăng lên sớm mong mọi người chia sẻ để thông tin này tới được các gia đình, đồng thời xem nếu danh sách còn thiếu ai thì mọi người kịp thời góp ý bổ sung. Mỗi lần chuyển tiền xong tôi đều lần lượt gọi thông báo cho từng gia đình. Nhưng dịp tết danh sách gửi một lần quá đông và công việc ngoài cũng quá bận rộn, nên có những trường hợp tôi gọi một vài lần không nghe máy có thể tôi sẽ không gọi lại nữa. Bởi vậy tôi mong mọi người biết thông tin qua stt đăng sớm này. Quỹ quà tết hiện nay đang có 370tr₫, nếu thiếu sẽ được bổ sung từ số dư ở Quỹ 50k. Trong số 370tr, tôi xin đưa sang Quỹ Phan Rí 35tr, rồi từ đây chuyển đi cho các gia đình vào dịp tết. DANH SÁCH 1.Đỗ Văn Cơ 2. Vũ Thị Dung 3. Nguyễn Thị Ngọc Sương 4. Nguyễn Đình Khuê 5. Huỳnh Đức Thanh Bình 6. Võ Thường Trung 7. Nguyễn Thị Huệ 8. Trần Văn Quyền 9. Ngô Xuân Thành 10. Huỳnh Trương Ca 11. Đỗ Thế Hoá 12. Trần Thanh Phương 13. Hồ Đình Cương 14. Ngô Văn Dũng 15. Hoàng Thị Thu Vang 16. Lê Minh Thể 17. Nguyễn Nguyên Hồng 18. Nguyễn Ngọc Ánh 19. Lê Quý Lộc 20. Hồ Anh Tuấn 21. Bùi Công Thành 22. Trần Văn No 23. Nguyễn Ngọc Tiền 24. Thái Hàn Phong 25. Đặng Hoàng Thiện 26. Trần Quốc Lượng 27. Hoàng Văn Dương 28. Vũ Mộng Phong 29. Võ Hoàng Ngọc 30. Trần Tuấn Tài 31. Nguyễn Thanh Vân 32. Trần Quang Vinh 33. Vương Văn Thả 34. Vương Thanh Thuận 35. Nguyễn Văn Thượng 36. Nguyễn Nhật Trường 37. Nguyễn Tấn An 38. Bùi Văn Trung 39. Bùi Văn Thâm 40. Hoàng Nam 41. Trần Thanh Giang 42. Nguyễn Văn Đức Độ 43. Nguyễn Quốc Hoàn 44. Phan Trung 45. Từ Công Nghĩa 46. Nguyễn Văn Hoá 47. Phan Công Hải 48. Hoàng Bình 49. Hồ Đức Hoà 50. Nguyễn Văn Oai 51. Lê Đình Lượng 52. Nguyễn Viết Dũng 53. Trần Thị Xuân 54. Nguyễn Trung Trực 55. Nguyễn Năng Tĩnh 56. Hoàng Văn Giang 57. Đỗ Công Đương 58. Trần Thị Nga 59. Phan Kim khánh 60. Vũ Quang Thuận 61. Nguyễn Văn Điển 62. Trần Anh Kim 63. Lê Anh Hùng 64. Nguyễn Văn Túc 65. Phạm Văn Trội 66. Hà Văn Nam 67. Nguyễn Nghiêm 68. Nguyễn Văn Công Em 69. Trần Huỳnh Duy Thức 70. Trần Hoàng Phúc 71. Nguyễn Đình Thành 72. Trương Minh Đức 73. Nguyễn Bắc Truyển 74. Trương Hữu Lộc 75. Ngô Hào 76. Trần Phi Dũng 77. Phan Văn Thu 78. Đoàn Văn Cư 79. Vương Tấn Sơn 80. Lê Duy Lộc 81. Lê Phúc 82. Lê Trọng Cư 83. Lương Nhật Quang 84. Nguyễn Dinh 85. Nguyễn Kỳ Lạc 86. Nguyễn Thái Bình 87. Võ Tiết 88. Phan Thanh Tường 89. Phan Thanh Ý 90. Tạ Khu 91. Trần Quân 92. Võ Ngọc Cư 93. Võ Thành Lê 94. Cựu TNLT Đỗ Văn Thái 95. LS Võ An Đôn 96. Cựu TNLT Ani Tây Nguyên 97. Cựu TNLT Huỳnh Anh Tú 98. Cựu TNLT Phạm Văn Thông 99. Cựu TNLT Trần Đức Thạch 100. Cựu TNLT Trần Vũ Anh Bình 101. Cựu TNLT Đinh Nguyên Kha 102. Cựu TNLT Võ Văn Bửu 103. Cựu TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn 104. Đào Quang Thực 105. Lưu Văn Vịnh 106. Nguyễn Trung Tôn 107. Lê Thanh Tùng 108. Nguyễn Thị Chung 109. Trần Long Phi 110. Dương Thị Lanh 111. Đoàn Thị Hồng 112. Trần Thị Ngọc Hạnh 113. Đinh Diêm 114. Huệ Như 115. Phạm Chí Dũng 116. Đoàn Viết Hoan 117. Bs Hồ Hải 118. Nguyễn Trung Lĩnh 118-153, 35 người tù Phan Rí, Bình Thuận.
......

Nhiều tổ chức, cá nhân cùng đứng chung Tuyên Bố đòi trả tự do cho Nhà báo độc lập TS Phạm Chí Dũng

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC BẮT GIAM VÀ KHỞI TỐ TIẾN SỸ PHẠM CHÍ DŨNG Qua báo chí trong nước, chúng tôi được biết vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, Tiến sỹ Kinh tế, Nhà báo, Nhà hoạt động xã hội Phạm Chí Dũng đã bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt và khởi tố vụ án. Trong nhiều năm qua, TS. Phạm Chí Dũng có nhiều bài viết mang tính phản biện xã hội, được nhiều thành phần công chúng đón nhận. Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa thấy một cơ quan nhà nước hoặc cá nhân nào kiện ông Phạm Chí Dũng với tư cách cá nhân hoặc với tư cách Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập. Trong một chế độ lấy pháp quyền và dân chủ làm nền tảng thì việc những cá nhân hay tổ chức có những phát ngôn khác với đường lối chính sách của chính quyền phải được tôn trọng; nếu coi chúng là sai thì chính quyền trao đổi, tranh luận công khai; nếu được cho là xúc phạm hay vi phạm lợi ích của tổ chức hay cá nhân khác thì những đương sự bị vi phạm có thể kiện ra tòa theo luật dân sự, chứ chính quyền không thể tùy tiện bắt giam và bỏ tù người phát ngôn. Không có cơ sở nào để khẳng định những ý kiến công khai của TS. Phạm Chí Dũng là “vi phạm pháp luật nghiêm trọng” và “ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh và trật tự thành phố” như thông báo của Công an TP. Hồ Chí Minh. Quyền lập hội là quyền được hiến định. Cho đến nay vẫn chưa có luật cụ thể để người dân thực hiện quyền con người cơ bản này, đó là lỗi nghiêm trọng của cơ quan lập pháp. Trong điều kiện đó, việc ông Phạm Chí Dũng và các thành viên khác thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, tự ra báo, lập blog, sử dụng tên miền là hoàn toàn hợp hiến và hợp pháp. Tất cả các lý do được nêu ra để bắt giam và khởi tố ông Phạm Chí Dũng như được báo chí loan báo là hoàn toàn không có cơ sở hay vi hiến. Vì những lý do trên, chúng tôi các cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự ký tên dưới đây, tuyên bố việc bắt ông Phạm Chí Dũng là việc làm không phù hợp với nhà nước pháp quyền. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho TS. Phạm Chí Dũng. Ngày 22 tháng 11 năm 2019 TỔ CHỨC: 1. Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng. Đại diện: Võ Văn Thôn, nguyên Giám đốc sở Tư pháp TP HCM 2. Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện: TS Tin học Nguyễn Quang A, Nguyên Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam 3. Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam. Đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc 4. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đại diện Nguyễn Tường Thụy 5. Hội Bầu bí tương thân, đại diện Nguyễn Lê Hùng CÁ NHÂN: 1. Võ Văn Thôn, CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM 2. Lê Thân, cựu tù Côn Đảo, CLB Lê Hiếu Đằng, TPHCM 3. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó TBT báo Sài Gòn Giải phóng 4. Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn 5. Hoàng Hưng, Nhà thơ-Dịch giả, Sài Gòn 6. Hoàng Dũng, PGS TS Ngôn ngữ, TPHCM 7. Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, Sài Gòn 8. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, CLB Lê Hiếu Đằng, Hà Nội 9. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn 10. Đào Tiến Thi, Nhà nghiên cứu ngôn ngữ, CLB Lê Hiếu Đằng, Hà Nội 11. Trần Minh Thảo, Viết văn, CLB Phan Tây Hồ, Bảo Lộc Lâm Đồng 12. Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Chủ bút nhật báo Tin Sáng, CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn 13. Phạm Xuân Yêm, GS Vật lý, Paris Pháp 14. Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội 15. Nguyễn Đình Nguyên TS Y khoa, Australia 16. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội 17. Phan Hoàng Oanh, TS Hóa học, Sài Gòn 18. Nguyễn Mai Oanh, ThS Kinh tế phát triển, Sài Gòn 19. Trần Đức Quế, Chuyên viên hưu trí, Hà Nội 20. Võ Văn Tạo, Nhà báo, Nha Trang 21. Hà Sĩ Phu, Viết văn tự do, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt 22. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo về hưu, Pháp 23. Nguyễn Thị Thanh Bình, Nhà văn, Hoa Kỳ 24. Nguyên Ngọc, Nhà văn, Hội An 25. Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo độc lập, Hà Nội 26. Nguyễn Lê Hùng, Hà Nội 27. Gb Huỳnh Công Minh, Linh mục, Sài Gòn 28. Nguyễn Quốc Thái, Nhà báo, Sài Gòn 29. Nguyễn Trung Dân, Nhà báo, Sài Gòn 30. Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn tự do, Đà Lạt 31. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ Hán-Nôm, Hà Nội 32. Tô Lê Sơn, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn 33. Lê Phú Khải, nhà báo, nguyên phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Sài Gòn 34. Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nhà văn, Hoa Kỳ 35. Hà Dương Tường, nhà giáo về hưu, Pháp 36. Trương Anh Thụy, Nhà văn, Hoa Kỳ 37. Nguyễn Hữu Vinh, blogger Ba Sàm, Hà nội BỔ SUNG KJIP THỜI QUA EMAIL MỚI NHẬN: CÁ NHÂN Bùi Minh Quốc, nhà báo, nhà thơ, hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, thành viên Ban Vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam, Đà Lạt Mai Thái Lĩnh, nhà nghiên cứu, CLB Phan Tây Hồ, Đà Lạt. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên, hưu trí, Tp Hcm Vũ Quang Việt, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia, Liên Hiệp Quốc. Vũ Linh Huy, bác sĩ y khoa, Sarasota, Florida, Hoa Kỳ Bác sĩ Nguyễn Đan Quế Huỳnh Ngọc Chênh nhà báo, Nguyễn Thuý Hạnh Hà Nội Nguyễn thị Tuyết Lan Houston, Texas, Hoa Kỳ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Blogger, Houston, Texas, Hoa Kỳ Nguyễn Vũ Bình, cựu TNLT, nhà báo tự do Xuân Hảo - USA Luật sư Lê Thị Công Nhân, cựu TNLT Kỹ sư Ngô Duy Quyền, Hà Nội fbker Đỗ Thái Nhiên, email dothainhien@yahoo.com Hoa Mai Nguyen, Hamburg CHLBĐức. Làm báo tự do Vũ Vân Sơn nguyên hội trưởng Hội Người Việt Nam Berlin & Brandenburg e.V. hưu trí Berlin CHLB ĐỨC x Nguyễn Văn Lịch,Hà Nội, email lichnv54@gmail.com Nguyễn Khắc Long phóng viên Tournai - BELGIUM Nguyễn Thanh Hà - Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội fbker Jesus Tran Xin ký tên Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội, Hà Nội, cựu TNLT Trịnh Bá Khiên, dân oan Dương Nội, Hà Nội, cựu TNLT Trịnh Bá Phương,dân oan Dương Nội, Hà Nội Trịnh Bá Tư dân oan Dương Nội, Hà Nội Vũ Hùng - tổ 10 - phường Phú La - Hà đông - Hà nội, cựu TNLT Trần Mai Hương UK, Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân Việt Tân Văn Đức Nguyễn Australia fbker Dung Van Vi Lê Quốc, Irvine, California, USA. Kim Chi Tôn, Berlin , CHLB ĐỨC Lê Quốc, Irvine, California, USA. Ngô Văn Hoa , bác sỹ Đà Nẵng. Nguyễn Trung Dân , nguyên Nhà báo! Nguyễn Thị Kim Liên - Sài Gòn Hành Nhân, nhà báo tự do (Houston) Vũ Quốc Ngữ, thành viên HNBĐLVN Trần Phong Vũ, Hội viên Hội NBĐLVN Ngô Thị Hồng Lâm, Vũng Tàu Nguyễn Tường Thụy, nhà báo độc lập, Hà Nội Bùi Minh Quốc, nhà báo, nhà thơ, hội viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, thành viên Ban Vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam, Đà Lạt Vũ Văn Thịnh, bác sĩ, Thái Nguyên. Fbker Nguyen Thi Quynh Ly NTQL.Sài Gòn . Hội nhóm XHDS Hội Cựu tù nhân lương tâm, đại diện: Bác sĩ Nguyễn Đan Quế Hội Nhà báo độc lập Việt Nam: đại diện: Nguyễn Tường Thụy , Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders- DTD), đại diện: Vũ Quốc Ngữ FB Nguyễn Tường - Hoàng Hưng|  
......

Vợ ông Châu Văn Khảm gửi thư cho Thủ tướng Úc đề nghị lên tiếng mạnh hơn cho chồng bà

Gia đình ông Châu Văn Khảm. RFA| Vợ ông Châu Văn Khảm, người vừa bị chính phủ Hà Nội tuyên án 12 năm tù với cáo buộc ‘Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ hôm 11 tháng 11, viết thư cho Thủ tướng Australia đặt câu hỏi liệu phản ứng của Chính phủ Canberra có mạnh hơn nếu chồng bà là người Úc trắng? Báo mạng ABC loan tin ngày 20/11, trích thư bà Trương Quỳnh Trang gửi Thủ tướng Scott Morrison. Công dân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm, 70 tuổi, là một thợ làm bánh đã nghỉ hưu. Vào ngày 11/11 Tòa án thành phố Hồ Chí Minh kết án ông “tội khủng bố chống lại chính quyền nhân dân” do ông tham gia vào tổ chức Việt Tân, mà theo chính phủ Hà Nội là một tổ chức khủng bố, phản động. Sau phiên tòa, ông Khảm đã nộp đơn kháng cáo.  Phiên xử diễn ra chưa đầy năm giờ đồng hồ và ông Châu Văn Khảm đã bị thẩm phán chủ tọa cắt lời khi ông đưa ra tuyên bố biện hộ. Bốn ngày sau khi ông Châu Văn Khảm bị kết án, Thủ tướng Úc Morrison đã viết thư cho bà Quỳnh Trang, vợ ông Khảm và cho biết “Chính phủ Úc không thể can thiệp vào các vấn đề pháp lý hoặc thủ tục tố tụng của tòa án, hay điều tra thực thi pháp luật. Như với tất cả các vấn đề bắt giữ và tù nhân ở nước ngoài, người Úc phải tuân theo luật pháp của quốc gia họ đang ở”. Tuy nhiên thư của thủ tướng Scott Morrison còn cho biết thêm Chính phủ Úc sẽ tiếp tục thường xuyên trao đổi với Chính phủ Việt Nam về trường hợp của ông Châu Văn Khảm. Trong lá thư hồi âm đề ngày 20/11, bà Trang cảm ơn Thủ tướng Úc đã trả lời thư của bà nhưng không quên yêu cầu ông phải làm nhiều hơn cho chồng bà, người đang bị các vấn đề về sức khỏe tuyến tiền liệt. Bà Trang viết: “Tôi hiểu vị trí ngoại giao của ông, nhưng người ta sẽ tự hỏi liệu nếu chồng tôi là người Úc trắng thì sự can thiệp có thể không quá yếu đuối hay miễn cưỡng như vậy”? Bà Trang cho biết bà tiếp tục đặt niềm tin vào Thủ tướng Úc cũng như khả năng lãnh đạo của ông để giải cứu người chồng 70 tuổi của bà thoát khỏi án tù 12 năm, tương đương như một bản án tử hình đối với ông Khảm. Đồng thời bà Trang cũng bày tỏ hy vọng Thủ tướng Úc sẽ lắng nghe những lời kêu gọi của bà một lần nữa, nếu ông vẫn quan tâm đến cuộc sống mong manh hiện nay của ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, người bào chữa cho ông Châu Văn Khảm ngay sau phiên tòa ngày 11/11 cho biết rằng tại tòa, ông Khảm nói Việt Tân không có hoạt động khủng bố, không có bạo lực, vũ trang gì từ lúc ông Khảm tham gia. Trong các cuộc họp, chương trình ông ấy đều biết như vậy, nên ông mới tham gia. Nguồn: Đài Á Châu Tự Do  
......

Sydney: Họp báo ngay sau phiên tòa bỏ túi xét xử ông Châu Văn Khảm

Như Trúc tường thuật từ Sydney, Úc Châu| Hơn 100 đồng hương người Việt đã tham dự buổi họp báo chủ đề “CSVN Xét Xử Công Dân Úc – Châu Văn Khảm” do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang NSW, Úc Châu tổ chức lúc 7 giờ tối ngày 11 tháng Mười Một, 2019 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Đến dự buổi họp báo nhận thấy có sự hiện diện của bà Châu Quỳnh Trang, vợ ông Châu Văn Khảm; ông Chris Hayes, Dân Biểu Liên Bang vùng Fowler; ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang NSW; cô Kate Hoàng, Phó Chủ Tịch CĐNVTD Tiểu Bang NSW; ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân đến từ Hoa Kỳ; ông Nguyễn Đỗ Thanh Phong, đại diện đảng Việt Tân Úc Châu; Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Đức đến từ Pháp; Kỹ Sư Ngô Trọng Đức đến từ Hoa Kỳ; cô Mộc Lan, Phó Chủ Tịch Hội Anh Em Dân Chủ; đại diện các cơ quan truyền thông báo chí cùng đông đảo các hội đoàn và đồng hương. Quang cảnh cuộc họp báo chủ đề “CSVN Xét Xử Công Dân Úc – Châu Văn Khảm” do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang NSW, Úc Châu tổ chức lúc 7 giờ tối ngày 11 tháng Mười Một, 2019 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. Ảnh: Như Trúc Chương trình được chính thức bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Mở đầu chương trình là nghi thức chào cờ Úc – Việt và phút mặc niệm. Sau đó là đoạn video ngắn giới thiệu về ông Châu Văn Khảm, một công dân Úc gốc Việt, một nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền được nhiều người biết đến tại Sydney, đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ hồi tháng Giêng 2019 và vừa bị kêu án 12 năm tù giam với cáo buộc “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (sic), trước đó vài giờ. Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang NSW phát biểu mở đầu cuộc họp báo. Ảnh: Như Trúc. Ngay sau đó, Chủ Tịch CĐNVTD Tiểu Bang NSW Paul Huy Nguyễn gửi lời cảm ơn các hội đoàn và quý đồng hương đã đến tham dự đông đảo. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự căm phẫn đối với bản án bất công, 12 năm tù giam gán cho ông Châu Văn Khảm. Ông cho biết, CĐNVTD tiểu bang và liên bang đã liên tục vận động chính giới Úc trong khoảng thời gian ông Châu Văn Khảm bị bắt giữ và sẽ tiếp tục những nỗ lực này cho đến khi ông Châu Văn Khảm được trả tự do. Dân Biểu Liên Bang Chris Hayes bất bình trước bản án phi lý của CSVN đối với công dân Úc 70 tuổi Châu Văn Khảm và nói sẽ vận động các dân biểu đồng viện yêu cầu chính phủ áp lực mạnh mẽ cho trường hợp ông Khảm. Ảnh: Như Trúc. Kế đến là phần phát biểu của Dân Biểu Liên Bang Chris Hayes. Ông nói sẽ tiếp tục kêu gọi các dân biểu trong đảng của ông và các đảng khác cùng lên tiếng cho trường hợp ông Châu Văn Khảm. Ông còn nói thêm rằng chính phủ Việt Nam khi muốn giao thương với Úc thì cần tôn trọng những giá trị về nhân quyền của Úc. Ông khẳng định với bà Châu Quỳnh Trang, vợ ông Châu Văn Khảm rằng ông và cộng đồng sẽ nỗ lực sớm đưa ông Châu Văn Khảm về lại nước Úc sum họp cùng bà và gia đình. Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Thư Đảng Việt Tân lên án phiên tòa bỏ túi và nói rằng Đảng Việt Tân sẽ sát cánh cùng Cộng Đồng Úc và các nơi tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ đòi cho tự do 3 nhà hoạt động Khảm, Viễn và Quyền. Ảnh: Như Trúc. Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân bày tỏ sự phẫn nộ với phiên xử bất công và sự gán ghép tội danh mơ hồ của nhà cầm quyền CSVN đối với ông Châu Văn Khảm và 2 nhà hoạt động Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền trong “phiên xử” nửa ngày vừa hạ màn hơn 1 tiếng đồng hồ trước đó, tại toà án cộng sản ở TP.HCM. Ông kêu gọi cộng đồng tiếp tục nỗ lực yêu cầu chính phủ Úc cần phải can thiệp mạnh mẽ để CSVN phải trả tự do cho ông Châu Văn Khảm trong phiên phúc thẩm tới đây. Bà Châu Văn Khảm cảm ơn Cộng Đồng, đồng hương và các đoàn thể đã lên tiếng, hỗ trợ, nỗ lực tranh đấu đòi tự do cho chồng bà thời gian qua. Tiếp theo là phần chia sẻ rất xúc động của bà Châu Quỳnh Trang, vợ ông Châu Văn Khảm. Bà gửi lời cảm ơn cộng đồng, đồng hương và các hội đoàn đã lên tiếng vận động tự do cho ông Châu Văn Khảm trong suốt thời gian qua. Bà chia sẻ, mặc dù bà không được biết cụ thể những việc làm của ông Châu Văn Khảm nhưng bà khẳng định tất cả những việc ông làm đều hướng tới mục tiêu tốt đẹp cho dân tộc và sự vững mạnh cho đất nước. Lời cuối cùng, bà kêu gọi chính phủ Úc hãy đem ông Châu Văn Khảm trở về với gia đình và cộng đồng. Sau cùng là phần phát biểu của Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Đức đến từ Paris, một trong những nhà hoạt động dân chủ bị chế độ ám hại cách đây hai năm. Được biết, một phần thân thể của ông Đức đã bị hủy hoại bởi bàn tay của tình báo CSVN lén lút tạt acid vào người, khi ông đi công tác ở một nước vùng Đông Nam Á. Ông chia sẻ, dân tộc nào cũng có những hy sinh, mất mát trên bước đường tranh đấu trước khi đạt được mục tiêu. Ông Châu Văn Khảm và những tù nhân lương tâm là những tấm gương hy sinh cho đất nước, cho dân tộc mà ông rất kính trọng và xứng đáng được trân trọng. Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Đức đến từ Paris, một trong những nhà hoạt động dân chủ bị chế độ ám hại cách đây hai năm; một phần thân thể của ông Đức đã bị hủy hoại bởi bàn tay khủng bố của tình báo CSVN lén lút tạt acid vào người, khi ông đi công tác ở một nước vùng Đông Nam Á. Ảnh chụp màn hình video cuộc họp báo hôm 11/11/2019 tại Sydney. Chương trình được tiếp diễn với phần đặt câu hỏi của quý đồng hương và cử toạ. Nhiều đồng hương đã bày tỏ sự quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của ông Châu Văn Khảm cũng như những kế hoạch trong tương lai để hỗ trợ và vận động trả tự do cho ông và hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền. Phần giải đáp các câu hỏi của đồng hương và truyền thông. Buổi họp báo kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ và kết thúc lúc 8 giờ 15 phút tối cùng ngày. Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Paul Huy Nguyễn gửi lời cảm ơn đến quý đồng hương và các hội đoàn đã tham dự buổi họp báo và nói lên quyết tâm của Cộng Đồng là sẽ tiếp tục hành trình vận động tự do cho ông Châu Văn Khảm. https://viettan.org/sydney-hop-bao-ngay-sau-phien-toa-bo-tui-xet-xu-ong-chau-van-kham/  
......

Pages