Chúc mừng bà Bùi Hằng ra tù.

Hôm nay 11.02.2017  bà Bùi Hằng, một người rất nổi tiếng trong giới đấu tranh dân chủ đã mãn hạn tù sau 3 năm thụ án với cáo buộc "gây rối trật tự công cộng". Cũng như rất nhiều tù nhân khác, khi bước chân ra cổng trại bà đã được rất nhiều người đón rước với hoa và biểu ngữ.

Hình phạt tù không chỉ mang mục đích trừng trị người phạm tội mà còn có mục đích giáo dục để người phạm tội nhận ra sai lầm đã mắc phải, ngăn ngừa phạm tội trong tương lai.

Thế nhưng có một trớ trêu là những người như bà Bùi Hằng khi mãn hạn tù họ đều thể hiện thái độ không run sợ (mục đích trừng trị không đạt được), họ không thấy ăn năn và vẫn kiên quyết sẽ tiếp tục làm những việc trước đây họ vẫn làm (mục đích giáo dục và ngăn ngừa tội phạm không đạt được). Đi tù là một nỗi nhục nhã với nhiều người nhưng với những người như bà Hằng, bà Cấn Thị Thêu... thì họ lại nói họ thấy rất tự hào khi đã từng nằm trong chốn lao tù cộng sản, đặc biệt ông Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng còn phóng to bức ảnh mình đứng trước vành móng ngựa treo trang trọng trong nhà ông.

Bỏ tù đày những người phụ nữ như bà Hằng hay bà Thêu cuối cùng đã đạt được mục đích gì hay chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Đời người ngắn ngủi nhưng họ không sợ chốn tù đày thì Nhà nước và cụ thể những người có trách nhiệm cũng cần phải nghiêm túc soi xét lại mình.

Chúc mừng bà Bùi Hằng đã tự do và cá nhân tôi luôn cảm phục bà với tinh thần bất khuất trong việc đấu tranh chống giặc Tàu.

FB LS Nguyễn Danh Huế